Bài Thơ: NIỀM TIN (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: NIỀM TIN (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

NIỀM TIN
Thơ: Dương Bích Hạnh

Vững lòng tin ở trong nhau anh nhé
Dẫu đường đời nhiều ngả rẽ chia phôi
Đã yêu thương xin nguyện ước giữ lời
Trong xa cách tình không vơi nỗi nhớ

Những vần thơ tiếng nhạc lòng trăn trở
Nốt thăng trầm dâu bể của hôm nay
Cố vượt lên cùng hướng tới ngày mai
Vượt sóng gió nắm chặt tay vững bước

Giờ xa cách để lòng mình thổn thức
Những vần thơ gửi cảm xúc niềm tin
Gửi yêu thương Ta luôn nhớ về Mình
Giọt nắng quê sưởi đêm đông lạnh giá

Tình chân thành sẽ vượt lên tất cả
Niềm tin yêu tha thiết mãi đong đầy
Niềm cảm xúc dâng trào hương ngất ngây
Niềm hạnh phúc đắm say cùng nỗi nhớ..!!!

Thơ :Dương Bích Hạnh. 28.12.2017

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Triệu Du
Triệu Du
6 years ago

Em đi rồi còn mình tôi ở lại
Phố đông buồn luôn nhớ bóng hình ai….
Cà ơi…. Vui nha

Khanh Văn
Khanh Văn
6 years ago

Giá mà ngày đó đừng đi
Thì đâu đến nỗi biệt li tới giờ
Đâu phải nguyện. Đâu phải mơ
Niềm tin nó khác bây giờ em oi
Hai đứa cách biệt phương trơi
Những mong cùng đợi -lệ rơi bọn mình
Niềm tin xẽ chẳng mong mah
Lời thề xẽ mãi tròn vành phải không?

Tonny Hoàng
Tonny Hoàng
6 years ago

Wa hay. E ơi đông lại về phải ko cpđ kiểu này ai chả nhớ…

Cà Rốt
Cà Rốt
6 years ago

Thơ hay

Trịnh Tiến Dũng
Trịnh Tiến Dũng
6 years ago

Bài thơ rất hay , ý nghĩa , cảm xúc dạt dào và lãng mạn lắm bạn ak.

Mai Ngoc
Mai Ngoc
6 years ago

Gió Đông ơi
Xin đừng trêu tôi nữa
Ngày ko anh
Cũng đã lạnh lắm rồi
Mỗi Đông về
Nghe giá buốt tim côi
Bao thương nhớ
Cuộn dâng lồng ngực
Người thương hởi
Nơi phương xa có thấu
Nỗi thương chờ
Của kẻ ly hương …….!

Vương Mạnh Cường
Vương Mạnh Cường
6 years ago

Bích Hạnh em ơi..!

Thangmai Cao
Thangmai Cao
6 years ago

Thơ hay lắm em. Chúc em

Thái Phùng
Thái Phùng
6 years ago

Thơ hay rất hay niềm tin đong đầy cảm xúc tuyệt vời

Phi Hung Hoang
Phi Hung Hoang
6 years ago

Chúc em bình an vui khoẻ trẻ đẹp đón mừng năm mới nhé CFĐ ơiii !!!

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
6 years ago

Thơ hay thật tuyệt vời ơi bạn hiền Đắng Cà Phê ơi ! NT cảm ơn bạn rất nhiều ,,,
Chúc bạn hiền buổi tối an vui g đ hp nha .

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
6 years ago

Dương Bích Hạnh hay tuyệt vời luôn

Hạt Bụi
Hạt Bụi
6 years ago

Bài thơ hay quá!

Nga Duong
Nga Duong
6 years ago

tho hay

Mùa Thu Vũ
Mùa Thu Vũ
6 years ago

tuyệt lắm cfd ơi.Chúc cfd luôn tràn đầy cảm xúc cho thơ nha

Dung Ngoc
Dung Ngoc
6 years ago

Rất tuyệt vời em ạ

Kim Duyen
Kim Duyen
6 years ago

Hay lắm . Phải chăng Em sinh ra là để làm thơ . Thật tuyệt vời đấy CFD

Hường Lê
Hường Lê
6 years ago

Ước chi anh là bếp lửa hồng
Sưởi ấm tim em giữa chiều đông buốt lạnh

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
6 years ago

VỮNG NIỀM TIN…

Dẫu biết trước con đường chia hai lối
Vẫn song hành ta bước tới bên nhau
Là niềm vui xen lẩn cả nỗi đau
Bao sóng gió bể dâu còn phía trước

Vững niềm tin sánh vai chung nhịp bước
Lời chân thành đâu chót lưỡi đầu môi
Hai phương trời hai nửa trái tim côi
Nghĩ về nhau tim bồi hồi xao xuyến

Ngọn gió lay thuyền chòng chành sóng biển
Nắng chiều buông lưu luyến đón hoàng hôn
Đám mây xanh trôi dần khuất dỗi hờn
Ngọn Hải Đăng mong chờ thuyền cập bến

Vững niềm tin lời con tim ước nguyện
Dấu góc khuất niềm riêng tận đáy sâu
Vẫn hy vọng tình yêu phép nhiệm mầu
Nối câu thơ giữa hai đầu nỗi nhớ.
Cpđ. Hoạ vui cùng Viết Phạm Ánh

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
6 years ago

Hay lắm cảm xúc rất sâu đậm chị iu ah .

Nguyễn Xuân Trung
Nguyễn Xuân Trung
6 years ago

HÃY TIN ANH
Thơ: NXT. Họa thơ CPĐ

Vững niềm tin vào ngày mai em nhé
Mất niềm tin tình ta dễ phai phôi
Đã nói yêu ta nguyện giữ trọn lời
Dẫu ngàn trùng vẫn một đời nhung nhớ.

Anh lắng nghe tiếng lòng em trăn trở
Trao trọn em niềm tin ở hôm nay
Và mong em vững tin ở ngày mai
Khi hai đứa nắm tay cùng nhịp bước.

Anh trăn trở biết đêm em thao thức
Bởi lời yêu em háo hức niềm tin
Nói lời yêu hãy tin ở chính mình
Đừng hẫng hụt mà tim hồng lạnh giá.

Tin đi em có anh là tất cả
Trao hết em khi tình đã đong đầy
Sẽ mặn nồng khi tình đã ngất ngây
Và cháy bỏng với ngày dài thương nhớ.
30/12/2017

Sơn Thủy Hữu Tình
Sơn Thủy Hữu Tình
6 years ago

Tôi đã thấy niềm tin trong ánh mắt
Của người em bé nhỏ tôi mến thương
Muốn đưa tôi đi tìm một con đường
Của niềm tin, hy vọng và vĩnh cửu

Xin cám ơn, tình em, người bạn hữu
Có trái tim đầy ắp với tình thương
Mong có ngày tôi giũ sạch bụi đường
Tìm đến dưới mái hiên xin trú ẩn

Khanh Văn
Khanh Văn
6 years ago

(( Gió đông oi xin đưng trêu tôi nữa
Ngày không anh tôi cũng lạnh lắm rồi ))
Nghe không em -anh vẫn gọi em ơi
Như ngày nào chúng mình cùng chung bước
Gió có lạnh không thể nào em rét
Buông những lời khắc khoải hôm nay
Tình yêu xa -em thiếu ấm của bàn tay
Em sợ rét -vì con tim lỡ nhịp
OwHai đầu -nỗi nhớ thiếu niềm tin
Có nói ra chỉ để dấu đau lòng
Nỗi khắc khoải không thể nào xa được
Dù đêm về có rơi nước mắt
Lỗi lầm này chỉ anh hiểu mà thôi

30-12-2017

Trịnh Công Hưởng
Trịnh Công Hưởng
6 years ago

Chị thẻ để em họa

Bạch Dương
Bạch Dương
6 years ago

Hay quá!

Do K Châu Minh
Do K Châu Minh
6 years ago

Doi là the xin em đừng là the
Den gan anh xin dung den rồi di

Cuong Minh
Cuong Minh
5 years ago

Thơ hay lắm em.

Hữu Long Nguyễn
Hữu Long Nguyễn
5 years ago

Bài của huynh nằm chỗ mô rồi Cà Phê Đắng ?!

Nguyen Mai
Nguyen Mai
5 years ago

Chị thích đọc thơ của em – hay

Nghi Luu
Nghi Luu
5 years ago

thơ rất hay?

Hữu Long Nguyễn
Hữu Long Nguyễn
5 years ago

Còn đây Cà Phê Đắng ui !

Y vần
NỖI NIỀM
Mình hẹn nhau gặp ngày mai em nhé
Để tao phùng thôi cách rẽ chia phôi
Quéo tay đi và hãy giữ lấy lời
Tạc vào dạ để cho đời luôn nhớ

Em vẫn nói nhưng có còn trăn trở
Hay mặc anh cứ sống dỡ lâu nay
Ở một mình và mơ mộng ngày mai
Chờ buổi gặp và cùng ai chung bước

Từ dạo ấy em trao niềm thổn thức
Rồi ra đi anh chờ chực đợi tin
Xót xa thôi vì thui thủi một mình
Nơi phương ấy em vô tình băng giá

Anh vẫn hứa với em là tất cả
Dẫu bao lâu lòng dạ vẫn đong đầy
Dẫu đau lòng nhưng vẫn giả ngất ngây
Dẫu chờ đợi mà vẫn say nỗi nhớ !
(King chưa !)
29/12/2017 – Hữu Long

Viết Phạm Ánh
Viết Phạm Ánh
5 years ago

Thấy gọi tên ko thấy bài khộ

Viết Phạm Ánh
Viết Phạm Ánh
5 years ago

NIỀM TIN ĐÃ MẤT

Ôi!!! Hai chữ NIỀM TIN đừng nhắc nhé
Bởi tình kia đã lặng lẽ chia phôi
Vì giờ đây người xa khuất mãi rồi
Đừng nói nữa lời đầu môi chót lưỡi

Xin người hãy quên đi câu chờ đợi
Bởi hai ta rẽ lối chẳng chung đường
Em bây giờ đang hạnh phúc yêu thương
Anh vẫn dõi theo cung đường em bước

Lỡ mộng ước khiến người xuôi kẻ ngược
Vì tình mình không thắm được em ơi
Nghĩ đến thôi đã cay đắng nghẹn lời
NIỀM TIN hỡi sao lệ rơi nhòa giấy?

Lần cuối viết không ngọt ngào bóng bẩy
Nhờ gió trời đưa đẩy những lời trao
Dấu niềm riêng không để lệ tuôn trào
Chỉ gặp lại trong chiêm bao em hỡi.

Cuong Minh
Cuong Minh
5 years ago

Mừng Xuân cùng anh nâng chén rượu nồng.
Cho tình kia thêm ấm áp.
Rượu mừng cho lời thơ thêm ngọt ngào.
Chúc mộng đẹp mãi ngàn sau.

Nguyễn Văn Hạnh
Nguyễn Văn Hạnh
5 years ago

Bài thơ cảm xúc ngọt ngào

Hương Nhài
Hương Nhài
4 years ago

Bài ta mô chỉ ưu tiên các cụ

Trời Mưa Tháng Sáu
Trời Mưa Tháng Sáu
4 years ago

Hay tuyệt vời tg ạ

Hới Đông
Hới Đông
4 years ago

X họa hay em ơi !

Scroll to Top