Bài Thơ: ĐÔI MẮT (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: ĐÔI MẮT (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

ĐÔI MẮT
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Em thấy gì trong đôi mắt anh không
Một nỗi đau chất chồng cùng năm tháng
Nhìn đôi mắt thấy cuộc đời chê chán
Mắt nhìn đời ngao ngán nẻo tương lai

Đôi mắt anh thao thức những đêm dài
Nhìn bóng tối mệt nhoài cơn ác mộng
Đôi mắt anh buồn như chiều biển động
Sóng lệ nhòa ảo vọng phía chân mây

Đôi mắt anh chỉ nhìn thấy hao gầy
Bên hiên vắng hàng cây run trước gió
Dẫu đêm qua ngày trở về trước ngõ
Đôi mắt buồn vò võ dõi trông xa

khóc đâu mà nước mắt nhạt nhòa
Vì đôi mắt nhớ người xa … xa lắm.

V N C ….. 05/05/19

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xuân Hoán Bùi
Xuân Hoán Bùi
4 years ago

Chủ nhật vui anh

Tam Le
Tam Le
4 years ago

Hay lắm bạn. Chủ nhật vui vẻ tràn đầy yêu thương nhé

Xuan Thanh Pham
Xuan Thanh Pham
4 years ago

Tuyệt lắm Anh ạ

Diep Ly
Diep Ly
4 years ago

Anh gỡ kính ra em mới thấy anh ơi !Chưa thấy gì chỉ mới đọc thơ thôi đã khóc rồi nè . Cuối tuần vui khỏe nha anh trai!

Jasmin Tuyết Minh
Jasmin Tuyết Minh
4 years ago

ĐO MẮT

Mắt anh – Mắt em
Mắt ai to
Xích lại gần đây
Ta cùng đo
Mắt chưa trạm mắt
Môi đã trạm
Cả hai cùng nhắm
Làm sao đo .!.

Le Vyvy
Le Vyvy
4 years ago

Hay lắm anh

Ngọc Hương
Ngọc Hương
4 years ago

Em hãy nhìn sâu đôi mắt Anh
Trong anh sự sống sẽ huy hoàng
Tình thơ nồng cháy qua đôi mắt
Sẽ vắng trong em nếu thiếu Anh.
Thơ hay quá chúc tg luôn vui khỏe mỗi ngày nhé

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
4 years ago

Sao mà buồn quá vậy Anh
Bài viết rất hay nhiều cảm xúc, Chúc mừng nha Anh

Tô Phượng
Tô Phượng
4 years ago

Thơ hay quá ạ .

Ngai Nguyen
Ngai Nguyen
4 years ago

Hay lắm anh.. Đầy cảm xúc

Mỹ Duyên
Mỹ Duyên
4 years ago

Đọc thơ thấy nao lòng, hay lắm anh trai

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
4 years ago

Tuyệt lắm anh

Phạm UyênX
Phạm UyênX
4 years ago

Tuyệt vời và cảm xúc lắm ạ

Thoai Huynh
Thoai Huynh
4 years ago

Thơ hay, cảm xúc lắm huynh!

Ngãi Nguyễn
Ngãi Nguyễn
4 years ago

Hay anh chúc vui vẻ

Cỏ Dại
Cỏ Dại
4 years ago

Thơ anh hay , nhưng buồn

Vũ Thị Minh Nguyệt
Vũ Thị Minh Nguyệt
4 years ago

Thơ Anh thật là hay

Bong Nguyen
Bong Nguyen
4 years ago

Thơ hay cảm xúc
Chúc anh trai buổi trưa vui vẻ và ấm áp

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
4 years ago

Đong đầy cảm xúc- chia sẻ cùng anh!

Scroll to Top