Bài Thơ: ĐÊM THU MUỘN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM THU MUỘN (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM THU MUỘN
Thơ: Hồng Giang
(thơ hoạ theo ảnh)

Muộn lắm rồi ngủ đi nhé dấu yêu
Đừng thức nữa có điều gì trăn trở
Đêm cô đơn ngọn đèn khuya cháy dở
Khúc nhạc sầu để lỡ nửa cung bi

Có điều chi làm em phải nghĩ suy
Thời gian đã qua đi nào trở lại
Cuối thu rồi vần thơ tình khắc khoải
Lẽ nào làm mê mải trái tim em

Dòng tin nhắn mà em mới vừa xem
Anh đã gửi kèm theo làn hơi ấm
Để xua đi nỗi buồn đang gặm nhấm
Đêm thu tàn ướt đẫm nỗi sầu vương

Ngủ đi em đường phố vắng mờ sương
Chùm hoa Sữa tỏa mùi hương thoang thoảng
Chân trời xa hừng đông vừa hé rạng
Ánh ban mai lay gọi ráng mây hồng

Ngủ đi em đừng chờ đợi hư không
Đêm cô lẻ …..
Chờ trông ……
Hoài trăn trở !

22/09/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ em hay ảnh minh hoạ đẹp

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

có thấy nhắn gì đâu,,

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG

Thúy Phạm
Thúy Phạm
3 years ago

Bài thơ hay lắm anh !

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Muộn lắm rồi ngủ đi nhé dấu yêu
Đừng thức nữa có điều gì trăn trở
Dòng tin nhắn mà em mới vừa xem
Anh đã gửi kèm theo làn hơi ấm
Lời ru anh sao nồng ấm ngọt ngào
Khẽ dịu dàng đưa em vào giấc mộng
Bài thơ rất hay , cảm súc dạt dào
Xin cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Đêm an lành hạnh phúc nhé chàng

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hay quá a à

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Ui lơi thơ ngu đi em ma đọc cháy lòng luôn sao ma ngọt ngao tâm ly chết phụ nữ vơi vầng thơ anh nhé . Hay quá anh thi sĩ ơi .

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Ngóng hoài tin nhắn có thấy đâu
Hay anh gạt để khỏi nhức đầu
Bảo em đi ngủ đừng thức nữa
Mà hổng thèm ..kêu lấy một câu… kkkk

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay hình đẹp quá bạn

Tuyền Ngọc
Tuyền Ngọc
3 years ago

Biết rằng chờ đợi bằng không
Như lòng không thể quên người ngày xưa
Bao đêm nước mắt lăn dài
Biết người phương ấy giờ này có làm sao
Cầu mong cho ai đó bình yên
Dù cho người ấy đã quên tôi lâu rồi
Nhưng lòng tôi vẫn mãi cầu mong cho người

Scroll to Top