Bài Thơ: HÌNH BÓNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: HÌNH BÓNG (Tác giả: Hồng Giang)

HÌNH BÓNG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Có lúc nào em chợt thấy bâng khuâng.
Thấy trống vắng trong lòng lâng lâng nhớ.
Có lúc nào em buồn tình dang dở.
Hình bóng ai mờ nhạt giấc mơ chiều.

Mấy hôm rồi mưa buồn ngả liêu xiêu.
Sao anh thấy trong lòng nhiều ứ nghẹn.
Bao vần thơ câu ân tình hò hẹn.
Nay còn đâu cho trọn vẹn tình ta.

Hình bóng ai trong anh cứ nhạt nhoà.
Như âm ỉ muốn vỡ òa nỗi nhớ.
Sao em nỡ gieo cuộc tình hé mở
Rồi đành lòng đánh vỡ cả chiều thu.

Chiếc lá vàng xào xạc đợi lời ru.
Cung đàn xưa âm u tìm nốt nhạc.
Con nai vàng giữa vườn tình ngơ ngác.
Bỗng giật mình dáo dác ngóng chờ ai.

Có lẽ nào tình yêu đó là sai.
Để ta phải …..
Chờ hoài …..
Chiều thu vắng !
23/09/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

ôi nhớ đến vôcùng !!nè

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Ảnh đẹp thơ hay

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Có lúc nào em chợt thấy bâng khuâng
Thấy trống vắng trong lòng lâng lâng nhớ
Bởi yêu thương trong miền xa cách trở
Mỗi đêm về nhung nhớ đến nôn nao
Êm ấm ngọt ngào , đi vào trái tim sâu lắng
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ rất hay
Đêm bình yên hạnh phúc nhé chàng

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Hay quá !
Tặng hoa cho tác giả ! .

Hoa Đỗ Quyên
Hoa Đỗ Quyên
3 years ago

Tuyệt vời quá tg ui

Như Hoa
Như Hoa
3 years ago

Hay quá

Trang Bống
Trang Bống
3 years ago

Bài thơ hay quá.

Thanh Thủy Cao
Thanh Thủy Cao
3 years ago

Bài thơ rất hay

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Sao em nỡ gieo cuộc tình hé mở.
Rồi dành lòng đánh vỡ cả chiều thu.’
Lơi thơ tinh cảm dạc dao nhiều cảm xúc lam sao động con tim hay quá thi sĩ ơi .

Đàn Linh Đan
Đàn Linh Đan
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
3 years ago

Bài thơ tình ngọt ngào tha thiết quá . Có lúc nào em chợt thấy bâng khuâng . Thấy trống vắng trong lòng lâng lâng nhớ . Có lúc nào em buồn tình dang dở . Hình bóng ai mờ nhạt giấc mơ chiều .

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

Rất yêu thích thơ của tg HG. Hay lắm ạ. Cảm ơn tg

Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh
3 years ago

HG ơi ..bạn là người có ảnh theo thơ đẹp nhất nhóm đấy..còn thơ khỏi bàn đén nhé

Scroll to Top