Bài Thơ: MỘT CHÚT THƯƠNG YÊU (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: MỘT CHÚT THƯƠNG YÊU (Tác giả: Lê Hoàng)

MỘT CHÚT THƯƠNG YÊU
Thơ: Lê Hoàng

Còn một chút, nắng chiều phai nhạt
Đủ ấm lòng khao khát yêu thương
Đủ tô thắm đỏ môi hường
Đủ lên men ái vấn vương cuộc đời.

Còn một chút, lả lơi chiều xuống
Đủ ngất ngây rung động mê hồn
Đủ thời gian đặt chiếc hôn
Đủ choàng vội vã vòng ôm ngọt ngào.

Còn một chút, cho nhau ngày mộng
Đủ yêu đời vui sống thênh thang
Đủ gieo cảm xúc nhẹ nhàng
Đủ làm sâu lắng hành trang chính mình.

Còn một chút hương tình tuổi trẻ
Đủ cùng nhau chia sẻ ngọt lành
Đủ làm tươi đẹp xuân xanh
Đủ cho cuộc sống em anh thỏa lòng.
29/4/2019

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Liễu
Thanh Liễu
4 years ago

Quá xuất sắc.

Tinh Vu
Tinh Vu
4 years ago

Dù cho trời đất xoay vần
Chút tình muộn đủ vang ngân cõi lòng
Chút tình dù có muộn màng
Đủ nuôi dưỡng cả không gian tâm hồn.

Thanh Liễu
Thanh Liễu
4 years ago

DĨ VÃNG XA RỒI

Xưa đằm thắm sao giờ phai nhạt
Anh thẫn thờ lòng khát niềm thương
Mong giây phút ngọt môi hường
Ngày đêm thấp thỏm tơ vương chuyện đời

Em chớ vội buông lơi chèo xuống
Đừng làm cho mất hướng linh hồn
Đừng làm tím ngắt hoàng hôn
Đừng gieo ân oán vòng ôm nghẹn ngào.

Em còn nhớ bên nhau mơ mộng
Mộ túp lều vẫn sống thênh thang
Nắng mưa chân bước nhẹ nhàng
Tình yêu là cả hành trang đôi mình.

Em cón nhớ ân tình son trẻ
Khi đắng cay san sẻ ngọt lành
Đã cùng xây mộng màu xanh
Lâu đài mơ ước em, anh thỏa lòng.
29/4/2019

Yên Bình
Yên Bình
4 years ago

Hay tuyệt vời thầy ơi

Quách Hải Yến
Quách Hải Yến
4 years ago

Tuyệt vời ??

Pham Thanh
Pham Thanh
4 years ago

Trên cả tuyệt vời!

Su Nghiep
Su Nghiep
4 years ago

Thơ hay câm xúc tuyệt vời

Vườn Hồng Không Hoa
Vườn Hồng Không Hoa
4 years ago

Thơ hay mến chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
4 years ago

Quá tuyệt vời chúc em

Bong PS
Bong PS
4 years ago

dượng ơi làm cho chị bài thơ về nhà giáo nha

Quynh Tuong
Quynh Tuong
4 years ago

Xướng họa đều rất hay. Chúc mừng các tác giả. Chúc buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc

Phạm Trần Minh Tuệ
Phạm Trần Minh Tuệ
4 years ago

STLB hay lắm luôn nè anh ơi

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp anh trai ah chào ngày mới bình yên luôn vui hp anh nha

Huong Hoai
Huong Hoai
4 years ago

Xưa hôn em một lần mà đau thương trọn kiếp . Giờ một chút thoáng hương yêu là cả đời ôm chờ nhớ…
Rất hay em iu ơi !
Chiều nhớ huế thương nghe Lê Hoàng !

Scroll to Top