Bài Thơ: CÔ BÉ DỖI HỜN (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: CÔ BÉ DỖI HỜN (Tác giả: Lê Hoàng)

CÔ BÉ DỖI HỜN
Thơ: Lê Hoàng

Gió giận dỗi kéo mây về khắp chốn
Nắng lúc hờn cũng chẳng muốn tỏ thêm
Trái tim yêu chất ngất những nỗi niềm
Khi cô bé lặng im không lời nói!

Chắc có lẽ nàng ta đang giận dỗi
Khiến mây buồn gánh tội những hờn ghen
Nụ hoa xinh cũng lặng lẽ bên thềm
Đâu dám tỏ giữ bình yên số phận.

Này cô bé! Xin em đừng có giận
Đôi mắt hiền xinh lắm đó nghe không!
Chỉ mình anh chẳng muốn kẻ nhủ lòng
Hồn vương vấn mông lung chờ ngõ hẹn.

Này bé hỡi! Khi duyên mình vừa bén
Anh hứa lòng chẳng khiến nhỏ buồn đâu
Chắc vu vơ mới vội vả u sầu
Chứ tất cả phải nào như em nghĩ.

Anh đã nguyện mình em là tri kỷ
Cả cuộc đời đâu dễ phút đỗi thay
Trái tin kia chắc hiểu rõ điều này
Yêu mới giận càng say càng tha thiết.

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Maria Le
Maria Le
4 years ago

Hay lam anh

Thanh Liễu
Thanh Liễu
4 years ago

Tâm tư nỗi niềm quá .

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

thơ hay lắm

Nguyễn Thị Bích Sen
Nguyễn Thị Bích Sen
4 years ago

Ngọt ngào thế này thì làm ren mờ giận nổi hử anh ơi

Nguyen Việt Chiến
Nguyen Việt Chiến
4 years ago

Tuyệt vời thơ hay ảnh đẹp quá!

Thanh Nga Hà
Thanh Nga Hà
4 years ago

Ngày nào cũng có một bài thơ hay!!! Chúc mừng tác giả!

Xuyến Chi
Xuyến Chi
4 years ago

Làm gì mà cổ giận đó anh, lo mà đi “mua chuộc” lại nha ??

Xuân Liêm
Xuân Liêm
4 years ago

hay lắm em Lê Hoàng

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
4 years ago

Thơ hay hình đẹp nà

Loan Loan Ngô
Loan Loan Ngô
4 years ago

Thơ hay hình đẹp quá tuyệt vời

Phạm Trần Minh Tuệ
Phạm Trần Minh Tuệ
4 years ago

Tuyệt vời áng thơ hay iu ạ

Thanh Liễu
Thanh Liễu
4 years ago

LỜI TỪ TRÁI TIM

Em lặng lẽ cất lời yêu một chốn
Anh đi tìm… lời thương muốn tỏ thêm
Hai chúng ta luôn hiểu thấu nỗi niềm
Nay bỗng chốc lặng im sao không nói!

Anh buồn lắm mỗi lần em hờn dỗi
Những canh dài thấy tội nghiệp vì ghen
Mắt chong chong thân tiều tụy hiên thềm
Tự thầm hỏi bao giờ yên ấm phận.

Yêu nhiều đó nhưng em hoài trách giận
Anh vẫn còn thương lắm lắm biết không!
Dù cách xa nhưng gần gũi trong lòng
Giấc không trọn …mông lung lời ước hẹn.

Tình thắm đậm vị duyên nồng đã bén
Sợi tơ hồng không khiến nhỏ buồn đâu
Hai chúng ta chia sẻ hết u sầu
Vun hạnh phúc, đâu nào như em nghĩ.

Hãy giã biệt những nhỏ nhoi ích kỷ
Đi trên đường thấy dễ bước vui thay
Để đôi ta được mãn nguyện nơi này
Hai tim đỏ đắm say tình tha thiết.

Mãn Đình Hồng
Mãn Đình Hồng
4 years ago

Thơ hay lắm

Ngan Ha
Ngan Ha
4 years ago

Mỗi ngày một cô ri thì tha hồ bài “ Dỗi hờn” nhà thơ hè! ???

Dương Thật
Dương Thật
4 years ago

Hay lắm

Chánh Thắng
Chánh Thắng
4 years ago

Em trai

Scroll to Top