Bài Thơ: GHÉT EM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: GHÉT EM (Tác giả: Hồng Giang)

GHÉT EM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Anh ghét em làm thơ anh dang dở
Dỗi hờn gì mà em nỡ bẻ đôi
Ghét em rồi sao lòng lại chơi vơi
Con tim bỗng rã rời vì trống vắng.

Anh ghét em vần thơ sao chát đắng
Phải chăng là tại tin nhắn vu vơ
Dẫu biết rằng thơ mãi chỉ là thơ
Sao anh vẫn đợi chờ người nơi đó.

Anh ghét em sao giỡn đùa với gió
Lơi lả cùng mây nhăn nhó ánh đèn
Anh ghét em mà sao vẫn hờn ghen
Với tất cả dẫu rằng quen hay lạ.

Anh ghét em sao mà xa xôi quá
Ghét trăng vàng hôn lên cả bờ môi
Ghét vần thơ em đã họa hôm rồi
Với ai đó làm cho tôi lầm tưởng.

Ghét em ghê người đâu mà ương bướng
Dây tơ hồng…
Rơi xuống…
Giữa đời tôi!
21/09/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
22 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Mai Vinh
Mai Vinh
3 years ago

Bài thơ hay quá, em chúc anh ngày mới vui vẻ nhé

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ em hay cảnh minh hoạ đẹp

Đừng Phiền OK
Đừng Phiền OK
3 years ago

Anh anh à thơ hay quá

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Yêu đã hay rồi ghét còn tuyệt vời hơn !

Chung Lệ Hà
Chung Lệ Hà
3 years ago

Ghét chỉ nhiều vậy
Xong rồi vẫn yêu

Suong Mai
Suong Mai
3 years ago

Rất hay anh! E chúc anh

Tuyen NghiemThi Ngoc
Tuyen NghiemThi Ngoc
3 years ago

Đúng càng ghét thì càng yêu tâm trạng nhà thơ như gửi cả vào vần thơ vậy , cám ơn tg , chúc bạn ngày mới đầu tuần luôn đam mê viết ra những vần thơ tình tuyệt vời nhé

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương
3 years ago

Triệu like

Tím Bằng Lăng
Tím Bằng Lăng
3 years ago

Em ghét anh vần thơ gì lôi cuốn
Đọc từng dòng luống cuống cả nhịp tim
Em ghét rồi nhưng sao mãi kiếm tìm
Tưởng trong thơ như có mình trong đó ! em họa chút cho vui, chúc anh ngày mới an vui ạ

Thuy Hoang
Thuy Hoang
3 years ago

TG yêu quá nhiều nên ghét cũng vu vơ !?

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Anh Chàng Thôn Quê
Anh Chàng Thôn Quê
3 years ago

Hay quá

Hoa Phượng
Hoa Phượng
3 years ago

TUYỆT VỜI

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Thích hai câu cuối nhất tác giả à

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Bai thơ nói ghét ma đọc cảm thấy iu thế. một ty ghen hờn.. lời thơ khéo dễ thương . Hay tuyệt vơi thi sĩ ơi .

Huyền Trần
Huyền Trần
3 years ago

Bài thơ sao mà hay đến lạ anh Hồng Giang??

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

YÊU HAY GHÉT ĐỀU HAY

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Ghét em rồi sao lòng lại chơi vơi
Con tim bỗng rã rời vì trống vắng
Anh ghét em mà sao vẫn hờn ghen
Với tất cả dẫu rằng quen hay lạ
Dấu yêu ơi sao ghét em nhiều quá , ghét như này xin anh ghét nhiều hơn ,
Để chiều thu nắng cũng thấy hờn ghen , để đêm về anh ghét hơn thế nhé
Cái ghét của anh sao đáng yêu quá vậy , làm cho bao người thấy rất đắm say
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ rất hay , rất đáng yêu
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Chúc trang thơ của chàng mãi mãi đắm say

Thuy Nguyen Le
Thuy Nguyen Le
3 years ago

Làm đứt dây… thì ghét thật rồi.

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Ghét anh rồi vần thơ tình ngọt quá
Làm cho tôi .. lầm cả ý tặng tôi…

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Thơ rất hay

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Nhanh quá thấm thoắt bài thơ đã được một năm rồi thi sĩ

Scroll to Top