Bài Thơ: NỖI NHỚ THÁNG BA (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: NỖI NHỚ THÁNG BA (Tác giả: Chuyên Tạ)

NỖI NHỚ THÁNG BA
Thơ: Chuyên Tạ

Anh à đã đến tháng ba
Cuối xuân gió thoảng la đà nhẹ bay
Vương trên mái tóc em này
Mùi hương hoa bưởi đắm say bồi hồi

Trên trời mây bỗng ngừng trôi
Nắng vàng trải nhẹ phía đồi xa xa
Mấy năm anh đã vắng nhà
Nhớ anh khắc khoải lời ca đượm sầu

Mi buồn lệ nhỏ giọt ngâu
Còn đây kỉ niệm tình đầu yêu thương
Anh đi gìn giữ chiến trường
Hy sinh thầm lặng hậu phương em chờ

Nồng nàn với những giấc mơ
Vòng tay ấm áp xa mờ hôm nao
Tháng ba kí ức ngọt ngào
Anh về bên cạnh gửi trao duyên nồng

Thuyền tình nhẹ lướt bến sông
Bình minh chiếu tỏa nắng hồng quê ta
Lúa xanh một dải hiền hòa
Tháng ba nỗi nhớ làm ta chạnh lòng.

CT.2.3.19

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Suối Mơ
Suối Mơ
5 years ago

Chúc ngủ ngon

Quangvinh Nguyen
Quangvinh Nguyen
5 years ago

Câu hò điệu lí mênh mong.
Tháng ba lúa chín gặt xong gánh về.
Đê triền dốc núi hò reo.
Tình thơ thương nhớ tuyến tiền xa trông.

Hậu phương nặng gánh mỏi mong.
Ngày mình phùng ngộ rợp đường trời hoa.
Em ơi ! Ngày ấy không xa.
Tháng ba về đến xông pha trận tiền.

Nhớ nhau em ráng góp phiên.
Mắm muối rồi gạo bạc tiền khỏi lo.
Trận này chu tất súng óng.
Nam Miền giải phóng anh ngọn cờ tung bay.

Sao vàng phấp phới…ới em.
Hậu phương em có tiền tuyến là anh.
Chung tay mình đắp mộng lành.
Lạc đề sai hướng chóng chánh ! kệ anh.

Tình thơ câu hát mong manh.
Khúc nhạc điệu nhịp tháng ba trong lành.
Thanh minh mảng mảng trời xanh.
Người ta đắp mộ còn anh vui thơ. Viết là lạc đề để là cớ!

Ngọa Long Tiên Sinh
Ngọa Long Tiên Sinh
5 years ago

Ngọt quá

Chien Thi Pham
Chien Thi Pham
5 years ago

Tuyệt cả thơ và hình em ơi

Mùa Đông Không Lạnh
Mùa Đông Không Lạnh
5 years ago

Tuyệt vời

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

thơ. hay lắm

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
5 years ago

Hay quá dì ạ

Hoàng Hải
Hoàng Hải
5 years ago

HƯƠNG BƯỞI THÁNG BA

TG Hoàng Hải

Em thơm như hoa bưởi sắc tháng ba
Hương tỏa ngát mặn mà ôi xao xuyến
Ước bên nhau mình ngồi đây trò chuyện
Phút ban đầu tình lưu luyến yêu thương

Nàng rực rỡ bờ môi thắm má hường
Để cho anh vấn vương lòng chan chứa
Trái tim yêu bỗng rung rinh mở cửa
Để ghi nhớ lời hứa khắc thật sâu

Anh thương em ngay từ phút ban đầu
Dù cách trở biển sâu ta vẫn đợi
Xua giá băng mình gửi trao tiến tới
Sánh vai nhau rồi kết sợi chỉ hồng

Tháng ba về hoa bưởi nở mênh mông
Như tóc em thơm nồng anh đắm đuối
Tim nóng bỏng chưa bao giờ thấy nguội
Sống trọn đời giây phút cuối yêu!?
?????????
Anh comment với Chuyen Ta nhé
Chúc em tuần mới an lành may mắn và tràn đầy niềm vui ??

Năng Nguyễn Văn
Năng Nguyễn Văn
5 years ago

Hay lắm..nàng thơ xinh đẹp ơi..❤

Trọng Trí
Trọng Trí
5 years ago

Hay ngọt ngào quá nàng ơi.

Hoa Tran Quang
Hoa Tran Quang
5 years ago

Hỡi ôi lại đến tháng ba
Tiền lương mới nhận thoáng đà vụt bay
Sao thân tôi khổ thế này
Quà đâu để tặng đắng cay…bồi hồi

Tâm hồn để mặc lạc trôi
Thương em mong ngóng đứng ngồi chốn xa
Chăm con chăm cái ở nhà
Không quà ngày tám tháng ba u sầu

Lệ tuôn như đỗ mưa ngâu
Vợ chồng sao nỡ nhạt mầu yêu thương
Xa nhau đến cả năm trường
Lẽ nào úa nhụy tàn hương đợi chờ

Ôi đời chẳng phải như mơ
Nếu không gặp bọn vãi lờ hôm nao
Rủ rê chúng nó ngọt ngào
Mồi ngon thúc dục xôn xao rượu nồng

Zô zô tới bến qua sông
Em ơi anh nhậu với chồng Chuyen Ta
Họ khen nức nở Anh Hòa
Thôi đừng em nhé thiếu hoa buồn lòng… Kkkk

Y vận tào lao nè

Nguyễn Xuân Lý
Nguyễn Xuân Lý
5 years ago

Hay lắm em

Thanh Tùng
Thanh Tùng
5 years ago

Hay lắm em gái chúc buổi tối vv hf nha

Hiền Nguyễn
Hiền Nguyễn
5 years ago

Quá hay nha iu

Phương Vũ
Phương Vũ
5 years ago

Tuyệt vời nuôn

Huy Quốc
Huy Quốc
5 years ago

Thơ hay ảnh rất tuyệt vời

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
5 years ago

Thơ hay lắm chị

Công Hoan Hà
Công Hoan Hà
5 years ago

Thơ chứ tuyệt vời
Thỉnh thoảng ra bài cho vui

Thích Ngắm Bưởi
Thích Ngắm Bưởi
5 years ago

Hay lăm bạn ơi

Nắng Mai
Nắng Mai
5 years ago

Chúc mừng nàng… thơ hay lắm

Nhà May Phuong
Nhà May Phuong
5 years ago

Thơ hay nắm nuôn.

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
5 years ago

Thơ rất tuyệt vời
Chúc bạn vui và hạnh phúc

Tiep Doan Van
Tiep Doan Van
5 years ago

Thơ hay lắm bạn và hình đẹp! Chúc mừng bạn nha!

Lý Nguyễn
Lý Nguyễn
5 years ago

Tuyệt lắm em

Scroll to Top