Bài Thơ: TÔI VỚI EM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: TÔI VỚI EM (Tác giả: Hồng Giang)

TÔI VỚI EM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Tôi với em hai người dưng xa lạ
Bỗng một ngày nghiêng ngả vấn vương yêu
Nắng cuối thu rơi từng giọt xuống chiều
Tim vương vấn biết bao điều muốn nói

Tôi với em hai người từng mong mỏi
Được sẻ chia được gọi : dấu yêu à
Được thì thầm niềm ân ái thiết tha
Được bên nhau quyện hòa trong luyến nhớ

Tôi với em hai người từng trăn trở
Từng băn khoăn bởi chữ nợ chữ duyên
Từng chờ trông như bến nhớ mong thuyền
Từng mơ ước lạc qua miền luyến ái

Tôi với em hai kẻ khờ trót dại
Trót vấn vương trót hoang hoải tình si
Trót trao nhau câu hẹn ước thầm thì
Trót đắm say với những gì không thể

Tôi với em giữa cuộc đời dâu bể
Yêu điên cuồng….
Mặc kệ….
Nắng tàn thu !
22/09 /2018 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay ảnh minh hoạ đẹp

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

ừ yêu bất chấp luôn nha

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Tôi với em hai kẻ khờ trót dại
Trót vấn vương trót hoang hoải tình si
Trót trao nhau câu hẹn ước thầm thì
Trót đắm say với những gì không thể
Biết là không thể , sao cứ mãi đắm say nhỉ

Pham Huy Hung
Pham Huy Hung
3 years ago

Tuyệt vời ,!

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Tôi với em . Va tôi vơi .em lam con tim người đọc cũng suy nghi vấn vương . Lơi thơ anh khéo lăm nhe . Hay tuyệt vơi anh thi sĩ a .

Tram Hoang
Tram Hoang
3 years ago

Cuoc tinh tho mong nhung khg duoc nhu uoc nguyen

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Ừa.. bất chấp luôn ..iu hék.. kkkk

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

“ tôi với em giữa cuộc đời dâu bể
Yêu điên cuồng …
Mặc kệ ….
Nắng tàn thu ! “

Thuy Ninh
Thuy Ninh
3 years ago

Men tình say đến mê muội.
Hay tuyệt vời càng diễn càng hư tác giả ơi

Scroll to Top