Tác giả Hồng Giang

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Hồng Giang đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: HÌNH BÓNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HÌNH BÓNG (Tác giả: Hồng Giang)

HÌNH BÓNG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Có lúc nào em chợt thấy bâng khuâng.
Thấy trống vắng trong lòng lâng lâng nhớ.
Có lúc nào em buồn tình dang dở.
Hình bóng ai mờ nhạt giấc mơ chiều.

Mấy hôm rồi mưa buồn ngả liêu xiêu.
Sao anh thấy trong lòng nhiều ứ nghẹn.
Bao vần thơ câu ân tình hò hẹn.
Nay còn đâu cho trọn vẹn tình ta.

Hình bóng ai trong anh cứ nhạt nhoà.
Như âm ỉ muốn vỡ òa nỗi nhớ.
Sao em nỡ gieo cuộc tình hé mở
Rồi đành lòng đánh vỡ cả chiều thu.

Chiếc lá vàng xào xạc đợi lời ru.
Cung đàn xưa âm u tìm nốt nhạc.
Con nai vàng giữa vườn tình ngơ ngác.
Bỗng giật mình dáo dác ngóng chờ ai.

Có lẽ nào tình yêu đó là sai.
Để ta phải …..
Chờ hoài …..
Chiều thu vắng !
23/09/2015 Hồng Giang.



Bài Thơ: EM BUỒN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM BUỒN (Tác giả: Hồng Giang)

EM BUỒN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh.

Có phải em buồn nên gió bỏ đi đâu.
Đã hết ngâu sao vương sầu nhiều quá.
Hay là em vẫn còn đang nghiêng ngả.
Làm mưa buồn lả lướt ướt bờ mi.

Phải chăng là em vẫn mải nghĩ suy.
Bởi cuộc sống đầy những gì được mất.
Dẫu biết rằng tình anh là chân thật.
Em khép lòng u uất trái tim côi.

Những lúc nhớ ai hết đứng lại ngồi.
Thu se lạnh đất trời như hòa nhịp.
Chữ tình đuổi chữ duyên nào có kịp.
Đêm u sầu nghe bìm bịp gọi mưa.

Câu yêu thương nói mãi cũng bằng thừa.
Nghe trống vắng cung đàn vừa lỗi nhịp.
Chim lạc bầy bay về nơi xa tít.
Cuối trời kia xám xịt mấy tầng mây.

Một mình buồn em đứng tại nơi đây.
Tay buông thõng…
Cây đàn gầy…..
Hờ hững !
23/09/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: EM GHÉT ANH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM GHÉT ANH (Tác giả: Hồng Giang)

EM GHÉT ANH
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Em ghét anh chẳng chịu nghe gì hết
Ốm rồi mà mỏi mệt vẫn thẩn thơ
Câu chữ chi năm tháng mãi thẫn thờ
Khiến mưa nắng cũng ngẩn ngơ hơn thiệt.

Em ghét anh vần thơ luôn da diết
Viết rất nhiều mà chẳng biết cho ai
Để hằng đêm em cứ ngóng trông hoài
Vầng trăng muộn đan cài vào nỗi nhớ.

Em ghét anh câu thơ tình dang dở
Khiến lòng em cứ trăn trở nghĩ suy
Nhiều khi em cũng chẳng muốn so bì
Vần thơ ấy có gì đâu hay chớ.

Em ghét anh khiến con tim vương nợ
Ghét thật rồi sao cứ nhớ cứ mong
Con thuyền nhỏ bao ngày tháng long đong
Xa cách mãi lại vòng về bến đợi.

Em ghét anh sao cứ xa vời vợi
Để em buồn….
Nghĩ ngợi….
Giận tình thơ !
22/09/2019 Hồng Giang.



Bài Thơ: TÔI VỚI EM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÔI VỚI EM (Tác giả: Hồng Giang)

TÔI VỚI EM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Tôi với em hai người dưng xa lạ
Bỗng một ngày nghiêng ngả vấn vương yêu
Nắng cuối thu rơi từng giọt xuống chiều
Tim vương vấn biết bao điều muốn nói

Tôi với em hai người từng mong mỏi
Được sẻ chia được gọi : dấu yêu à
Được thì thầm niềm ân ái thiết tha
Được bên nhau quyện hòa trong luyến nhớ

Tôi với em hai người từng trăn trở
Từng băn khoăn bởi chữ nợ chữ duyên
Từng chờ trông như bến nhớ mong thuyền
Từng mơ ước lạc qua miền luyến ái

Tôi với em hai kẻ khờ trót dại
Trót vấn vương trót hoang hoải tình si
Trót trao nhau câu hẹn ước thầm thì
Trót đắm say với những gì không thể

Tôi với em giữa cuộc đời dâu bể
Yêu điên cuồng….
Mặc kệ….
Nắng tàn thu !
22/09 /2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: ĐÊM THU MUỘN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM THU MUỘN (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM THU MUỘN
Thơ: Hồng Giang
(thơ hoạ theo ảnh)

Muộn lắm rồi ngủ đi nhé dấu yêu
Đừng thức nữa có điều gì trăn trở
Đêm cô đơn ngọn đèn khuya cháy dở
Khúc nhạc sầu để lỡ nửa cung bi

Có điều chi làm em phải nghĩ suy
Thời gian đã qua đi nào trở lại
Cuối thu rồi vần thơ tình khắc khoải
Lẽ nào làm mê mải trái tim em

Dòng tin nhắn mà em mới vừa xem
Anh đã gửi kèm theo làn hơi ấm
Để xua đi nỗi buồn đang gặm nhấm
Đêm thu tàn ướt đẫm nỗi sầu vương

Ngủ đi em đường phố vắng mờ sương
Chùm hoa Sữa tỏa mùi hương thoang thoảng
Chân trời xa hừng đông vừa hé rạng
Ánh ban mai lay gọi ráng mây hồng

Ngủ đi em đừng chờ đợi hư không
Đêm cô lẻ …..
Chờ trông ……
Hoài trăn trở !

22/09/2016 Hồng Giang.



Bài Thơ: CHỜ MONG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHỜ MONG (Tác giả: Hồng Giang)

CHỜ MONG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh.

Điện thoại reo không ai thèm nhấc máy.
Tin nhắn buồn đứng đấy chẳng người xem.
Anh đi tìm những dòng chữ thân quen.
Mà mưa xuống nhập nhèm nào có thấy.

Sao em nỡ để tình buồn đến vậy.
Thu chập chờn run rẩy lá vàng rơi.
Có phải là lòng em thấy chơi vơi.
Chút tình xa mang những lời ứ nghẹn.

Hay là em nhớ những lần hò hẹn.
Nên em buồn em lén bỏ đi đâu.
Giọt mưa thu gói trọn cả nỗi sầu.
Đêm trống vắng anh tìm câu hẹn ước.

Em có nhớ vào tầm này tháng trước.
Mình bên nhau mơ ước được dài lâu.
Mà giờ đây ân ái chẳng tròn câu.
Xung quanh anh chỉ một mầu u ám.

Cơn mưa đêm làm trời thu ảm đạm.
Khói thuốc tàn….
Đen xạm …..
Cả chờ mong !
22/09/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: GHÉT EM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: GHÉT EM (Tác giả: Hồng Giang)

GHÉT EM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Anh ghét em làm thơ anh dang dở
Dỗi hờn gì mà em nỡ bẻ đôi
Ghét em rồi sao lòng lại chơi vơi
Con tim bỗng rã rời vì trống vắng.

Anh ghét em vần thơ sao chát đắng
Phải chăng là tại tin nhắn vu vơ
Dẫu biết rằng thơ mãi chỉ là thơ
Sao anh vẫn đợi chờ người nơi đó.

Anh ghét em sao giỡn đùa với gió
Lơi lả cùng mây nhăn nhó ánh đèn
Anh ghét em mà sao vẫn hờn ghen
Với tất cả dẫu rằng quen hay lạ.

Anh ghét em sao mà xa xôi quá
Ghét trăng vàng hôn lên cả bờ môi
Ghét vần thơ em đã họa hôm rồi
Với ai đó làm cho tôi lầm tưởng.

Ghét em ghê người đâu mà ương bướng
Dây tơ hồng…
Rơi xuống…
Giữa đời tôi!
21/09/2019 Hồng Giang.



Bài Thơ: THƠ TÌNH TẶNG EM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THƠ TÌNH TẶNG EM (Tác giả: Hồng Giang)

THƠ TÌNH TẶNG EM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Anh lại viết vần thơ tình tặng em
Giữa cái nắng bon chen chiều tháng chín
Giọt mồ hôi lăn xuống đầy bịn rịn
Lối em về phủ kín lá vàng bay

Vần thơ tình anh lại viết chiều nay
Sao khóe mắt cay cay đầy trăn trở
Con chữ rơi vào nỗi buồn vô cớ
Nên trọn đời dang dở chẳng thành câu

Vần thơ tình anh viết gửi đi đâu
Mà trĩu nặng nỗi sầu vương nhân thế
Có phải chăng giữa cuộc đời dâu bể
Hai chúng mình đâu thể nối tròn duyên

Tháng chín rồi hạt nắng vẫn đâm xiên
Cơn gió muộn lùa qua miền nỗi nhớ
Để câu thơ anh viết đầy duyên nợ
Gửi cho người mà anh nỡ vấn vương

Vần thơ tình gói trọn cả nhớ thương
Anh viết mãi ….
Mà dường như …..
Chưa đủ !
21/09/2017 Hồng Giang .

Bài Thơ: TÌNH NỒNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÌNH NỒNG (Tác giả: Hồng Giang)

TÌNH NỒNG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Một buổi chiều trời rải nắng ra phơi
Chùm hoa Sữa " thôi rơi " đường phố vắng
Ly cafe cũng ngọt ngào không đắng
Mình bên nhau say đắm giấc mơ hồng

Mặc ngoài kia bao gian khó chất chồng
Ta bên nhau nụ hôn nồng dịu ngọt
Lời ai đó bên tai thầm thẽ thọt
Nắng buổi chiều rót từng giọt mong manh

Chiếc lá non run rẩy nép đầu cành
Chùm hoa Giấy mong manh đùa giỡn gió
Có điều chi làm má em ửng đỏ
Những ân tình để ngỏ bỗng nôn nao

Có phải vì bao ngày tháng khát khao
Nên vòng tay cũng cồn cào da diết
Ta quyện hòa vào trong nhau ghì siết
Thỏa ân tình bao biền biệt chờ trông

Giữa thu rồi em có biết hay không
Giọt nắng muộn…….
Bồng bềnh……
Chiều hoang vắng !
21/09/2016 Hồng Giang.



Bài Thơ: MÊ MẢI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MÊ MẢI (Tác giả: Hồng Giang)

MÊ MẢI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em bảo rằng em chẳng biết ghen đâu.
Nắng tháng chín sao nhạt mầu nhung nhớ.
Cũng vì yêu nên em đành dang dở
Tuổi xuân hồng đã lỡ bởi cách xa.

Cái nắng thu sao mà quá nhạt nhòa.
Để em phải bước qua thì con gái.
Vì quá yêu nên lòng em hoang hoải.
Tóc phai màu vẫn mê mải tình si.

Thu giăng mành chút nắng đuổi hạ đi.
Để trong em đọng những gì còn lại
Vần thơ yêu cũng dường như khờ dại.
Trót gieo rồi sao còn ngại cách xa.

Gặp lại nhau chỉ duy nhất đôi ta.
Hoàng hôn xuống đậm đà chiều thu tím.
Nụ hôn nồng trên bờ môi ngọt lịm.
Vòng tay ôm bịn rịn chẳng muốn rời.

Ánh mắt ai mà say đắm rạng ngời.
Để tim anh …..
Chơi vơi …..
Vào bể mộng !
21/09/2015 Hồng Giang.

Scroll to Top