Tác giả Hồng Giang

Tuyển tập những bài thơ hay của nam thi sĩ Hồng Giang đã được đăng tải trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: NHẶT HỒN THU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NHẶT HỒN THU (Tác giả: Hồng Giang)

NHẶT HỒN THU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Em nhặt nhạnh chút hồn thu rơi vãi
Kẻo mai đây đông lạnh lẽo tràn về
Làn gió mùa mang hơi lạnh ủ ê
Làm cóng cả đam mê chiều băng giá

Chút hồn thu vương nên vàng sắc lá
Nắng hanh hao sóng nghiêng ngả hồ xanh
Lá vàng rơi xào xạc gót chân anh
Cây bàng già xòe cành soi bóng nước

Chút thu vương em cúi mình nhặt được
Là nỗi niềm ao ước lẫn chờ trông
Cho ngày mai trời sẽ ửng sắc hồng
Ta cùng bước trên cánh đồng hoa trái

Cả mùa thu theo lá vàng dàn trải
Cho lòng em hoang hoải những ngẩn ngơ
Gói ân tình vào trong mấy vần thơ
Chiều đơn lẻ vẩn vơ tìm bóng nắng

Em tha thướt tà áo dài mầu trắng
Giữa chiều buồn …..
Im ắng….
Nhặt hồn thu !
26/09/2015 Hồng Giang.



Bài Thơ: GHEN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: GHEN (Tác giả: Hồng Giang)

GHEN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh ghét gió vờn bay làn tóc rối
Giận cơn mưa hôn vội má ai hồng
Cuối thu rồi em có nhớ hay không
Mà mây trắng bềnh bồng chiều nắng nhạt

Anh ghen hờn bờ môi ai khao khát
Say giấc nồng làn gió mát nôn nao
Chiếc lá vàng bay theo gió lao xao
Rồi bỗng chốc đậu vào bờ vai ấy

Anh giận cả những khi em hờn lẫy
Để vần thơ run rẩy chẳng tròn vành
Chữ gieo rồi mà sao cứ mong manh
Bởi ánh mắt chòng chành trong nhung nhớ

Anh dỗi với ly cafe uống dở
Một chiều buồn em vội lỡ bỏ quên
Nhớ hôm nào bên quán vắng không tên
Một mình anh kề bên là chát đắng

Anh ghen đấy buổi chiều thu nhạt nắng
Đợi ai mà …..
Trống vắng …
Cả hồn thơ !
25/09/2017 Hồng Giang.

Bài Thơ: CÓ NHỮNG LÚC (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CÓ NHỮNG LÚC (Tác giả: Hồng Giang)

CÓ NHỮNG LÚC
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Đã có lúc anh dặn lòng tự hỏi
Anh là gì ở trong trái tim em
Giữa dòng đời đầy trôi nổi bon chen
Cuộc sống luôn khát thèm và nhung nhớ

Có những lúc lòng anh đầy trăn trở
Em yêu chồng còn trót nỡ yêu anh
Liệu trong em tình cảm có chòng chành
Hay là sẽ qua nhanh như mưa sớm

Hạt nắng thu rớt trên cành nghịch ngợm
Cơn gió lùa hoa Sữa chớm đưa hương
Đã bao giờ lòng em thấy vấn vương
Thấy luyến ái nhớ thương về phương ấy

Cuối thu rồi vần thơ tình bỏng giẫy
Có lúc nào em chợt thấy bâng khuâng
Nhớ về anh lòng bỗng thấy lâng lâng
Gò má cũng ửng hồng vì e thẹn

Có những lúc trong anh đầy ứ nghẹn
Chuyện chúng mình….
Hò hẹn….
Bỗng mong manh !
25/09/2016 Hồng Giang .



Bài Thơ: NỬA HỒN THU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NỬA HỒN THU (Tác giả: Hồng Giang)

NỬA HỒN THU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh viết tặng em vần thơ tháng chín
Cái nắng buồn bịn rịn níu câu thơ
Chữ thương kia sao chờ đợi ngẩn ngơ
Để chữ yêu thẫn thờ chiều thu vắng

Em có hay trời hôm nay nhạt nắng
Lối quen xưa rụng trắng lá thu buồn
Gió mơn man tìm kẽ vắng lách luồn
Hiu hiu lạnh trời tuôn mưa ướt áo

Em đi đâu giữa đường thu mờ ảo
Lá vàng rơi xào xạc gót chân hồng
Đã bao năm em cất bước theo chồng
Để lại anh chờ trông hình bóng cũ

Chiếc ghế đá anh từng ru em ngủ
Nay lạnh tanh ủ rũ vắng hơi người
Ở phương đó em hạnh phúc mỉm cười
Có chợt thấy chạnh lòng về nơi ấy

Anh ngồi viết vần thơ tình trên giấy
Gửi cho người …..
Từng lấy …..
Nửa hồn thu !
25/09/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: THƠ ỐM 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THƠ ỐM 2 (Tác giả: Hồng Giang)

THƠ ỐM 2
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Mấy hôm nay tiết trời luôn thay đổi
Gió mùa về cộng thêm với nắng hanh
Anh ốm rồi em chắc cũng lây anh
Vần thơ viết chòng chành trong thu muộn.

Có phải chăng điều mình luôn mong muốn
Cuối thu rồi cơn gió cuốn về đâu
Nắng hanh hao nứt nẻ giấc mơ sầu
Hoàng hôn xuống tím một mầu thăm thẳm.

Chiếc lá vàng khô buổi chiều đăm đắm
Chút tình xa khao khát lắm người ơi
Sóng xô bờ rồi trôi tít ngoài khơi
Con thuyền nhỏ nhớ về nơi bến đỗ .

Chiều cuối thu vần thơ như dụ dỗ
Gửi cho người nơi đó hộ lòng tôi
Hãy giữ mình xin đừng có chơi vơi
Kẻo nắng tắt hoàng hôn rơi lạnh lẽo.

Câu thơ ốm nên vần gieo khô héo
Vệt nắng chiều…
Khuất nẻo…
Cuối trời xa!
24/09/2019 Hồng Giang.



Bài Thơ: TÔI VỚI NGƯỜI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÔI VỚI NGƯỜI (Tác giả: Hồng Giang)

TÔI VỚI NGƯỜI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(thơ hoạ theo ảnh)

Liệu giờ này người có nhớ đến tôi
Dòng tin nhắn nổi trôi vào vô vọng
Người biết không hằng đêm tôi trông ngóng
Ngọn đèn faay nào có đóng bao giờ

Nhớ mong người tôi lại viết tình thơ
Gửi cho ai đợi chờ nơi xa ấy
Nét mực xanh vương hoài trên trang giấy
Là tình tôi luôn dậy sóng tuôn trào

Nhớ thương người tôi vẫn cứ ước ao
Bờ môi thắm ngọt ngào chiều thu cũ
Mặc mùa ngâu cơn mưa buồn héo rũ
Trái tim này luôn ấp ủ tình ai

Chắc là người chẳng biết mỗi sáng mai
Tôi vẫn cứ đợi hoài hình bóng ấy
Đợi vòng tay siết ghì trong run rẩy
Khiến lòng tôi lại thấy ấm nồng hơn

Tôi và người cứ yêu, ghét, dỗi, hờn
Mặc thu qua….
Đông chờn vờn…
Nhung nhớ !
24/09/2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: THÁNG CHÍN TÍM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THÁNG CHÍN TÍM (Tác giả: Hồng Giang)

THÁNG CHÍN TÍM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Anh giấu nắng vào vần thơ tháng chín
Tà áo bay tím lịm cả khoảng trời
Áo dài ơi tim anh cứ chơi vơi
Chợt thấy em rạng ngời vầng nón lá

Một thoáng thu làm lòng anh nghiêng ngả
Tóc buông dài đẫm cả giấc mơ trưa
Con đường vắng hàng cây đứng lưa thưa
Ôi tháng chín như chợt vừa nông nổi

Em đi đâu để câu thơ hờn dỗi
Vần anh gieo con chữ vội gẫy lìa
Thoảng đâu đây bản nhạc nhẹ sẻ chia
Bài thánh ca cây đàn lia nước chúa

Hạt nắng rơi cơn gió lùa nhẩy múa
Chợt nhẹ nhàng vai áo lụa Hà Đông
Gò má ai mà e ấp ửng hồng
Bao mong ngóng chờ trông ngày gặp gỡ

Tháng chín ơi vần thơ tình dang dở
Chợt nồng nàn…. .
Trăn trở…..
Tím hồn thu !
24/09/2016 Hồng Giang.



Bài Thơ: VÒNG XOÁY ÁI TÌNH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VÒNG XOÁY ÁI TÌNH (Tác giả: Hồng Giang)

VÒNG XOÁY ÁI TÌNH
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh.

Anh chỉ là đóm đóm giữa màn đêm.
Cũng bởi trót yêu bờ môi mềm mật ngọt.
Và lời ai vẫn từng đêm thẽ thọt.
Sương cuối mùa từng giọt sáng long lanh.

Đã giữa thu rồi em còn nhớ hạ xanh.
Nhớ lúc bên anh uống ngọt lành tình ái.
Vòng tay quấn vào nhau trong mê mải.
Nụ hôn nồng hoang hoải phút cuồng si.

Ta quyện vào nhau quên hết cả nghĩ suy.
Về cuộc sống với những gì được mất.
Dẫu mai đây giữa cuộc đời tất bật.
Lại trở về với sự thật lo toan.

Thì em ơi sóng tình vẫn miên man.
Phút ái ân ngập tràn trong hạnh phúc.
Dù bên nhau chỉ mỗi giờ mỗi lúc.
Hãy vì nhau mặc trong đục dòng đời.

Bởi ái tình kia vẫn mãi sáng ngời.
Giây ân ái …..
Chơi vơi …..
Đầy mộng mị !
24/09/2015 Hồng Giang.

Bài Thơ: CHIỀU THU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: CHIỀU THU (Tác giả: Hồng Giang)

CHIỀU THU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Thu uốn cong buổi chiều buồn trống vắng
Gió dỗi hờn cõng giọt nắng lang thang
Em đâu rồi để nỗi nhớ đi hoang
Heo hắt cả nửa mùa vàng cuối vụ

Từng chiếc lá xào xạc như nhắn nhủ
Hoàng hôn về lối cũ đợi người qua
Có điều gì vương ánh mắt thiết tha
Mà se sắt nhạt nhòa trong nỗi nhớ

Anh với em phải chăng là duyên nợ
Nên đời này trăn trở mãi không thôi
Để thu buồn thương chiếc lá mồ côi
Cứ lênh đênh nổi trôi về vô vọng

Chiếc ghế gỗ ven đường ngồi trông ngóng
Sương bồng bềnh lạnh cóng nhẹ nhàng bay
Hoa Sữa còn đâu đó tỏa hương say
Hình bóng ấy bao tháng ngày trông đợi

Chiều thu buồn sao người xa vời vợi
Để giọt sầu ….
Đan từng sợi …
Mong manh !
23/09/2017 Hồng Giang .



Bài Thơ: DẠI KHỜ 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: DẠI KHỜ 2 (Tác giả: Hồng Giang)

DẠI KHỜ 2
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Chiều nhạt nắng hoàng hôn như đồng lõa
Đêm cuồng say mê mải phút dại khờ
Mình quyện hòa cháy bỏng những đam mê
Thu ân ái tràn trề trong mê mải

Ta quay cuồng vào cuộc tình khắc khoải
Dòng máu hồng tan chảy với tình si
Vòng tay ôm nụ hôn đắm siết ghì
Ta khờ dại quên đi trong mộng mị

Ôi ái tình có chi mà suy nghĩ
Lửa cuồng si âm ỉ tháng ngày qua
Để đêm nay bùng cháy hết nhạt nhòa
Quên tất cả giấc mơ hoa vô vọng

Yêu đi em cho đêm dài nóng bỏng
Kẻo thu tàn đỏng đảnh chẳng chờ ai
Bình minh lên từng sợi nắng đan cài
Đông sẽ đến ngày mai đầy khao khát

Cơn gió đêm lay vườn tình xào xạc
Mình bên nhau…….
Ngơ ngác……..
Đến dại khờ !
23/09/2016 Hồng Giang.

Scroll to Top