Bài Thơ: THÁNG BA ƠI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

Bài Thơ: THÁNG BA ƠI (Tác giả: Nguyễn Hưng)

THÁNG BA ƠI
Thơ: Nguyễn Hưng

Tháng ba ơi ta lỗi hẹn cuộc đời
Bao sinh nhật sầu rơi ngày xuân cuối
Ngồi ngẫm lại mỏi bước chân rong ruổi
Có được gì khi tuổi đã chiều trôi.

Chập chững đi từ lúc mới thôi nôi
Nhìn tất cả tinh khôi như nắng sớm
Làm sao biết một ngày trên mi rớm
Giọt lệ sầu sẽ chớm những niềm đau.

Ví cuộc đời cũng như một chuyến tàu
Mong ga cuối một màu xuân tươi thắm
Mang hành lý là cuộc tình say đắm
Cùng một người tay nắm chặt bàn tay.

Nhưng nhân gian vốn dĩ những đổi thay
Đảo đen trắng khéo bày ra oan trái
Giữa muôn vạn ta chỉ là khờ dại
Nên nửa đời tê tái chẳng buông tha.

Ngẫm lại mình chưa từng một món quà
Bao sinh nhật tách trà ngồi cô lẻ
Và trầm mặc thả hồn trong mộng vẽ
Cũng chẳng màng vui vẻ đến vây quanh.

Tháng ba về chiếc lá vẫn còn xanh
Bao trái ngọt chờ dành ta hái lấy
Kìa hạnh phúc mỉm cười bàn tay vẫy
Buồn đủ rồi đứng dậy bước mà thôi.

Nguyễn Hưng 03/03/2019
Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Triệu Tiến
Triệu Tiến
5 years ago

Hay quá !

Vương Vũ
Vương Vũ
5 years ago

Thơ hay, buồn mang mác.

Vương Vũ
Vương Vũ
5 years ago

Tháng Ba về hồn muốn trải muôn nơi
Kỷ niệm xưa như ùa về, hối hả
Người đi đường như chẳng còn xa lạ
Người ấy đâu rồi, có còn ở nơi xa???

Yến Nguyễn Phi
Yến Nguyễn Phi
5 years ago

Happy birthday to you
Tháng 3 vui vẻ, đong đầy yêu thương, ngập tràn hạnh phúc nhé tác giả NH???

Đoàn Hân
Đoàn Hân
5 years ago

Tâm trạng thế nhỉ anh Nguyễn HưngHưng. Nay quyết nói ra sự thật đấy hả bác

Mai Nguyễn
Mai Nguyễn
5 years ago

Thơ hay..Chúc tg có ngày sinh nhật trọn niềm vui và tràn đầy hạnh phúc bên gđ thân yêu và bạn bè thi hữu gần xa nhé.

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ

Duyên Lê
Duyên Lê
5 years ago

Tháng ba về chiếc là vẫn còn xanh…..bao trái ngọt chờ dành ta hái lấy ………kìa hạnh phúc mỉm cười bàn tay vẫy……buồn đủ rồi đúng dậy bước mà thôi……. Bài thơ rất hay mong anh có được những gì nh mơ ước…..

nguyễn trần tố nữ
nguyễn trần tố nữ
5 years ago

Bài thơ hay quá

Lợi Đinh
Lợi Đinh
5 years ago

Thơ hay, mà em kết khổ cuối, có hậu à nha tác giả!

Đỗ Thúy
Đỗ Thúy
5 years ago

Chúc NHSn vv hp đong đầy yêu thương luân thành công trong cs

Thu Hang
Thu Hang
5 years ago

TG tâm trạng thế?, chúc TG năm nay SN vui vẻ, hạnh phúc nha!

Long Lê
Long Lê
5 years ago

Bài thơ hay tâm trạng lắm

Hải Lệ Cao Thị
Hải Lệ Cao Thị
5 years ago

Người có tâm thì hậu vận luôn tốt đẹp, đi là sẽ tới tg à

Scroll to Top