Bài Thơ: NỖI NIỀM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: NỖI NIỀM (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

NỖI NIỀM
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Hôm nay nắng chẳng trải vàng
Gió không đùa lá mây ngàn không bay
Một mình nhấp chén men cay
Thương con chim nhạn lạc bầy lẻ loi

Bên cầu nước lững lờ trôi
Mênh mông biển cả bồi hồi sóng xao
Vầng trăng nghiêng khuyết trên cao
Tiếng đêm rả rích hòa vào khoảng không

Cô đơn thổn thức tiếng lòng
Chăn đơn gối chiếc phòng không lạnh lùng
Nỗi niềm rơi giữa mông lung
Tơ tình rối rắm giữa chừng xuân tươi

Dù nay cách trở phương trời
Anh vương giọt nhớ em rơi giọt sầu.

V N C … 12/05/19

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thương Thương
Thương Thương
4 years ago

Hay qúa ???

Le Vyvy
Le Vyvy
4 years ago

Hay lam anh

Xuan Thanh Pham
Xuan Thanh Pham
4 years ago

Rất hay Anh ạ

Minh Dat
Minh Dat
4 years ago

Thơ hay !

Thanh Pham
Thanh Pham
4 years ago

Bài thơ rất hay, tuyệt vời, tràn đầy cảm xúc. Chúc mừng Thi hữu

Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
4 years ago

Anh trai ơi hay lắm nè. Dạ luôn vui vẻ bình an nhé anh

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
4 years ago

Rất tuyệt vời lắm anh ạ
Chúc buổi tối vui vẻ nhé anh

Công Cường Nguyễn
Công Cường Nguyễn
4 years ago

Chú tuyệt vời. Cháu càng đọc càng thích

Xuân Liêm
Xuân Liêm
4 years ago

hay lắm em Võ Ngọc Cẩn

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
4 years ago

Bài thơ rất hay tình cảm tha thiết lắm anh . Chúc anh buổi tối vui vẻ

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
4 years ago

Hay anh .chúc vui vẻ

Tâm Thanh
Tâm Thanh
4 years ago

Hay bạn ạ
Chúc mừng bài thơ
Chúc mừng tác giả

Tu Bui Sai Gon
Tu Bui Sai Gon
4 years ago

Nhớ ai uống rượu mơ màng
Xin đừng uống quá tưởng nàng là ai ????

Tu Bui Sai Gon
Tu Bui Sai Gon
4 years ago

Em là một kẻ yêu thơ
Thích đọc thích viết nhưng mà lung tung
Hi hk hi
Anh Cẩn ơi

Thánh Tâm
Thánh Tâm
4 years ago

Hay lắm luôn nha
Bài thơ tuyệt tác

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Rất hay

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
4 years ago

Bài LB thi ý hay lắm bạn hiền

Scroll to Top