Bài Thơ: EM GHÉT ANH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM GHÉT ANH (Tác giả: Hồng Giang)

EM GHÉT ANH
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Em ghét anh chẳng chịu nghe gì hết
Ốm rồi mà mỏi mệt vẫn thẩn thơ
Câu chữ chi năm tháng mãi thẫn thờ
Khiến mưa nắng cũng ngẩn ngơ hơn thiệt.

Em ghét anh vần thơ luôn da diết
Viết rất nhiều mà chẳng biết cho ai
Để hằng đêm em cứ ngóng trông hoài
Vầng trăng muộn đan cài vào nỗi nhớ.

Em ghét anh câu thơ tình dang dở
Khiến lòng em cứ trăn trở nghĩ suy
Nhiều khi em cũng chẳng muốn so bì
Vần thơ ấy có gì đâu hay chớ.

Em ghét anh khiến con tim vương nợ
Ghét thật rồi sao cứ nhớ cứ mong
Con thuyền nhỏ bao ngày tháng long đong
Xa cách mãi lại vòng về bến đợi.

Em ghét anh sao cứ xa vời vợi
Để em buồn….
Nghĩ ngợi….
Giận tình thơ !
22/09/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

ảnh minh hoạ đẹp thơ em hay

Thuy Nguyen Le
Thuy Nguyen Le
3 years ago

Nhà thơ tự nghĩ hay nỗi lòng của cô nào thế?

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

càng ghét càng thương
càng quên càng nhớ chúc tg luôn vui ,khoẻ

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Ừa.. ghét lắm nà..kkk

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Nhẹ nhàng dễ thương quá

Nguyễn Nguyễn TâmTâm
Nguyễn Nguyễn TâmTâm
3 years ago

Công nhận.
Ghét thiệt ?

Nguyễn Thị Thanh Hương
Nguyễn Thị Thanh Hương
3 years ago

Ghét từ lâu lắm rồi ah.

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
3 years ago

Hay quá t/g

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Em ghét anh chẳng chịu nghe gì hết
Em ghét anh vần thơ luôn da diết
Em ghét anh câu thơ tình dang dở
Em ghét anh khiến con tim vương nợ
Ghét thật rồi sao cứ nhớ cứ mong
Ghét thật rồi…ghét anh quá đi thôi

Mai Vinh
Mai Vinh
3 years ago

Bài thơ hay quá Chúc mừng anh

Tram Hoang
Tram Hoang
3 years ago

Nhung van tho di vao long nguoi

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Em ghét .. ghét .. ghét … anh .. Hi anh vần thơ dễ thương Hinh thật đẹp . Noi lên nổi Long phụ nữ Hi anh gioi lắm .

Thuy Bui
Thuy Bui
3 years ago

sao em cứ thấy như là… em trong thơ í ?

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Tuyệt vời

Bính Thị Ngô
Bính Thị Ngô
3 years ago

Chả thế

Nguyễn Kim Thủy
Nguyễn Kim Thủy
3 years ago

Anh ghét em rồi, em biết không ?
Ghét làn da trắng, ghét môi hồng.
Ghét hàm răng khểnh xinh xinh nữa.
Ghét cả đêm dài anh nhớ mong !!!

Scroll to Top