Bài Thơ: MÊ MẢI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MÊ MẢI (Tác giả: Hồng Giang)

MÊ MẢI
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em bảo rằng em chẳng biết ghen đâu.
Nắng tháng chín sao nhạt mầu nhung nhớ.
Cũng vì yêu nên em đành dang dở
Tuổi xuân hồng đã lỡ bởi cách xa.

Cái nắng thu sao mà quá nhạt nhòa.
Để em phải bước qua thì con gái.
Vì quá yêu nên lòng em hoang hoải.
Tóc phai màu vẫn mê mải tình si.

Thu giăng mành chút nắng đuổi hạ đi.
Để trong em đọng những gì còn lại
Vần thơ yêu cũng dường như khờ dại.
Trót gieo rồi sao còn ngại cách xa.

Gặp lại nhau chỉ duy nhất đôi ta.
Hoàng hôn xuống đậm đà chiều thu tím.
Nụ hôn nồng trên bờ môi ngọt lịm.
Vòng tay ôm bịn rịn chẳng muốn rời.

Ánh mắt ai mà say đắm rạng ngời.
Để tim anh …..
Chơi vơi …..
Vào bể mộng !
21/09/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ em hay ảnh minh hoạ đẹp

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài tơ rất hay thi sĩ HG rất yêu thương và lãng mạn!

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Anh mắt ai mà say đắm rạng ngời .
Để tim anh chơi vơi vào bể mộng
Lơi thơ tinh cảm nồng nào ngôn từ khéo qua . Lam người đọc phải thổn thức con tim . Chang thi sĩ ơi thơ va hình tuyệt vời .?????????????????????????????????.

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Ánh mắt ai mà say đắm rạng ngời
Để tim anh…chơi vơi…vào bể mộng
Bài thơ tình sống động yêu thương , rất đắm say mơ mộng
Hồng Giang ơi…bài thơ nào của chàng cũng hay vậy nhỉ
Chàng đã làm bao khán giả ngất ngây say đắm
Xin chúc mừng và cảm ơn chàng nhiều lắm
Đêm bình yên ngon giấc nhé chàng

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Đọc thơ rồi.. cũng muốn vào bể mộng.. kkk

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Chúc a ngày mới tốt lành

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Thơ tình bài nào cũng hay
Làm cho người đọc
Ngất say vì tình
Cám ơn bạn nhiều

Scroll to Top