Bài Thơ: MỘNG TÌNH XA (Tác giả: Dương Tuấn)

Bài Thơ: MỘNG TÌNH XA (Tác giả: Dương Tuấn)

MỘNG TÌNH XA
Thơ: Dương Tuấn

Sương khuya lạnh lẽo rớt bên thềm
Nghe nghìn nhung nhớ vọng về đêm
Anh gửi hồn anh theo cánh gió
Bay đến trao em nụ môi mềm.

Có phải nàng tiên cõi Liêu Trai ?
Thướt tha, yểu điệu dáng trang đài
Mắt xinh, mi thắm, bờ môi mọng
Rượu đào chưa uống ngất ngây say.

Em thấy anh bên khẽ cựa mình
Môi nồng bẽn lẽn hé nụ xinh
Long lanh mắt ngọc trao tình tứ
Đôi mộng đào nguyên trống thập thình.

Anh áp tai vào trên ngực em
Đếm từng nhịp thở ấm thân quen
Nghe làn hơi nóng bừng huyết mạch
Thấy mảng cuồng si rạo rực thèm.

Anh gọi tên nàng trong khát khao
Canh khuya sợi nắng ửng má đào
Gần thêm chút nữa người yêu nhé!
Ngất lịm hương nồng ta muốn trao.

Làm sao buộc lại được thời gian ?
Anh mãi bên em trọn mộng vàng
Sống giữa trời ân và biển ái
Xin đừng lay động giấc mơ tan.

Tia nắng bình minh gọi anh về
Hồn còn xao xuyến khúc si mê
Địa lý nào đâu chia miền nhớ
Yêu xa – khao khát .. ước, hẹn, thề.

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thị Thoa
Nguyễn Thị Thoa
7 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp, mời Thi Sĩ li Cafe biên giới nè.

Lien Nguyen Nguyen
Lien Nguyen Nguyen
7 years ago

Thơ hây hình đẹp chúc bạn vui

Tho Nguyen
Tho Nguyen
7 years ago

Tho hay e trai…chuc e cuoi tuan vui ve

Huong Nguyen Thu
Huong Nguyen Thu
7 years ago

Lãng mạn quá đi Dương Tuấn ơi

Nguyễn Thị Hà Đông
Nguyễn Thị Hà Đông
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp!

Pha Lê
Pha Lê
7 years ago

Thơ hay wa bạn ơi

Ngoc Nguyen
Ngoc Nguyen
7 years ago

tho hay de di vao long ng nha a duong tuan. buoi trua vv va am ap nha a

Phạm Angela
Phạm Angela
7 years ago

Nồng nàn ..lãng mạn lắm bạn ơi !

Lan Anh
Lan Anh
7 years ago

Tho hay và mang mag qua ?

Truong Trinh
Truong Trinh
7 years ago

Duong tuan oi

Trang Kieu
Trang Kieu
7 years ago

Thơ hay lắm.

Hoàng Lan Anh
Hoàng Lan Anh
7 years ago

Hay quá

Nguyễn Nụ
Nguyễn Nụ
7 years ago

Tuyệt qúa em oi

Nguyễn Thái
Nguyễn Thái
7 years ago

Thơ hay ai đọc cũng mê say
Khúc nhạc dạo lòng cũng ngất ngây

Diễm Trang Phạm
Diễm Trang Phạm
7 years ago

thơ rất hay rất nồng nàn

Annie Vuong
Annie Vuong
7 years ago

Tho hay qua tac già oi ?

Thanhhoa Trần
Thanhhoa Trần
7 years ago

Bài thơ hay chúc mừng tác giả

San San He
San San He
7 years ago

Thơ hay quá anh ơi,yêu xa mà mộng mơ nh quá nhỉ mơ tới bồng lai tiên cảnh lun ? hehe

Phuongqui Le
Phuongqui Le
7 years ago

Lời bài thơ em viết rất hay lời thơ ngọt ngào dịu dàng đầm thắm hình ảnh rất đẹp chị chúc em luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé em

Thu Thuỷ
Thu Thuỷ
7 years ago

Hôm nay bận quá nên giơ mới đọc được thơ của chàng thi sĩ, hay lắm bạn àh. Đọc thơ tình yêu vừa lãng mạng, vưa hạnh phúc như vầy. Muốn được yêu như thơ quá đi hi hi

Nhan Sonthanh
Nhan Sonthanh
7 years ago

Troj oo tho hay z ah.cho ah djem 10

Baolong Nguyen
Baolong Nguyen
7 years ago

Thơ hay quá bạn ạ!tình yêu thật nồng cháy

Hoàng Kim Chi
Hoàng Kim Chi
7 years ago

Hay

Kẹo Đắng
Kẹo Đắng
7 years ago

Hay tuyệt!

Hữu Nghị Nguyễn
Hữu Nghị Nguyễn
7 years ago

Rất hay ! Thật tuyệt vời !
Chúc mừng em !

Hoài Thắm Trần
Hoài Thắm Trần
7 years ago

Duyên xưa ai hẹn.. Trúc Mai
Chỉ là cơn mộng một ngày riêng tôi
Người xa… xa mãi thật rồi
Lá hoa rơi rụng trắng đồi khóc than

Nơi đây… cảnh vắng hoang tàn
Nhìn bao kỷ niệm bẽ bàng đáy tim
Trăng khuya phủ bóng im điềm
Lá rơi xào xạc… ôi đêm rất buồn

Duyên ta ..chẳng vẹn người thương
Tay buông.. kẻ nếu.. nát lòng lệ cay
Đêm buồn tựa cửa nhớ ai
Thì thôi người nhé… từ đây má hồng

Nhạt phai… theo tháng… với ngày
Chẳng còn chờ đợi trong tay với người
Nay anh xin khép.. nụ cười
Chúc em sống mãi…bên người đẹp duyên

Nhung Tran
Nhung Tran
7 years ago

Hay – suy ngẫm – Lắng nghe — Thấu hiểu ! Xem trong những ngày qua làm được điều gì mà thấy buồn mình chả làm gì !!!°

Nguyễn Quỳnh Hương
Nguyễn Quỳnh Hương
7 years ago

Thơ hay tuyệt anh à, chúc anh ngủ ngon

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
7 years ago

Thơ hay quá
Thật trữ tình
Chúc em đêm an lành

Hải Bình
Hải Bình
7 years ago

Thơ hay tuyệt vời em ơi ! Chúc cuối tuần vv hp

Nam Hoa
Nam Hoa
7 years ago

Bài thơ hay quá anh àh

Đỗ Hồng
Đỗ Hồng
7 years ago

Dương Tuấn

Tran Ly
Tran Ly
7 years ago

Thơ hay quá

Em Là Hoa Pơ - lang
Em Là Hoa Pơ - lang
7 years ago

Hay quá

Phil Huynhquocphu
Phil Huynhquocphu
7 years ago

Lãng mạn quá đi thôi,,, bạn từng yêu,,,,!!!?

Scroll to Top