Bài Thơ: MONG CHỜ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MONG CHỜ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Từ dạo đó… hai phương trời cách trở
Nơi nào xa… em còn nhớ anh không
Đếm ngón tay xuân qua đã bao lần
Thời gian cứ vô tình trôi… trôi mãi

Anh buồn lắm sao em chưa trở lại
Hẹn nhau rồi sao em mãi còn xa
Nhìn mây trôi lòng thương nhớ thiết tha
Tình em bạc như là chòm mây trắng

Em yêu ơi! Kể từ khi xa vắng
Những tháng ngày cay đắng cứ dài thêm
Có buồn nào hơn thế nữa không em
Anh mỏi mệt lê bước chân rệu rã

Em ở đâu? Vui nhiều không… cảnh lạ
Anh mong chờ em có biết hay không
Mỗi bước chân đi đơn lẻ âm thầm
Lầu tình ái anh xây nhầm trên cát

Nên trái tim anh bây giờ mục nát
Vết thời gian cùng khao khát chất chồng
Trong hồn anh một khoảng trống mênh mông
Nghe rỗng tuếch dù tuổi đời đặc quánh

Xuân đã về… nhưng lòng anh rất lạnh
Mỗi chiều buông anh hiu quạnh dõi trông
Kỷ niệm yêu chẳng còn chút màu hồng
Men tình ái cay nồng lên mắt đợi

Có lẽ là ta đã mất nhau rồi
Ân ái cũ đã tan như bọt nước
Thôi nhé… Từ đây nẻo đường xuôi ngược
Ta cùng ta … Đếm bước …với thời gian

V N C ….. 17/03/ 2019

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

Hay lắm nha em trai,

Nguyễn Trinh
Nguyễn Trinh
5 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời ạ Em gái chúc anh buổi chiều vui vẻ

Nguyễn Quang Minh
Nguyễn Quang Minh
5 years ago

TỪ DẠO ẤY,
Từ dạo ấy chúng mình đâu còn gặp,
Đêm dâng trào đầy ấp hình dáng ai,
Sao sui cho cánh nhạn đã vội bay,
Lại khiến phaĩ từng ngày giăng lưới đợi,
&
Từ dạo ấy chân lê tay cứ bới,
Tìm người xưa để cởi trả tơ đồng,
Cho đêm đừng sợi nhớ cứ chất chồng,
Để ngày dáng bềnh bồng mà rượt đuổi,
&
Từ dạo ấy đời ta không còn tuổi,
Cánh nhạn kia đã đuổi bước mộng mơ,
Đã xa rồi cùng viết những vần thơ,
Ai sớm bỏ thằng khờ nẻo hoang vắng,
&
Từ dạo ấy lưởi tưa những vị đắng,
Đem hoàng hôn con nắng đã ngủ vùi,
Cũng nhạt mờ nụ ái trao ngọt bùi,
Mây xám phũ tối thui trên lối cũ,
&
Từ dạo ấy đời còn chi quyến rủ,
Sót bao nồng có đủ vừa lòng chăng,
Lẻ thường tình được đó phãi bỏ đăng,
Cho ta bước cứ lăn trên đường dốc,
&
Từ dạo ấy ta không còn biết khóc,
Lệ cạn rồi si ngốc để mà chi,
Cứ bước dài ôm mãi mối tình si,
Rồi cứ mộng chim di quay cánh lại,….

Tâm Thanh
Tâm Thanh
5 years ago

Dù thời gian dằng dặc đến vô vàn
Tôi vẫn thấy lời thơ anh hay lắm
Nỗi mong chờ một tình yêu say đắm
Đọc lên rồi tôi chỉ nói được câu
Chúc mừng bài thơ
Chúc mừng tác giả

Nguyễn Thắng
Nguyễn Thắng
5 years ago

Rất hay chúc mừng huynh.

Dịu Ánh Sáng
Dịu Ánh Sáng
5 years ago

Cry

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
5 years ago

Nhiều cảm xúc và ray rứt lắm anh ạ
Chúc anh luôn vui khỏe và tràn đầy thi ý nhé anh

Le Vyvy
Le Vyvy
5 years ago

Hay lắm anh

Đăng Ngọc Bich
Đăng Ngọc Bich
5 years ago

Bài thơ hay lắm Anh ngày mỗi nhiều niềm vui

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
5 years ago

Hay lắm Võ Ngọc Cẩn. Chúc buổi tối an vui

Mai Hoa
Mai Hoa
5 years ago

Bài thơ hay qúa tác giả oi chúc anh một ngày chu nhật vui ve va hanh phúc nha

Văn Kha Lê
Văn Kha Lê
5 years ago

Con cũng chờ

Võ Nguyễn
Võ Nguyễn
5 years ago

Thơ tình tuyet hay,ảnh minh hoa sâu lắng! chuc mung bạn nhé

Jasmin Tuyết Minh
Jasmin Tuyết Minh
5 years ago

Hồng Lâm
Hồng Lâm
5 years ago

Có phải chăng…tình chỉ là hoa lá.
Khi đông về vội vã rủ nhau đi.
Kết lời yêu để ru ngủ thầm thì.
Để đêm vọng lời cuồng si vụn vỡ.
Yêu em lắm mà tình không muôn thuở
Anh nơi này trăn trở một niềm đau.
Em xa rồi em có thấu lòng nhau
Nhả khói thuốc một mình trong đêm vắng
Anh khắc khoải nhốt mình trong tĩnh lặng.
Em nơi nào có nghe vẳng …lòng anh
Nhớ ngày nao hai đứa cận kề bên.
Nghe hơi ấm đôi tim hòa nhịp thở.
Lời âu yếm bên nhau em thỏ thẻ.
Giờ xa rồi em còn nhớ hay quên.
Cho đêm khuya anh mơ bóng thương hình.
Trong mộng ảo đôi chúng mình chung bước.
Em ở đâu..đêm dài anh đếm ngược.
Chỉ một mình với mộng ước…..không em
Thơ hay đong đầy cảm xúc.Mang đầy tâm trạng.Ảnh buồn quá chúc tg ngày mới an lành hp

Loan Kim
Loan Kim
5 years ago

Thơ hay. Buổi trưa vui vẻ nha anh

Scroll to Top