Thơ hay về THÁNG 3 với sắc hương hoa & tình yêu (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Tháng 3 đã được đăng tải trên Thi Hữu.

Thơ Tháng 3 Hay

Thơ ca ngợi vẻ đẹp của Tháng 3; Thơ tình tháng 3 lãng mạn, nhiều cảm xúc; Thơ tình buồn tháng 3 với sự cô đơn, nỗi nhớ người yêu ở xa, hoài niệm tình xưa; Thơ tháng 3 tự sáng tác mới nhất;.v.v.

Bài Thơ: MONG MANH THÁNG BA (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: MONG MANH THÁNG BA (Tác giả: Hồng Giang)

MONG MANH THÁNG BA
Thơ: Hồng Giang

Dấu yêu hỡi tháng ba mong manh lắm
Nhưng nồng nàn bởi đăm đắm tình anh
Hoa Gạo rơi đan sợi nắng giăng mành
Xuân vẫn mãi chòng chành trong trăn trở

Tháng ba ơi phải chăng là duyên nợ
Để câu thơ dang dở chẳng tròn vành
Gió sắt se chùm Xoan tím mong manh
Câu hẹn ước bỗng chốc thành dĩ vãng

Xin em đấy tháng ba đừng quên lãng
Kẻo tội tình cho buổi sáng đầu xuân
Vườn nhà ai hoa Bưởi nở trắng ngần
Níu kéo lại bước chân người hôm ấy

Giọt sương sớm trên cành cao run rẩy
Giận dỗi gì hờn lẫy cả tháng ba
Giấu “hương thầm” gửi người lúc chia xa
Dòng lệ rơi nhạt nhoà giây ly biệt

Tháng ba ơi hỏi rằng người có biết
Câu thơ tình…
Da diết…
Đợi chờ ai!

06/03/2019 Hồng Giang.



Bài Thơ: ĐÃ TỚI THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: ĐÃ TỚI THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐÃ TỚI THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Bây giờ đã tới tháng ba
Sao em ở mãi phương xa chưa về
Ngày xưa ai đã hẹn thề
Tháng ba em sẽ thăm quê hương nhà

Thăm cây bưởi chớm ra hoa
Thăm giếng nước cạnh gốc đa sân đình
Anh về đây đứng một mình
Bâng khuâng chợt nhớ mối tình ngày xưa

Tháng ba trời lất phất mưa
Leo hái hoa bưởi gió lùa mây bay
Cho em gội mái tóc dày
Ngát hương anh lén nắm tay em cười

Bờ môi thiếu nữ xinh tươi
Để cho anh mãi nhớ người anh yêu
Vườn xưa một bóng cô liêu
Vắng em anh thấy hắt hiu trong lòng

Chắc là em đã sang sông
Nên mùa hoa bưởi em không nhớ rồi
Thế thôi thôi thế thì thôi
Tôi ngắm hoa bưởi mình tôi một mình.

Bài Thơ: THÁNG BA ƠI (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THÁNG BA ƠI (Tác giả: Hồng Giang)

THÁNG BA ƠI
Thơ: Hồng Giang

Tháng ba ơi nắng xuyên ngang nỗi nhớ
Câu thơ rơi duyên nợ ngả nghiêng chiều
Trái tim cằn gói ghém giấc mơ yêu
Từng câu chữ mang bao điều nhắn nhủ

Có phải duyên ta vẫn còn chưa đủ
Nên em buồn héo rũ tím hoa Xoan
Hay bởi vì vần thơ quá đa đoan
Để nhung nhớ ngập tràn trong nhung nhớ

Anh viết nốt bài thơ tình dang dở
Kẻo mai đây xuân nỡ bỏ ngang thì
Con chữ buồn theo ngày tháng trôi đi
Đâu níu kéo được những gì hoài vọng

Mối tình si mà ta hằng trông ngóng
Tháng ba về lắng đọng Bưởi vườn ai
Nắng mong manh se từng sợi đan cài
Bờ đê vắng chờ hoài hoa Gạo đỏ

Tháng ba ơi câu tình thơ để ngỏ
Hương Bưởi nồng…
Theo gió…
Vấn vương bay!

04/03 /2019 Hồng Giang.



Bài Thơ: NỖI NHỚ THÁNG BA (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: NỖI NHỚ THÁNG BA (Tác giả: Chuyên Tạ)

NỖI NHỚ THÁNG BA
Thơ: Chuyên Tạ

Anh à đã đến tháng ba
Cuối xuân gió thoảng la đà nhẹ bay
Vương trên mái tóc em này
Mùi hương hoa bưởi đắm say bồi hồi

Trên trời mây bỗng ngừng trôi
Nắng vàng trải nhẹ phía đồi xa xa
Mấy năm anh đã vắng nhà
Nhớ anh khắc khoải lời ca đượm sầu

Mi buồn lệ nhỏ giọt ngâu
Còn đây kỉ niệm tình đầu yêu thương
Anh đi gìn giữ chiến trường
Hy sinh thầm lặng hậu phương em chờ

Nồng nàn với những giấc mơ
Vòng tay ấm áp xa mờ hôm nao
Tháng ba kí ức ngọt ngào
Anh về bên cạnh gửi trao duyên nồng

Thuyền tình nhẹ lướt bến sông
Bình minh chiếu tỏa nắng hồng quê ta
Lúa xanh một dải hiền hòa
Tháng ba nỗi nhớ làm ta chạnh lòng.

CT.2.3.19

Bài Thơ: THÁNG BA ƠI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: THÁNG BA ƠI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

THÁNG BA ƠI
Thơ: Nguyễn Hưng

Tháng ba ơi ta lỗi hẹn cuộc đời
Bao sinh nhật sầu rơi ngày xuân cuối
Ngồi ngẫm lại mỏi bước chân rong ruổi
Có được gì khi tuổi đã chiều trôi.

Chập chững đi từ lúc mới thôi nôi
Nhìn tất cả tinh khôi như nắng sớm
Làm sao biết một ngày trên mi rớm
Giọt lệ sầu sẽ chớm những niềm đau.

Ví cuộc đời cũng như một chuyến tàu
Mong ga cuối một màu xuân tươi thắm
Mang hành lý là cuộc tình say đắm
Cùng một người tay nắm chặt bàn tay.

Nhưng nhân gian vốn dĩ những đổi thay
Đảo đen trắng khéo bày ra oan trái
Giữa muôn vạn ta chỉ là khờ dại
Nên nửa đời tê tái chẳng buông tha.

Ngẫm lại mình chưa từng một món quà
Bao sinh nhật tách trà ngồi cô lẻ
Và trầm mặc thả hồn trong mộng vẽ
Cũng chẳng màng vui vẻ đến vây quanh.

Tháng ba về chiếc lá vẫn còn xanh
Bao trái ngọt chờ dành ta hái lấy
Kìa hạnh phúc mỉm cười bàn tay vẫy
Buồn đủ rồi đứng dậy bước mà thôi.

Nguyễn Hưng 03/03/2019
Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: VẦN THƠ THÁNG BA (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VẦN THƠ THÁNG BA (Tác giả: Hồng Giang)

VẦN THƠ THÁNG BA
Thơ: Hồng Giang

Em có biết câu tình thơ anh viết
Tháng ba về da diết lắm em ơi
Gói “hương thầm” vào nỗi nhớ đánh rơi
Anh gom góp để rồi trao em hết

Cho em quên những tháng ngày mỏi mệt
Miệng người đời thêu dệt trắng thành đen
Cuộc sống này còn đầy dẫy bon chen
Em sẽ thấy ánh đèn trong đêm tối

Câu thơ viết dẫu vẫn còn bối rối
Nhưng em đừng hờn dỗi tội tình anh
Nắng tháng ba luôn từng sợi giăng mành
Em hãy nhớ chớ chòng chành trăn trở

Bởi tình anh nồng nàn như hơi thở
Đã quen rồi là duyên nợ phải không
Vui lên em cho gò má ửng hồng
Cho nguyện ước chờ trông thành hiện thực

Chùm hoa bưởi suốt đông dài thao thức
Đã nồng nàn…
Như sức sống…
Mùa xuân!

03/03/2019 Hồng Giang.

Bài Thơ: TÌNH KHÚC THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: TÌNH KHÚC THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TÌNH KHÚC THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Hưng

Ta vẫn ước một lần là thi sĩ
Viết vần thơ ma mị trói tim nàng
Được một lần làm người lái đò ngang
Chở yêu dấu cùng sang bờ hạnh phúc.

Trong lồng ngực bao nhịp rung thôi thúc
Tháng ba ơi tình khúc đắm say lòng
Biết nơi nào người có thấu ta mong
Đẹp giấc mộng có vòng tay quấn riết.

Dấu yêu hỡi đây tình anh tha thiết
Sẽ vì em mà viết vạn vần thơ
Xin cám ơn duyên thắm đến bất ngờ
Chuyện cổ tích bây giờ là có thật.

Tháng ba gọi cơn mưa phùn lất phất
Hoa xoan bay ngây ngất buổi xuân nồng
Tím khung trời xao xuyến những chiều trông
Con đò nhỏ bên sông chờ dáng nhớ.

Yêu là thế cũng chẳng cần nguyên cớ
Đâu phải xem duyên nợ tự kiếp nào
Chỉ biết là trọn vẹn trái tim trao
Cùng hơi thở ngọt ngào trên môi khát.

Nguyễn Hưng 02/03/2019
Ảnh : sưu tầm



Bài Thơ: NỒNG NÀN THÁNG BA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: NỒNG NÀN THÁNG BA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

NỒNG NÀN THÁNG BA
Thơ: Bằng Lăng Tím

Tháng ba có gì rất lạ
Tím cả con đường hoa xoan
Bưởi thơm trong gió ngập tràn
Sương tan thấm vào lòng đất

Tháng ba bầy ong tìm mật
Lất phất hạt mưa bên thềm
Dịu dàng tiếng gió ru êm
Cỏ mềm nhú mầm xanh mướt

Nàng Xuân áo hoa là lượt
Tha thướt tóc cài trâm vàng
Ru mùa điệu khúc mênh mang
Tím hoàng hôn buông gợi nhớ

Tháng ba mộc miên đua nở
Rạng rỡ sắc màu đỏ tươi
Bồng bềnh mây trắng lưng trời
Thảnh thơi vui đùa cùng gió

Nồng nàn tháng ba chạm ngõ.

Bài Thơ: CHÀO THÁNG 3 (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: CHÀO THÁNG 3 (Tác giả: Thanh Hùng)

CHÀO THÁNG 3
Thơ: Thanh Hùng

Chào tháng ba tiết trời trong xanh quá
Én gọi bầy rôm rả ở tầng không
Lúa vàng ươm còn trải khắp cánh đồng
Chiều trắng xóa mênh mông đàn cò lả

Chào tháng ba trời bắt đầu oi ả
Nóng nung người quên cả rét nàng Bân
Nắng chói chang làm ai cũng ngại ngần
Đường đổ nhựa bước chân nhiều hối hả

Chào tháng ba xuân còn đang rộn rã
Người đến chùa đi tạ lễ cầu an
Mong một năm thịnh vượng với thanh nhàn
Không mong muốn nhiều gian nan vất vả

Chào tháng ba nắng vàng trơ gốc rạ
Mưa xuân về gội rửa cả trời cao
Hàng cây xanh rũ bụi vẫy tay chào
Chiều gió chướng xua tiết trời oi ả

Chào tháng ba xuân cuối rồi đến hạ
Phượng trên cành cũng vội vã đơm hoa
Điệp khúc vang bản tấu nhạc giao hòa
Ve rả rích bài tình ca muôn thuở.

Tp. HCM 2019
P T H



Bài Thơ: THƠ TÌNH THÁNG BA (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THƠ TÌNH THÁNG BA (Tác giả: Hồng Giang)

THƠ TÌNH THÁNG BA
Thơ: Hồng Giang

Anh viết thơ tình ngày đầu tháng ba
Giọt nắng rơi nhạt nhoà trên thảm cỏ
Câu thơ viết quyện hương nồng của gió
Gửi cho người nơi đó mãi bình yên

Tháng ba về hoa Bưởi nở vườn bên
Tỏa mùi hương bờ vai mềm tóc xoã
Dòng sông quê vẫn uốn mình thon thả
Nặng phù sa bên lở nhớ bên bồi

Tháng ba về hoa Gạo đỏ bồi hồi
Bờ đê vắng chúng ta ngồi bữa ấy
Em từng ép cánh hoa vào trang giấy
Tuổi học trò run rẩy nụ hôn trao

Tháng ba về em có thấy khát khao
Mùi hương Bưởi ngọt ngào ta trao gửi
Phút chia ly thời gian sao ngắn ngủi
Chẳng kịp cầm an ủi một bàn tay

Tháng ba về trời đất vẫn đang say
Hương sắc xuân…
Của những ngày..
Mong mỏi!

01/03/2019 Hồng Giang.

Scroll to Top