Thơ hay về THÁNG 3 với sắc hương hoa & tình yêu (tuyển tập)

Tuyển tập những bài thơ hay viết về Tháng 3 đã được đăng tải trên Thi Hữu.

Thơ Tháng 3 Hay

Thơ ca ngợi vẻ đẹp của Tháng 3; Thơ tình tháng 3 lãng mạn, nhiều cảm xúc; Thơ tình buồn tháng 3 với sự cô đơn, nỗi nhớ người yêu ở xa, hoài niệm tình xưa; Thơ tháng 3 tự sáng tác mới nhất;.v.v.

Bài Thơ: THÁNG BA MÙA ONG TÌM MẬT (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: THÁNG BA MÙA ONG TÌM MẬT (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

THÁNG BA MÙA ONG TÌM MẬT
Thơ: Bằng Lăng Tím

Đừng vội vàng đi nhé tháng ba ơi
Chim ríu rít cất lời chào xuân thắm
Hoa gạo nở thắp lửa yêu sâu đậm
Khoảng trời mơ xanh thẫm quyện vào mây

Tháng ba xuân bao nỗi nhớ dâng đầy
Con ong nhỏ bao ngày đi tìm mật
Hương ngào ngạt tỏa say nồng ngây ngất
Dâng cho đời chiu chắt những niềm vui

Nhớ tháng ba những kỷ niệm bùi ngùi
Về bến đợi đò trôi xuôi dòng nước
Con chim Sáo đã quên lời thề ước
Ta lặng buồn lẻ bước đếm thời gian

Tím hoa xoan đầu ngỏ cánh rụng tàn
Bình minh rạng sương tan dần trên lá
Tình nồng cháy em dành cho anh cả
Mùa nối mùa ta hai ngả không nhau

Khúc tình xuân đượm hoa thắm muôn màu
Những đắng đót muộn sầu đem thả nhé
Từng nốt nhạc niềm hân hoan vui vẻ
Mùa con ong lặng lẽ góp hương đời.



Bài Thơ: HƯƠNG THÁNG BA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: HƯƠNG THÁNG BA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

HƯƠNG THÁNG BA
Thơ: Bằng Lăng Tím

Ừ thế rồi Xuân cũng đã tháng ba
Trắng bông bưởi rụng sân nhà thơm mát
Xoan tím ngõ thoảng hương bay ngào ngạt
Gió nhẹ ru dào dạt khúc ca tình

Đẫm đầu cành trong vắt giọt sương trinh
Tia nắng ấm khi bình minh thức dậy
Ướp hoa lá muôn sắc màu lộng lẫy
Bầy sơn ca bay nhảy hót vang trời

Sóng xô bờ hát điệu nhạc trùng khơi
Dã tràng nhỏ một đời xe cát mãi
Em vẫn đợi con thuyền anh trở lại
Tháng năm xa khắc khoải nỗi mong chờ

Nắng dịu dàng trải thảm sắc vàng mơ
Chồi nhú mọc sương mờ giăng đám cỏ
Bâng khuâng bước chiều nay về qua ngõ
Hương tháng ba trong gió thoảng thơm nồng.

Bài Thơ: THÁNG BA TRONG EM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: THÁNG BA TRONG EM (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

THÁNG BA TRONG EM
Thơ: Bằng Lăng Tím

Con ong nhỏ vào rừng hoa tìm mật
Con bướm vàng ngây ngất với men say
Con dã tràng se cát tính tháng ngày
Con chuồn ớt nhẹ bay trong đám lá

Hoa gạo nở chim ca mừng rộn rã
Giọt xuân nồng như đã đợi từ lâu
Ướp hương hoa khoe sắc thắm muôn màu
Bức tranh đẹp bên nhau cùng hòa quyện

Sóng về vỗ bờ say tình lưu luyến
Bến sông chiều đợi từng chuyến đò qua
Nón nghiêng che sợi nắng buổi chiều tà
Em rạng rỡ nụ cười hoa hàm tiếu

Tháng ba đến xuân như chừng cũng hiểu
Thắp lửa hồng ánh chiếu khắp miền quê
Ai đi xa cũng mong muốn trở về
Lúa đọng sữa… triền đê thơm ngát cỏ

Diều ai thả bay lưng trời no gió
Tuổi hồng nào còn đó những mộng mơ
Tháng ba em nhớ những buổi hẹn hò
Ướp hương bưởi đợi chờ trong khoảng lặng.



Bài Thơ: TÌNH KHÚC THÁNG BA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: TÌNH KHÚC THÁNG BA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

TÌNH KHÚC THÁNG BA
Thơ: Bằng Lăng Tím

Xoan tím nở cánh mỏng rơi đầy ngõ
Tháng ba về ngọn gió dịu dàng hơn
Xuân sắp xa nên nắng cũng giận hờn
Mây che phủ từng cơn mưa rớt nhẹ

Hoa gạo đỏ nhụy vàng xinh nhỏ bé
Thắp lửa hồng như để níu tình xa
Én nghiêng chao gọi bạn trước hiên nhà
Đôi Oanh Yến hòa ca cùng bản nhạc

Tháng ba gợi những nỗi buồn man mác
Góc phố buồn trầm mặc đứng kề nhau
Tiếng đàn buông ngân mãi khúc ca sầu
Ai bội hứa tình đầu không trọn vẹn

Chào xuân nhé xin gửi lời ước hẹn
Mùa sau về nơi bến cũ yêu thương
Nắm tay nhau đi dạo khắp phố phường
Mang nắng trải con đường thêm rạng rỡ

Vang khúc nhạc tình xuân luôn rộng mở
Đón Hạ về thêm nhớ những ngày qua
Khắp muôn nơi tia nắng ấm chan hòa
Bản tình khúc tháng ba còn ngân mãi.

Bài Thơ: THƠ TÌNH THÁNG BA (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: THƠ TÌNH THÁNG BA (Tác giả: Hoàng Anh)

THƠ TÌNH THÁNG BA
Thơ: Hoàng Anh

Xin đừng ép tình thơ theo luật lệ
Chẳng nồng nàn xuân sẽ ế chỏng chơ
Thơ tự lòng xui luyến ái thẫn thờ
Run trái tim đâu nhạt mờ năm tháng

Xuân còn ngự trên muôn ngàn tia nắng
Uống mật đời trong giọt đắng yêu thương
Chắt tinh hoa lắng đọng chốn vô thường
Em dịu ngọt nương bờ vai anh ấm

Yêu là nhớ tận buồng tim sâu thẳm
Là hoan ca tay nắm chặt bàn tay
Là thuỷ chung là son sắt tháng ngày
Là tha thiết cùng xây duyên hạnh ngộ

Áo tím ơi sắc đào phai dưới phố
Tháng ba về …e ấp …. gọi tình quân
Hoa bưởi thơm nụ se sắt ngại ngần
Chờ anh đến gửi làn môi xao xuyến

Tháng ba khẽ gửi về em lời nguyện
Chuyện chúng mình tha thiết .. một tình yêu

Hoàng Anh 10/2/19



Bài Thơ: XIN ĐỪNG GIẤU NẮNG THÁNG BA (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: XIN ĐỪNG GIẤU NẮNG THÁNG BA (Tác giả: Hồng Giang)

XIN ĐỪNG GIẤU NẮNG THÁNG BA
Thơ: Hồng Giang

Xin em đừng giấu cái nắng tháng ba
Để mộc miên khỏi nhạt nhoà nhung nhớ
Tại anh thôi vần thơ luôn trăn trở
Nửa đời rồi còn dang dở vấn vương

Trách chi em khi mình lạc cung đường
Bao luyến ái nhớ thương rơi rụng hết
Đuổi theo tình, tình trôi trong mỏi mệt
Bài thơ buồn câu kết rẽ sang ngang

Cuộc đời mà vốn đã trót đa mang
Mưa hắt hiu phũ phàng chiều xuân muộn
Chiếc lá rơi trôi theo dòng gió cuốn
Biết tìm đâu mong muốn thủa ban đầu

Xin em đừng giấu cái nắng đi đâu
Kẻo hạ sang xuân bạc mầu hờn dỗi
Cuộc tình si đã vốn là mang tội
Trái tim cằn mắc lỗi bởi vì ai

Cuối xuân rồi nỗi nhớ cứ giằng giai
Anh góp nhặt…
Vần thơ hoài…
Trăn trở !
29/03/2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: THƠ TÌNH THÁNG BA (2) (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THƠ TÌNH THÁNG BA (2) (Tác giả: Hồng Giang)

THƠ TÌNH THÁNG BA (2)
Thơ: Hồng Giang

Anh viết nốt bài thơ tình tháng ba
Hạt nắng muộn nhạt nhoà trang giấy trắng
Hoa gạo rơi đường đê buồn trống vắng
Ly Cafe chát đắng buổi Chiều xuân

Có phải là do người quá phân vân
Gieo nỗi nhớ bần thần đau nỗi nhớ
Hay tại trời khiến đôi mình dang dở
Nên câu thơ trăn trở chẳng tròn vành

Cuối xuân rồi phượng đã ngát màu xanh
Chùm hoa bưởi mong manh vờn gió sớm
Hạt nắng rơi mái tóc thề nghịch ngợm
Vành nón nghiêng đong đếm phút giao mùa

Vần thơ tình anh viết chẳng bán mua
Cũng chẳng để hơn thua hay được mất
Nhưng gói hết cả tình anh chân thật
Gửi cho người duy nhất của lòng anh

Chiều xuân buồn từng sợi nắng mong manh
Câu thơ viết…..
Chòng chành…
Theo nỗi nhớ !

26/03/2018 Hồng Giang.



Bài Thơ: THÁNG BA NÀY (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: THÁNG BA NÀY (Tác giả: Hồng Giang)

THÁNG BA NÀY
Thơ: Hồng Giang

Thương em nhiều cô gái của tháng ba
Tím ngắt hoa xoan nhạt nhoà bưởi trắng
Giấu nỗi buồn trên vành môi chát đắng
Nhỏ lệ sầu khi trống vắng cô đơn

Xuân cuối mùa hạt nắng có nhạt hơn
Sao em cứ tủi hờn trong lặng lẽ
Anh muốn được bên em cùng san sẻ
Cho em vui bớt cô lẻ đời thường

Tháng ba này liệu em có vấn vương
Khi vắng anh ai chung đường sớm tối
Ai tặng em bài thơ tình viết vội
Chờ em về trên lối cũ quen xưa

Tháng ba này trời lúc nắng lúc mưa
Xoan vẫn tím xuân mới vừa thay áo
Triền đê xưa đỏ hồng đầy hoa gạo
Sương mù giăng mờ ảo phút giao mùa

Tháng ba rồi ai có bán tôi mua
Sợi nắng muộn…
Vui đùa…
Làn tóc rối!

25/03/2018 Hồng Giang.

Bài Thơ: THỔN THỨC THÁNG BA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: THỔN THỨC THÁNG BA (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

THỔN THỨC THÁNG BA
Thơ: Bằng Lăng Tím

Có điều gì rất lạ phải không anh
Xuân như vội cất dành hương giấu kín
Chằng thể níu mùa trôi xa bịn rịn
Rụng cánh hoa gió nín lặng khuông chiều

Thuở mộng hằng trao nhau cả hương yêu
Trang nhật ký bao điều còn chưa ngỏ
Em lén tặng bông bưởi thơm ngày đó
Khẽ cầm tay nói nhỏ đợi anh về

Tháng ba rồi hoa nở khắp miền quê
Trong tim giữ lới thề không thay đổi
Thương nhiều lắm đâu thể nào giận dỗi
Đứng bên song mỗi tối ngắm sao trời

Xuân mãn rồi góp nhặt cánh hoa rơi
Gói kỷ niệm một thời ta hạnh phúc
Trái tim nóng nhịp chung trong lồng ngực
Bóng chiều nghiêng thổn thức lúc giao mùa..



Bài Thơ: NÍU THÁNG BA (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: NÍU THÁNG BA (Tác giả: Hồng Giang)

NÍU THÁNG BA
Thơ: Hồng Giang

Xin trở về níu kéo lại tháng ba
Hạt nắng muộn nhạt nhoà xuân bối rối
Tháng ba ơi có điều chi mà vội
Bưởi vẫn thơm trên lối cũ mong chờ

Anh lại thầm nhặt ghép những vần thơ
Hạt mưa bụi thờ ơ trên sắc lá
Gió lay vờn cánh đào phai nghiêng ngả
Xuân cuối mùa dường như đã dài hơn

Lối em về con đường ấy mưa trơn
Chùm hoa gạo tủi hờn triền đê cũ
Em có nghe vẳng lời ai nhắn nhủ
Sắt se lòng ấp ủ rét nàng bân

Tháng ba ơi còn chi phải phân vân
Để sợi nắng tần ngần gieo nỗi nhớ
Phút giao mùa hỏi ai còn trăn trở
Đem câu thơ dang dở giấu trong lòng

Xin trở về níu lại chút long đong
Tháng ba ấy….
Chờ mong…
Hoài vô vọng!

23/03/2018 Hồng Giang.

Scroll to Top