Bài Thơ: TÌNH KHÚC THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: TÌNH KHÚC THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Hưng)

TÌNH KHÚC THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Hưng

Ta vẫn ước một lần là thi sĩ
Viết vần thơ ma mị trói tim nàng
Được một lần làm người lái đò ngang
Chở yêu dấu cùng sang bờ hạnh phúc.

Trong lồng ngực bao nhịp rung thôi thúc
Tháng ba ơi tình khúc đắm say lòng
Biết nơi nào người có thấu ta mong
Đẹp giấc mộng có vòng tay quấn riết.

Dấu yêu hỡi đây tình anh tha thiết
Sẽ vì em mà viết vạn vần thơ
Xin cám ơn duyên thắm đến bất ngờ
Chuyện cổ tích bây giờ là có thật.

Tháng ba gọi cơn mưa phùn lất phất
Hoa xoan bay ngây ngất buổi xuân nồng
Tím khung trời xao xuyến những chiều trông
Con đò nhỏ bên sông chờ dáng nhớ.

Yêu là thế cũng chẳng cần nguyên cớ
Đâu phải xem duyên nợ tự kiếp nào
Chỉ biết là trọn vẹn trái tim trao
Cùng hơi thở ngọt ngào trên môi khát.

Nguyễn Hưng 02/03/2019
Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đành Quên Ký Ức
Đành Quên Ký Ức
5 years ago

Thơ hay quá tình đẹp rất ngọt ngào quá nè

Đành Quên Ký Ức
Đành Quên Ký Ức
5 years ago

KHI EM BÊN ANH

Khi bên anh…em thấy rất bình yên
Không lo lắng hay muộn phiền chi hết
Biển lặng sóng êm đời thôi mỏi mệt
Trong vắt tình anh không vết thương lòng

Khi bên anh…em thỏa nguyện ước mong
Chỉ cần thế…anh như dòng sông mát
Nơi cho em tuổi thơ ngây dào dạt
Tình trao người luôn tỏa ngát hương hoa

Khi bên anh…mắt khô lệ nhạt nhòa
Anh hiền từ nỗi buồn xoa dịu mất
Cảm ơn anh với tấm lòng chân thật
Như đất nơi anh chơn chất tình người

Khi bên anh…em luôn nở nụ cười
Anh thân ái ngỏ hồn tươi sắc thắm
Và dù phải cách xa nhau ngàn dặm
Vẫn ước mơ ngày tay nắm bàn tay?

UNP 2/3/2019

Lợi Đinh
Lợi Đinh
5 years ago

Tháng ba này mang hơi thở của nàng Xuân!

Lê Văn Hùng
Lê Văn Hùng
5 years ago

Thơ bạn chưa đọc đã thấy hay rồi. Chúc vui vẻ nhé.

Mai Nguyễn
Mai Nguyễn
5 years ago

Xin chúc mừng tg.. thơ hay đậm nét chữ tình. Chúc bạn tối thứ bảy vui vẻ hp nhé.

Thu Hang
Thu Hang
5 years ago

Thơ của TG hay, ngọt ngào và tình cảm lắm ạ!

Đỗ Thu
Đỗ Thu
5 years ago

Èo
Hay thế tác giả ơi

Quỳnh Phạm
Quỳnh Phạm
5 years ago

Anh đã là ” thi sĩ” trong tim nhiều độc giả rồi ạ

Duyên Lê
Duyên Lê
5 years ago

Hay quá tg ơi… Xin tặng tg bài hát …”nối nhỏ vào đời…”do ca sĩ thanh Thảo hat . chúc tg nghe hát vui vẻ nha….

Dung Ngo
Dung Ngo
5 years ago

Ta vẫn ước một lần là thi sĩ
Trải lòng mình bằng vần điệu của thơ
Nhưng ước mơ vẫn chỉ là mơ ước
Ngổn ngang lòng viết mãi chẳng thành thơ
( tâm sự người yêu thơ nhưng ko biết làm thơ , rất thích những bài thơ của tg ! )

Hạnh Le
Hạnh Le
5 years ago

Thơ hay

Nhị Lê Xuân
Nhị Lê Xuân
5 years ago

Rất hay rất lãng mạn và sâu sắc !

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Thật tuyệt vời cho bài thơ.

Nguyen Hao
Nguyen Hao
5 years ago

Thơ hay cảm súc ngọt ngào em ơi chúc em luôn vv HP

Scroll to Top