NỒNG NÀN THÁNG BA
Thơ: Bằng Lăng Tím
Tháng ba có gì rất lạ
Tím cả con đường hoa xoan
Bưởi thơm trong gió ngập tràn
Sương tan thấm vào lòng đất
Tháng ba bầy ong tìm mật
Lất phất hạt mưa bên thềm
Dịu dàng tiếng gió ru êm
Cỏ mềm nhú mầm xanh mướt
Nàng Xuân áo hoa là lượt
Tha thướt tóc cài trâm vàng
Ru mùa điệu khúc mênh mang
Tím hoàng hôn buông gợi nhớ
Tháng ba mộc miên đua nở
Rạng rỡ sắc màu đỏ tươi
Bồng bềnh mây trắng lưng trời
Thảnh thơi vui đùa cùng gió
Nồng nàn tháng ba chạm ngõ.
Nồng nàn tháng ba chạm ngõ
Bắng Lăng Tím đó nhà ai
Kiêu xa lộng lẫy trang đài
Để ta cứ hoài trông ngóng
Tuyệt vời luôn chị
CHỊ MUỐN THÁNG BA RA GẶP EM ❤❤❤ Bắng Lăng Tím
Chị đẹp
Bài thơ hay quá chị ạ! ??????
Hay quá. Chúc mừng em.
Yêu lắm chị ơi ♥️
Bài thơ rất hay thật nồng nàn bạn iu ạ, ảnh rất xinh nè
Bài thơ lục ngôn hay lắm chị mình. Ảnh rất đẹp ạ
Tháng ba mãi mãi là nguồn cảm hứng cho thi nhân phải ko em ? Bài thơ dễ thương quá .
Hình em thật đẹp
Iu nhìu nhìu Bắng Lăng Tím ơi
Thơ hay lắm chị iu xinh
Thơ hay hình đẹp lắm
Thật tuyệt vời chị yêu
Hay quá. Chúc mừng bạn Bắng Lăng Tím
Hay quá em
THÁNG BA VỪA CHỚM SANG
Tháng ba về gõ cửa
Hoa xoan nở tím trời
Rụng rơi nơi trước cửa
Gió trêu đùa lả lơi
Tháng ba thả vàng nắng
Trên má em ửng hồng
Tung bay tà áo trắng
Anh xao xuyến thương thầm
Đỗ quyên khoe sắc nở
Rực đỏ cả góc trời
Tháng ba thay áo mới
Lung linh như gọi mời
Hương tháng ba dịu ngọt
Hoa bưởi nở trắng vườn
Chim sơn ca lảnh lót
Trong veo từng giọt sương
Gót son mềm êm ái
Em thả bước nhẹ nhàng
Anh ngắm nhìn mê mải
Tháng ba vừa chớm sang…
Thơ hay hình đẹp quá em
Tuyệt quá em gái yêu ơi
Thơ hay ảnh đẹp
Chúc mừng em
Tháng ba hương bưởi ngào ngạt nếu trong vườn nhà có cây bưởi ra hoa em à cám ơn em gợi cho chị nhớ về quê hương quá !
Cô bé nào nồng nàn thế !? ???
Dễ thương nè tỷ
Úi giời ơi xinh thế