Bài Thơ: LÒNG TIN (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: LÒNG TIN (Tác giả: Mami Vam)

LÒNG TIN
Thơ: Mami Vam

Im lặng không có nghĩa là buông bỏ
Mà anh đang âm thầm làm việc gì đó…cho em
Im lặng không có nghĩa là quên
Mà anh đang ở cạnh bên dành cho nhau những ngọt ngào thi vị.

Im lặng không có nghĩa là hết rồi trân quý
Mà anh đang đo lường giá trị thật của tình yêu
Im lặng với anh, em chắc chắn một điều
Anh vẫn yêu và không bao giờ thay đổi

Anh vẫn là anh – chân thành không giả dối
Điều đó nói lên rằng ta thực sự hiểu, tin nhau… !!!

06/06/2017
__MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
5 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tà Dương
Tà Dương
6 years ago

…yêu và thương sâu hơn!

Nguyễn Linh
Nguyễn Linh
6 years ago

Vu vơ với em một chút thôi nhé…
***
Nghe câu nói rằng ta mãi còn nhau
Con tim nhỏ bỗng dâng trào cảm xúc
Không nói ra chắc là chưa đến lúc
Nắng vỡ òa hạnh phúc sẽ trong nhau

Anh mãi yêu cô gái ấy ngọt ngào
Và cũng muốn đo lường trong suy nghĩ
Em của anh thắm nồng hương thi vị
Có lẽ nào anh không thể hoài yêu

Và thật lòng anh nhớ biết bao nhiêu…

Hương Huyền Trần
Hương Huyền Trần
6 years ago

Hay quá! Thơ Mami Vam luôn dịu dàng đáng yêu

Diệp Nhất Chỉ
Diệp Nhất Chỉ
4 years ago

Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương nhau thêm

Hậu Già Anh
Hậu Già Anh
3 years ago

Hay quá bạn ơi

Scroll to Top