Bài Thơ: EM VỀ – MAU NHÉ EM ƠI! (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: EM VỀ - MAU NHÉ EM ƠI! (Tác giả: Dương Tuấn)

EM VỀ – MAU NHÉ EM ƠI!
Thơ: Dương Tuấn

Ngày không em – Hóa đá trơ
Chim buồn không hót ngẩn ngơ trên cành
Bầu trời chẳng thiết tha xanh
Làn mây xám xịt phủ quanh mây hồng.

Nắng vàng nhuốm lọn gió Đông
Phong lan rũ cánh, nụ hồng kém xinh
Sông chờ nước bạc lặng thinh
Đò neo bến vắng đợi tình khách xa.

Ngày không em – nhớ diết da
Ngồi ngồi đứng đứng, hết ra lại vào
Nhớ chi nhớ đến cồn cào
Mong chi mong đến xanh xao cõi hồn.

Nghe đây ngọn sóng dập dồn
Trông kia nhuộm tím hoàng hôn cuối trời
Nặng bầu tâm sự sao rơi
Nàng trăng le lói buông lơi ánh vàng.

Ngày không em – anh lang thang
Cafe góc vắng miên man khối sầu
Lặng nhìn một cặp chim câu
Lòng thầm nguyện ước bạc đầu chung đôi.

Em về – Mau nhé em ơi!
Đừng gieo xa cách bồi hồi nhớ thương
Về nhanh xây đắp thiên đường
Xuân là em đó – má hường anh yêu.

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phi Phụng
Phi Phụng
7 years ago

Hay lắm bạn

Nguyễn Ánh
Nguyễn Ánh
7 years ago

Ngày không em,buồn vậy sao anh ?

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Bài thơ rất tuyệt DT ui

Đinh Như Lệ
Đinh Như Lệ
7 years ago

Hay quá!

Vienvien Ngoc
Vienvien Ngoc
7 years ago

Tho cua ban rat hay chuc ban buon toi vui ve

Vienvien Ngoc
Vienvien Ngoc
7 years ago

Ï

Khánh Bonsai
Khánh Bonsai
7 years ago

Hay quá mà em đi luôn rồi con ơi

Vinh Dang
Vinh Dang
7 years ago

Thơ em đúng tâm trạng quá

Nguyễn Lý
Nguyễn Lý
7 years ago

Hay lam DT a

Kim Yen Tran
Kim Yen Tran
7 years ago

Nhớ chi nhớ đến cồn cào ….

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
7 years ago

Hay và thơ mộng lắm, em
Thật tuyệt vời

Mai Nguyen
Mai Nguyen
7 years ago

Bài thơ thật hay

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

Hay lắm bạn .chúc vui vẻ ngủ ngon nhé
Dương Tuấn.

Xuân Hằng
Xuân Hằng
7 years ago

Tuyet voi

Cuộc Sống Mới
Cuộc Sống Mới
7 years ago

hay quá em trai

Lam Dong
Lam Dong
7 years ago

Không còn lời để khen nữa rồi!

Phạm Diệp
Phạm Diệp
7 years ago

Ngày không em là ngày buồn cô quaonh.
Ngày ko em anh hóa đá vọng qhu.

Huong Nguyen Thu
Huong Nguyen Thu
7 years ago

Hay lắm tg ak

Diễm Trang Phạm
Diễm Trang Phạm
7 years ago

thơ rất hay

Nam Hoa
Nam Hoa
7 years ago

Thơ hay anh àh

Huong Nguyen Thu
Huong Nguyen Thu
7 years ago

Hay lắm Dương Tuấn ! Phải chăng đang có tâm sự

Lien Nguyen Nguyen
Lien Nguyen Nguyen
7 years ago

Rất tuyệt

Hoa Dại
Hoa Dại
7 years ago

Nhớ thương thương nhớ đợi mong
Nàng xuân sắp sửa về thăm anh rồi
Chớ lo cho dạ bồi hồi
Xuân yêu người lắm cho đời thêm vui.

Huong Nguyen Thu
Huong Nguyen Thu
7 years ago

Em sẽ về trong yêu thương và nhớ
Nỗi đợi chờ không vô vọng đâu anh
Em sẽ đến cùng anh trong xuân săc
Tươi thắm nụ cười và tươi thắm làn môi
Trong khúc hoan ca của trời của đất
Và tình mình sẽ bất diêt với thời gian !!!

Ha Hong
Ha Hong
7 years ago

Thơ hay quá. Rất giàu cảm xúc.

Phuonglee Henry
Phuonglee Henry
7 years ago

tho tinh cua em rat lang man – nong nàn ! chuc DT cuoc song nhieu niem vui -hp hon ca nhung sang tac.- have nice week-end

Minh Hà
Minh Hà
7 years ago

Thơ hay tuyệt.
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nữa hồn tôi bỗng dại khờ
HMT.

Nhung Tran
Nhung Tran
7 years ago

Đọc thơ lòng lại nao nao
Nhớ về ngày ấy hôm nào mới qua !
Hãy lắm Dương Tuấn !

Lam Võ
Lam Võ
7 years ago

Thơ hay lắm. Chúc bạn buổi tối an vui và hạnh phúc nhé

Nguyễn Quỳnh Hương
Nguyễn Quỳnh Hương
7 years ago

Thơ anh tuyệt quá Dương Tuấn ơi!?

Dao Van Nhac
Dao Van Nhac
7 years ago

Đọc thơ Dương Tuấn có cảm xúc!

Tran Ly
Tran Ly
7 years ago

Chúc vui vẻ nhé

Nhung Vuong
Nhung Vuong
7 years ago

Co xa cach mơi thây nhau quan trong .

Huong Nguyen Thu
Huong Nguyen Thu
7 years ago

Đợi em anh nhé em về
Mang yêu thương đến chở che bốn mùa
Em mang đi hết chát chua
Mang thêm vị ngọt cho mùa dấu yêu
Mang thêm một chút mặn nồng
Mang thêm môt chút tình nồng trả anh
Cho đời ta mãi ngọt lành
Có em anh sẽ trăng thanh bốn mùa
Em về anh nhé dấu yêu
Cho vơi câu chữ cho vừa yêu thương …

Phạm Thị Vĩnh Linh
Phạm Thị Vĩnh Linh
7 years ago

Thơ hay lắm .mùa đông ko lạnh bạn nhé.

Vũ Thị Tuyết
Vũ Thị Tuyết
6 years ago

Hay ko chịu nổi! Đọc thơ mà thấy lòng bồi hồi xao xuyến. Làm sao đây

Scroll to Top