Bài Thơ: RỒI MỘT NGÀY VẮNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: RỒI MỘT NGÀY VẮNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

RỒI MỘT NGÀY VẮNG ANH
Thơ: Mạc Phương

Rồi một ngày vắng anh.
Gió lặng im buồn bã.
Mi buồn trong tơi tả.
Ngân ngấn giọt lệ rơi.

Rồi một ngày chơi vơi.
Vò rượu say chếnh choáng.
Tiếng côn trùng ai oán.
Khản giọng giữa đêm đen.

Rồi lặng lẽ gọi tên.
Một người dưng xa lạ.
Đâu đây câu từ tạ.
Văng vẳng ghé trong tâm.

Rồi ngày mới âm thầm.
Lê gót son nặng trịch.
Lần về nơi dấu đích.
Vẽ vòng tròn trái tim.

Rồi em lại đi tìm.
Kí ức xưa sâu thẳm.
Mây bồng bềnh say đắm.
Dạo chơi khắp cánh đồng.

Rồi một ngày ngóng trông.
Nắng gầy vai áo mỏng.
Mùa qua đi nhanh chóng.
Để nỗi niềm đi hoang.

Rồi bóng tối lại sang.
Trên lá cây ngọn cỏ.
Ngát hương trong làn gió.
Bức thư ngỏ… yêu anh.

MP 18/6/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Vũ Định
Vũ Định
5 years ago

Bài đăng rất hay

Đỗ Văn Hùng
Đỗ Văn Hùng
5 years ago

Tuyệt quá Nàng thơ iu

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Thơ rất tuyệt vời nha , hình thật đẹp !

Hieu Pham
Hieu Pham
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn. Chúc bạn có ngày thứ hai thật vui vẻ an lành hạnh phúc

Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
5 years ago

Rồi một ngày không tên
Bên đường hoa đua nở
Hỏi tình mình than thở
Loài hoa ôi mắc cỡ

Hì hì rồi một ngày hay quá
Má hồng đắm say mê
Có anh tràng ngộ ghê
Cứ đòi theo bóng nhỏ hì hì….

Đặng Thơ Tình
Đặng Thơ Tình
5 years ago

Thơ giầu cảm xúc ! Hay lắm !

Ngoc Nhu
Ngoc Nhu
5 years ago

Thơ hay

Hưng Lê Quang
Hưng Lê Quang
5 years ago

Nghe như một bài hát ……. Hay lắm Mạc Phương ah ….. Chuc vv nhé.

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg
Chúc bạn buổi trưa an vui vv

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
5 years ago

Bài thơ rất hay dí dổm lắm MP chúc mừng em

Hong Hai
Hong Hai
5 years ago

Hay lắm ????????????

Mai Thế Năm
Mai Thế Năm
5 years ago

Thơ rất hay, mà….

Khoan Nguyen
Khoan Nguyen
5 years ago

Chúc TG vui tôi buồn bài thơ hay đấy

Nàng Sen
Nàng Sen
5 years ago

Hay quá ạ

Thông Văn
Thông Văn
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Hà Đức
Hà Đức
5 years ago

Rồi một ngày vắng anh .
Hoa buồn không muốn nở
Đường xưa dài rộng quá
Một mình em chơi vơi…
(Chúc vui vẽ )

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
5 years ago

Rất hay , cảm xúc , ảnh dep

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
5 years ago

Bài thơ có vẻ ảm đạm mình tưởng chừng mùa đông đang đến

Hainam Tran
Hainam Tran
5 years ago

Thơ rất hay ấy

Dang Tuan
Dang Tuan
5 years ago

Hay quá..!

Hoa Lê
Hoa Lê
5 years ago

Thơ thật hay !

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
5 years ago

Rồi một ngày vắng em trái Tim thôi ngủ yên …

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Hay quá chị iu

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp bạn iu Mạc Phương ! chúc bạn buổi chiều vui vẻ ,hp nhé .♥️

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay & giầu cảm xúc ! Chúc bình an & may mắn !

Vũ Điệp
Vũ Điệp
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn hiền iu.

Dung Le Van
Dung Le Van
5 years ago

Hay tuyệt lắm em ơi

Khoa Pham
Khoa Pham
5 years ago

Chị yêu…. Thơ hay ảnh đẹp lắm.

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
5 years ago

Thơ hay lắm em

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

Bài thơ nhiều cảm xúc rất tuyệt

Lữ Khách
Lữ Khách
5 years ago

Vắng thật oy

Đông Vi Phương
Đông Vi Phương
5 years ago

thơ hay ảnh đẹp

Xuân Biên
Xuân Biên
5 years ago

Tuyet vời em

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
5 years ago

Thơ hay ý nghĩa rất tuyệt

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
5 years ago

Thơ hay lắm chị ơi

Hoàng Mạnh
Hoàng Mạnh
5 years ago

Ồ đẹp quá em ơi chúc buổi sáng tốt lành nhé

Dao Khuyendao
Dao Khuyendao
5 years ago

Tho hay lam

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
5 years ago

Thơ hay hình đẹp
Chúc mừng em nha

Nguyễn Văn Nam
Nguyễn Văn Nam
5 years ago

DĨ VÃNG

Anh đã từng ôm khát khao cháy bỏng.
Từng dại khờ hy vọng … một ngày mai.
Con tim này từng thao thức đêm dài.
Từng mơ mộng tương lai … còn tươi đẹp.

Cứ tưởng rằng tình cứng như gọng thép.
Bao khó khăn chẳng ép nổi tình ta.
Đâu ngờ rằng em lại bước ra xa.
Em bỏ rơi ngôi nhà từng mơ ước.

Mối duyên nồng chẳng khác gì giọt nước.
Lúc ban đầu còn được kết lung linh.
Vừa tròn trịa, vừa nho nhỏ, xinh xinh.
Khi rơi xuống nó phình ra trăm mảnh.
……
Anh vẫn luôn mang theo nhiều ám ảnh.
Vân nhớ về khung cảnh đã từng mơ.
Vẫn ưu tư , tâm trí vẫn thẩn thờ.
Con tim côi vẫn chờ ….. ngày hôm ấy!!!

VI_VN

Scroll to Top