Thơ tình Ngày Vắng Anh với nỗi buồn cô đơn của cô gái

Tuyển tập những bài thơ hay viết cho ngày vắng anh (thơ tình buồn cho ngày không anh) đã được đăng tải trên trang thơ Thi Hữu.

Những vần thơ thể hiện tâm trạng buồn, cô đơn, lẻ loi của người con gái khi thiếu vắng người yêu ở bên cạnh mình..

Bài Thơ: NGÀY VẮNG ANH (Tác giả: Violet Hoa)

Bài Thơ: NGÀY VẮNG ANH (Tác giả: Violet Hoa)

NGÀY VẮNG ANH
Thơ: Violet Hoa

Nếu một ngày mình không được gặp nhau
Thì mọi thứ đều nát nhàu, vô vị
Trong sâu thẳm có muôn ngàn suy nghĩ
Nhớ nhau nhiều! Mình chỉ gọi tên nhau

Nếu một ngày mình không được gặp nhau
Vườn hoa ấy chẳng khoe màu rực rỡ
Chim ngừng hót, đất trời như ngừng thở
Chỉ có mình mãi mãi nhớ về nhau

Nếu một ngày mình không được gặp nhau
Em chỉ biết gối đầu lên ký ức
Cố nín thở nghe tim mình rạo rực
Kỷ niệm xưa thao thức vội quay về

Không gặp người, em lạc giữa cơn mê
Bao ác mộng cứ ùa về sợ hãi:
“Anh đi mãi không hẹn ngày gặp lại”
Bỗng giật mình! Điện thoại – tiếng chuông reo.

Em vui nhiều nhưng giả bộ mè nheo
Rồi im lặng ra điều hờn giận lắm
Anh xin lỗi – em cứ vờ rất giận
Để anh chừa – không dám thế nữa nha…



Bài Thơ: NGÀY VẮNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NGÀY VẮNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

NGÀY VẮNG ANH
Thơ: Mạc Phương

Người dưng à.. hãy chuyện trò một lúc
Bởi đêm dài đã thao thức ngóng trông
Vài tin nhắn em mòn mỏi chờ mong
Luồng hơi ấm tận đáy lòng lan tỏa.

Cầm điện thoại đã đăng rồi vội xóa
Viết gì đây cho thỏa nỗi khát khao
Cho khoảng lặng đỡ sóng gió cồn cào
Cho tâm tưởng vị ngọt ngào cuộc sống ?

Dẫu em hiểu… chỉ là mơ với mộng
Bóng hình anh trong khoảng trống không tên
Xin anh đấy… vị trí… được cạnh bên
Như tri kỉ … ở miền quê xa lắm.

Đường vào tim là vực sâu thăm thẳm
Nhiều gai chông dài muôn dặm gập ghềnh
Buổi hoàng hôn… bàn chân bước chông chênh
Ngày không anh…luôn buồn tênh…anh ạ !

MP 21/1/2019
Ảnh internet

Bài Thơ: EM RẤT SỢ VẮNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: EM RẤT SỢ VẮNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

EM RẤT SỢ VẮNG ANH
Thơ: Mạc Phương

Trái tim em chẳng có khóa bằng vàng
Nên đã lỡ vương mang từ dạo ấy
Vốn thẳng ngay không khôn ngoan che đậy
Đã tỏ bày cho anh thấy buồn vui.

Chỉ trách em hay đa cảm ngậm ngùi
Cứ quẩn quanh tìm niềm vui hư ảo
Rồi tiến lui một mình trong quỹ đạo
Không đèn phây…là náo nức ra đi.

Luôn thấp thỏm nhưng chẳng biết nói gì
Bởi tự em cứ ôm ghì nhung nhớ
Yêu tiếng cười của người dưng khác họ
Nên mỗi ngày em đều sợ …vắng anh

MP 12/1/2019
Ảnh internet



Bài Thơ: TRỐNG VẮNG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: TRỐNG VẮNG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

TRỐNG VẮNG
Thơ: Dương Bích Hạnh

Khoảng trống vắng nào ai hiểu được
Trái tim ta vết xước nhói đau
Âm thầm ôm lấy nỗi sầu
Nụ cười hé nở đáy sâu thẳm buồn

Dẫu nắng hạ mưa tuôn bất chợt
Dù bão giông sấm chớp ngoài kia
Lối quen ta vẫn đi về
Cuộc đời chua xót tái tê mặc đời

Thuyền vượt sóng trùng khơi cập bến
Từng một thời quyến luyến bên nhau
Ngỡ rằng tình mãi thắm màu
Ngờ đâu chia cắt bạc câu đá vàng

Khoảng trống vắng vương mang nặng nợ
Cánh hoa hồng trong gió lắt lay
Vần thơ cảm xúc dâng đầy
Ly caffe đắng mỗi ngày bên ta..!!!

Thơ: Dương Bích Hạnh.24.08.2018

Bài Thơ: NỖI BUỒN VẮNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỖI BUỒN VẮNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

NỖI BUỒN VẮNG ANH
Thơ: Mạc Phương

Có nỗi buồn đã ăn sâu bám rễ
Khó giãi bày và kể lại đầu đuôi
Em vo nhỏ giọt buồn nhấm nháp chơi
Suốt bốn mùa không vơi đi một nửa.

Buồn tồn kho vẫn còn đang chất chứa
Chẳng thể nào hong khô nữa mà mong.
Đành ghép lại thành câu chữ lòng vòng.
Mang rao bán cũng chẳng xong anh ạ.

Mây u ám vắt qua chiều nghiêng ngả.
Sấm ùng oàng át cả khúc mộng du.
Vài sợi nắng đong đưa mắc võng dù.
Cố gắng níu gió ù ù mái rạ.

Ngọn khói lam đang vui đùa thật đã
Vòng tay ôm tất cả buổi chiều thu
Vài chiếc lá mắc tơ nhện đánh đu
Buồn tơi tả lại gật gù say khướt.

Em lẩm nhẩm đếm tháng ngày một lượt.
Rồi ngây ngây ve vuốt nỗi nhớ anh
Người lạ ơi…dẫu là rất mong manh
Nhưng tình em vẫn giành anh tất cả.

MP 3/8/2018



Bài Thơ: RỒI MỘT NGÀY VẮNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: RỒI MỘT NGÀY VẮNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

RỒI MỘT NGÀY VẮNG ANH
Thơ: Mạc Phương

Rồi một ngày vắng anh.
Gió lặng im buồn bã.
Mi buồn trong tơi tả.
Ngân ngấn giọt lệ rơi.

Rồi một ngày chơi vơi.
Vò rượu say chếnh choáng.
Tiếng côn trùng ai oán.
Khản giọng giữa đêm đen.

Rồi lặng lẽ gọi tên.
Một người dưng xa lạ.
Đâu đây câu từ tạ.
Văng vẳng ghé trong tâm.

Rồi ngày mới âm thầm.
Lê gót son nặng trịch.
Lần về nơi dấu đích.
Vẽ vòng tròn trái tim.

Rồi em lại đi tìm.
Kí ức xưa sâu thẳm.
Mây bồng bềnh say đắm.
Dạo chơi khắp cánh đồng.

Rồi một ngày ngóng trông.
Nắng gầy vai áo mỏng.
Mùa qua đi nhanh chóng.
Để nỗi niềm đi hoang.

Rồi bóng tối lại sang.
Trên lá cây ngọn cỏ.
Ngát hương trong làn gió.
Bức thư ngỏ… yêu anh.

MP 18/6/2018
Ảnh internet

Bài Thơ: XA VẮNG (Tác giả: Trúc Thanh)

Bài Thơ: XA VẮNG (Tác giả: Trúc Thanh)

XA VẮNG
Thơ: Trúc Thanh

Vắng anh rồi em lạc những vần thơ
Bàn phím ngủ đến giờ chưa thức dậy
Mấy con chữ nằm im không động đậy
Bút tịt ngòi trang giấy giận làm thinh

Người tủi thân khóa trái cuộc đời mình
Mặc bao kẻ ôm niềm tin khóc lóc
Chữ quên ấy thật tình đâu dễ học
Nên đất trời trằn trọc đốt từng canh

Kể từ ngày tim cắt nửa trao anh
Vết thương cũ đã lành không buốt nhói
Em đón gió nghẹn ngào rung tiếng hỏi
Cơn gió nào dẫn lối đến ngày mai

Trái tim sầu sao mắt cũng nhòe cay
Sao đêm cũng thở dài chưa chịu ngủ
Người mỏi mệt tìm về nơi an trú
Mặc bão lòng vần vũ ở nơi đây.



Bài Thơ: VẮNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VẮNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

VẮNG ANH
Thơ: Mạc Phương

Chiều thu vắng bóng một người.
Sao buồn trống trải nụ cười trên môi.

Biết là đã quá muộn rồi.
Đông sang thương nhớ đơn côi lạnh lùng.

Dòng tin nức nở mông lung.
Gửi về phương ấy nghìn trùng cách xa.

Đông vừa dạo gót la đà.
Mà thu đã úa…trăng ngà bỏ rơi.

Nỗi niềm ai đó chơi vơi.
Để sầu hưu hắt dạo chơi tâm hồn.

Gió ơi sao nỡ vùi chôn.
Hoa tình vừa nở hoàng hôn cuối chiều.

Một mình lặng lẽ liêu xiêu.
Thu tàn đông tới gieo nhiều ưu tư.

Biết là đời đã nát nhừ.
Thấm đòn số kiếp tâm tư chia lìa.

Chỉ mong an ủi sẻ chia.
Trong tình tri kỉ những tia nắng hồng.

Chỉ là bạn hữu vẫn mong.
Cùng nhau đi hết quãng vòng tình duyên.

BLT 11/10/2016
Ảnh itennets

Scroll to Top