Bài Thơ: DƯ ÂM XƯA (Tác giả: Lê Hoàng)

Bài Thơ: DƯ ÂM XƯA (Tác giả: Lê Hoàng)

DƯ ÂM XƯA
Thơ: Lê Hoàng

Ta tìm về trong ký ức thân thương!
Dòng cảm xúc đã từng vương chiều nhớ
Dư âm cũ mang theo hồn một thuở
Cháy tình thơ hai đứa thắm duyên nồng.

Em bây chừ! Hỏi có nhớ ta không?
Cơn mộng ảo ru lòng thêm xao xuyến
Mỗi sớm tối chờ đèn kia thoảng hiện
Rạo rực lòng thương mến ngỏ lời trao.

Bao nhiêu ngày ta thuộc cả về nhau
Tim thổn thức dâng trào bao niềm nhớ
Như tất cả hoà tan vào hơi thở
Em khẽ buồn … Ta cứa hết ruột gan.

Cứ âm thầm theo nhịp chảy thời gian
Tình đã lớn nồng nàn thêm cháy bỏng
Xa một chút cõi lòng bao ngong ngóng
Đợi dòng tin ru mộng đẹp đêm dài.

Thấy ấm lòng khi thức dậy sớm mai
Lời âu yếm mỗi ngày ta bày tỏ
Em có biết nụ hôn nồng gửi gió
Ngào ngạt hương qua ngõ bước đi về.

Dư âm nào mình đọng lại cơn mê
Chỉ muốn mãi vai kề yêu thương nhớ
Dẫu xa khuất không còn bên nhau nữa
Ta vẫn hoài chan chứa những ngày xưa.

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xuyến Chi
Xuyến Chi
4 years ago

Hay ạ. Chúc anh ngày mới an lành

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

thơ hay

Trần Thị Ngọc Trâm
Trần Thị Ngọc Trâm
4 years ago

Thơ hay anh

Thanh Liễu
Thanh Liễu
4 years ago

Bài này rất hay em ạ.

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
4 years ago

Thơ hay thế

Thoa Le
Thoa Le
4 years ago

Hay qúa em…Lê Hoàng ơi….

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Thơ hay ảnh rats đẹp anhtrai ạ chào buổi trưa an lành vui an nhiên mỗi ngày anh nha

Thanh Liễu
Thanh Liễu
4 years ago

VỀ VỚI TÌNH XƯA

Anh nhìn về nơi có bòng người thương!
Lòng đau đáu bởi từng đêm nhung nhớ
Quên sao được những ân tình một thuở
Vòng tay ôm hai đứa kết ân nồng.

Phương trời nào em có nhớ anh không?
Năm canh thức trong lòng càng xao xuyến
Trong giấc ngủ hình em luôn hiển hiện
Gói trọn lời thương mến đã thầm trao.

Chẳng bao giờ anh thôi nghĩ về nhau
Trái tim đỏ dâng trào thêm nỗi nhớ
Nguyện yêu mãi cho đến khi ngừng thở
Phải xa rồi… như cứa nát ruột gan.

Anh đi tìm em khắp nẻo trần gian
Mỗi một bước nồng nàn yêu cháy bỏng
Dù sức kiệt… con mắt hoài trông ngóng
Đêm nhìn sao ước mộng hết canh dài.

Đếm từng giờ mong cho tới sớm mai
Lại tiếp tục những ngày đi …ai tỏ
Bao ước nguyện anh gửi vào cơn gió
Mong đón em đầu ngõ lối đi về.

Yêu quá nhiều con tim lạc chốn mê
Nhảy trong ngực muốn kề bên miền nhớ
Về đi nhé, đừng xa hoài xa nữa
Để duyên mình chan chứa giống ngày xưa.

Sương Mai
Sương Mai
4 years ago

Hay lắm a

Hoa An
Hoa An
4 years ago

Tho hay anh dep lam em yeu nha

Chánh Thắng
Chánh Thắng
4 years ago

Em trai thơ hay lắm

Yên Bình
Yên Bình
4 years ago

Hay quá thầy ơi nghe nặng trĩu lòng khi đọc

Phạm Trần Minh Tuệ
Phạm Trần Minh Tuệ
4 years ago

Bát ngôn đầy cảm xúc hay lắm iu ạ. Chúc iu ngày mới vv hp nha

Scroll to Top