Bài Thơ: EM BUỒN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: EM BUỒN (Tác giả: Hồng Giang)

EM BUỒN
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh.

Có phải em buồn nên gió bỏ đi đâu.
Đã hết ngâu sao vương sầu nhiều quá.
Hay là em vẫn còn đang nghiêng ngả.
Làm mưa buồn lả lướt ướt bờ mi.

Phải chăng là em vẫn mải nghĩ suy.
Bởi cuộc sống đầy những gì được mất.
Dẫu biết rằng tình anh là chân thật.
Em khép lòng u uất trái tim côi.

Những lúc nhớ ai hết đứng lại ngồi.
Thu se lạnh đất trời như hòa nhịp.
Chữ tình đuổi chữ duyên nào có kịp.
Đêm u sầu nghe bìm bịp gọi mưa.

Câu yêu thương nói mãi cũng bằng thừa.
Nghe trống vắng cung đàn vừa lỗi nhịp.
Chim lạc bầy bay về nơi xa tít.
Cuối trời kia xám xịt mấy tầng mây.

Một mình buồn em đứng tại nơi đây.
Tay buông thõng…
Cây đàn gầy…..
Hờ hững !
23/09/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
9 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Hài thơ hay quá thi sĩ HG

Thúy Phạm
Thúy Phạm
3 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi !

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Ảnh đẹp thơ hay

Hoa Phượng
Hoa Phượng
3 years ago

Quá hay

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Những lúc nhớ ai hết đứng lại ngồi
Thu se lạnh đất trời như hòa nhịp
Bài thơ rất hay , ngọt ngào nồng ấm
Đọc rồi thấy…thấm
Xin chúc mừng và cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Gửi đến Hồng Giang niềm cảm hứng ngọt ngào để chàng viết những vần thơ tình say đắm

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Hay lắm Anh !

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Hay quá a

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Bai thơ hay qua anh thật nhiêu cảm xúc . Sao ma ….! Ui hay tuyệt vơi anh thi sĩ a .

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay lắm em

Scroll to Top