Bài Thơ: ĐÃ TỚI THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: ĐÃ TỚI THÁNG BA (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

ĐÃ TỚI THÁNG BA
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Bây giờ đã tới tháng ba
Sao em ở mãi phương xa chưa về
Ngày xưa ai đã hẹn thề
Tháng ba em sẽ thăm quê hương nhà

Thăm cây bưởi chớm ra hoa
Thăm giếng nước cạnh gốc đa sân đình
Anh về đây đứng một mình
Bâng khuâng chợt nhớ mối tình ngày xưa

Tháng ba trời lất phất mưa
Leo hái hoa bưởi gió lùa mây bay
Cho em gội mái tóc dày
Ngát hương anh lén nắm tay em cười

Bờ môi thiếu nữ xinh tươi
Để cho anh mãi nhớ người anh yêu
Vườn xưa một bóng cô liêu
Vắng em anh thấy hắt hiu trong lòng

Chắc là em đã sang sông
Nên mùa hoa bưởi em không nhớ rồi
Thế thôi thôi thế thì thôi
Tôi ngắm hoa bưởi mình tôi một mình.

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
5 years ago

Hay lắm em trai . Mỗi mùa hoa bưởi về lại gợi nhớ cho chúng ta bao cảm xúc về quê hương với những kỉ niệm không thể quên

Thuy Giang
Thuy Giang
5 years ago

Ngọt ngào Lục Bát tháng ba
Ngát thơm hương bưởi diết da nhớ người ❤️

Nguyễn Bình Bình
Nguyễn Bình Bình
5 years ago

Hay quá là hay

Nguyễn Đức Nhân
Nguyễn Đức Nhân
5 years ago

Thơ tình hay lắm.

Lê Phương Liên
Lê Phương Liên
5 years ago

Yêu tháng ba của em !

Dien Phan
Dien Phan
5 years ago

Tháng ba về anh nhớ mùa hoa bưởi
Nhớ lời hẹn ngày xưa anh trao gửi
Trở về quê tìm cố gái ngày xưa
Em ở đâu để anh mãi đợi chờ!

Ca Phe Dang
Ca Phe Dang
5 years ago

Hay qua anh oi

Hoa Nguyen Xuan
Hoa Nguyen Xuan
5 years ago

Tháng ba mùa con ong đi lấy mật … đã vào mùa có nhiều loại hoa nở, đất trời cũng xao động như lời bài ca , bài thơ của Huân rất hay , gợi nhớ bao kỷ niệm xưa…✌️?????‍?

Lê An
Lê An
5 years ago

Anh về ngắm bưởi một mình
Ở đây em vẫn chung tình người ơi
Dù cho xa cách phương trời
Lòng luôn nhung nhớ một nơi quê nhà…
Bài thơ hay quá, cảm ơn tg.

Langqueyenthai Đỗ
Langqueyenthai Đỗ
5 years ago

Tôi yêu chùm hoa bưởi
Càng say đắm hương cam
Lộc xanh biếc ngập tràn
Giữa muôn ngàn hoa nắng
Người yêu bạn xa vắng
Chắc vẫn nhớ ngày xưa
Mảnh trời riêng vẫn chờ
Vẫn luôn luôn có bạn

Trịnh Thúy
Trịnh Thúy
5 years ago

Thơ hay giầu tình cảm quá anh !

Scroll to Top