Bài Thơ: THƠ TÌNH TẶNG EM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THƠ TÌNH TẶNG EM (Tác giả: Hồng Giang)

THƠ TÌNH TẶNG EM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh

Anh lại viết vần thơ tình tặng em
Giữa cái nắng bon chen chiều tháng chín
Giọt mồ hôi lăn xuống đầy bịn rịn
Lối em về phủ kín lá vàng bay

Vần thơ tình anh lại viết chiều nay
Sao khóe mắt cay cay đầy trăn trở
Con chữ rơi vào nỗi buồn vô cớ
Nên trọn đời dang dở chẳng thành câu

Vần thơ tình anh viết gửi đi đâu
Mà trĩu nặng nỗi sầu vương nhân thế
Có phải chăng giữa cuộc đời dâu bể
Hai chúng mình đâu thể nối tròn duyên

Tháng chín rồi hạt nắng vẫn đâm xiên
Cơn gió muộn lùa qua miền nỗi nhớ
Để câu thơ anh viết đầy duyên nợ
Gửi cho người mà anh nỡ vấn vương

Vần thơ tình gói trọn cả nhớ thương
Anh viết mãi ….
Mà dường như …..
Chưa đủ !
21/09/2017 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ em hay cảnh minh hoạ đẹp

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Yêu ma biết bao nhiêu cho đủ hả anh . Lơi thơ gửi tặng va nhơ nhung sao ma nhiêu cảm xúc hay quá chang thi sĩ à .

Nguyen Ngoc My Van
Nguyen Ngoc My Van
3 years ago

Bài thơ hay. Ngưỡng mộ sự sáng tác của thi sĩ H.G. Cảm ơn tác giả❤

Hoa Phượng
Hoa Phượng
3 years ago

Hay

Hoa Phượng
Hoa Phượng
3 years ago

“ANH VIẾT MÃI MÀ DƯỜNG NHƯ CHƯA ĐỦ”RẤT TUYỆT

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Vần thơ tình gói trọn cả nhớ thương
Anh viết mãi…mà dường như…chưa đủ
Vậy anh viết tiếp nhé…
Thật tuyệt vời , bài thơ rất hay
Xin chúc mừng và cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm
Buổi tối đong đầy yêu thương chàng nhé

Suong Mai
Suong Mai
3 years ago

Hay lắm anh! E chúc anh

Scroll to Top