Bài Thơ: MƯA LẠI VỀ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

Bài Thơ: MƯA LẠI VỀ (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

MƯA LẠI VỀ
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Mưa lại về cho chiều vắng buồn thêm
Từng chiếc lá bên thềm run trong gió
Giấc mơ yêu một thời còn nguyên đó
Từng hạt buồn vụn vỡ xuống trần gian

Mưa gieo sầu cho mắt lệ ai tràn
Mây vần vũ nhân gian chiều ảm đạm
Bên hiên vắng ai đang rơi lệ thảm
Khóc thương đời sao lắm những thương đau

Yêu cho nhiều rồi mình cũng xa nhau
Tim cô độc phai màu yêu từ đó
Tình là gì mà hồn ta trăn trở
Mười năm yêu đổ vỡ một lần thôi

Để cuối cùng ta đứng lại bên tôi
Trời cũng xót nên rơi từng ngấn lệ
Gió lao xao thương cuộc tình dang dở
Chiếc lá buồn không nỡ phải lìa cây

Mưa lại về … mưa lại ghé qua đây.

V N C …. 11/05/19

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hồ Điệp
Hồ Điệp
4 years ago

Hây tuyệt vời lắm luôn á tác giả ơi..!

Thương Thương
Thương Thương
4 years ago

Hay qúa trời luôn anh nhà văn ạ ???

Ngan Thungan
Ngan Thungan
4 years ago

Thơ hay lắm ạ Chúc mừng anh nhé

Le Vyvy
Le Vyvy
4 years ago

Hay lắm anh

Trần Thi Thu Hiền
Trần Thi Thu Hiền
4 years ago

Tuyệt vời lắm anh ạ

Tây Sơn
Tây Sơn
4 years ago

Cẩn Võ Ngọc
Bài thơ hay dạt dào cảm xúc trong từng cung bậc rất ngọt ngào tình tứ và vô cùng lãng mạn đó anh ơi
Em góp vui với anh nhé

. HÃY VÀO MƠ YÊU
♡♡♡●♡♡♡
Mưa buồn lặng lẽ nhớ anh
Vào thơ xướng họa song hành cùng nhau
Gieo vần tình ái thắm màu
Thả hồn mơ mộng vần câu mặn mà

Tình em đã trót yêu xa
Mầm si ươm đất phù sa ngọt ngào
Xuân về gió lộng xôn xao
Con tim thôi thúc nôn nao trong lòng

Lục bát xe mối tơ hồng
Khát khao băng suối vượt sông kiếm tìm
Song thất liền cánh đôi chim
Cuộn vòng mê mải đắm chìm ái ân

Nhịp nhàng bằng trắc hiến dâng
Giao thoa đồng điệu tình nhân đã đời
Tứ tuyệt luyến láy lả lơi
Dập dồn khoán thủ rộn khơi khắp vùng

Mặc cho mưa gió bão bùng
Thuyền Quyên gặp khách anh hùng giao duyên
Vĩ nhân kỳ nữ thần tiên
Nếm hương tình ái đều ghiền mộng du

Trời mưa ngọt lịm tiếng ru
Em ghì anh siết đắp bù cho nhau
Cầu trời trút nước thật lâu
Cho thơ xướng họa trọn câu đá vàng
.
Uyên ương xây tổ phụng loan
Ấm êm hạnh phúc ngập tràn hương xuân
Ngọt ngào mật nhụy ái ân
Nồng nàn quyến rũ phong vân ngút ngàn

Dong Hanh
Dong Hanh
4 years ago

Chúc mừng tác phẩm thơ hay nha anh

Vũ Thị Minh Nguyệt
Vũ Thị Minh Nguyệt
4 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc

Đăng Ngọc Bich
Đăng Ngọc Bich
4 years ago

Chúc mừng Anh bài thơ hay chúc Anh ngày mới vui vẻ hạnh phúc tràn đầy yêu thương

Ngai Nguyen
Ngai Nguyen
4 years ago

Hay anh chúc vui vẻ yêu thương đong đầy

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
4 years ago

Bài thơ hay lắm anh chúc anh buổi tối vui vẻ

Scroll to Top