Bài Thơ: MÙA THU TRÊN BIỂN ĐẢO (Tác giả: Dương Tuấn)

MÙA THU TRÊN BIỂN ĐẢO
Thơ: Dương Tuấn

Anh vừa nghe Thu về trên biển đảo
Gió thì thầm sánh bước dạo cùng mây
Gọi nàng trăng dát ánh vàng trên áo
Chút hương thầm huyền ảo gọi nồng say.

Quê anh đó về đi em sẽ thấy
Bờ cát dài con sóng dậy ru êm
Mặt biển uống ánh trăng vàng lộng lẫy
Hoa Quỳnh Hương thoang thoảng vẫy bên thềm.

Về đây uống nước dừa xanh ngọt lịm
Ngồi bên anh ôn kỉ niệm chờ mong
Đưa tay hái cành hoa mua tim tím
Cài tóc em.. chúm chím nụ môi hồng.

Xa xa đó con thuyền Cha lướt sóng
Nuôi lớn anh bao khát vọng cuộc đời
Về bên anh giữa khung trời hoa mộng
Nguyện kiếp này chung đôi bóng.. em ơi!

Dương Tuấn

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
7 years ago

Tình quê quá đỗi ngọt ngào, tình em gió thổi nồng nàn hương yêu .
*
Thơ trong sáng rất đáng yêu !

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Thơ hay hình đẹp DT ui

Đinh Như Lệ
Đinh Như Lệ
7 years ago

Hay quá cơ.

Thu Thuỷ
Thu Thuỷ
7 years ago

Mộng mơ quá thi sĩ àh.

Phi Phụng
Phi Phụng
7 years ago

Hay

Diễm Trang Phạm
Diễm Trang Phạm
7 years ago

thơ hay hình tuyệt vời

Thuyyen Bui
Thuyyen Bui
7 years ago

Thơ hay quá
Muôn đoc hoài đọc mãi

Lam Võ
Lam Võ
7 years ago

Thơ hay tuyệt vời

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
7 years ago

Em sẽ về rồi mình sẽ ra khơi
Cùng ôm sóng dưới biển trời gió lộng
Như vòng tay âu yếm anh mở rộng
Đón em về, ta xây mộng chung đôi
..đúng là tình thơ,hay quá Dương Tuấn ơi..!

Truong Trinh
Truong Trinh
7 years ago

Tho hay hjnh dep chuc Duong Tuan toi vv hp ben gd nhe

Hoàng Hương
Hoàng Hương
7 years ago

Da vâng ạ

Pham Lan
Pham Lan
7 years ago

Em sẽ về quê anh đó anh nha
Để ngắm trời xanh nắng vàng tươi rực rỡ
Biển dạt dào xanh trong chiều lộng gío
Hàng dừa xanh xanh cả lối em về

Em sẽ về quê anh đó anh nghe
Uống nước dừa xanh xây lâu đài trên cát
Và mỗi tối thả hồn nghe gío hát
Biển rì rào đệm khúc nhạc em nghe
…(Thơ hay,đong đầy cảm xúc!)

Xuân Hoàng
Xuân Hoàng
7 years ago

Đúng là tâm hồn thi sĩ. Hay lắm….

Hương Nguyễn
Hương Nguyễn
7 years ago

Hay lắm !

Chiêu Hoàng
Chiêu Hoàng
7 years ago

Thơ hay lắm.

Nguyễn Lý
Nguyễn Lý
7 years ago

Hay qua tinh tho ngot ngao tinh que huong chuc DT buoi toi vv hp nha@@

Nguyễn Quỳnh Hương
Nguyễn Quỳnh Hương
7 years ago

Thơ ngọt ngào quá anh ơi! Chúc anh vui vẻ và ngủ ngon nhé!

Annie Vuong
Annie Vuong
7 years ago

Tho hay canh rat tho Mong ?

Đặng Phượng
Đặng Phượng
7 years ago

Thơ tuyệt lắm

Hang Lam
Hang Lam
7 years ago

Hay qua em

Thai Binh Thai Binh
Thai Binh Thai Binh
7 years ago

Que anh do bo cát dai tham tham
Nang Choi chang ram nang lan da em, ước một lan e duoc tham noi do ,co gio Long ,song biến vo bo êm..,

Huynh Phuc
Huynh Phuc
7 years ago

Rất tuyệt

Thiên Vũ
Thiên Vũ
7 years ago

Hay quá!

Lien Nguyen Nguyen
Lien Nguyen Nguyen
7 years ago

Rất tuyệt

Loc Thái
Loc Thái
7 years ago

Tuyệt vời

Lệ Đá Tình Sầu
Lệ Đá Tình Sầu
7 years ago

Thơ hay ngọt ngào lãng mạn
Cảm ơn bạn dòng chữ tuyệt vời !
Khiến cho người đọc lòng phơi phới
Xuân đến rồi hạnh phúc trải muôn nơi

Nam Hoa
Nam Hoa
7 years ago

Thơ hay wa anh ơi

Scroll to Top