Bài Thơ: NỖI BUỒN VẮNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỖI BUỒN VẮNG ANH (Tác giả: Mạc Phương)

NỖI BUỒN VẮNG ANH
Thơ: Mạc Phương

Có nỗi buồn đã ăn sâu bám rễ
Khó giãi bày và kể lại đầu đuôi
Em vo nhỏ giọt buồn nhấm nháp chơi
Suốt bốn mùa không vơi đi một nửa.

Buồn tồn kho vẫn còn đang chất chứa
Chẳng thể nào hong khô nữa mà mong.
Đành ghép lại thành câu chữ lòng vòng.
Mang rao bán cũng chẳng xong anh ạ.

Mây u ám vắt qua chiều nghiêng ngả.
Sấm ùng oàng át cả khúc mộng du.
Vài sợi nắng đong đưa mắc võng dù.
Cố gắng níu gió ù ù mái rạ.

Ngọn khói lam đang vui đùa thật đã
Vòng tay ôm tất cả buổi chiều thu
Vài chiếc lá mắc tơ nhện đánh đu
Buồn tơi tả lại gật gù say khướt.

Em lẩm nhẩm đếm tháng ngày một lượt.
Rồi ngây ngây ve vuốt nỗi nhớ anh
Người lạ ơi…dẫu là rất mong manh
Nhưng tình em vẫn giành anh tất cả.

MP 3/8/2018

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
5 years ago

Thơ hay tuyệt chị yêu xinh đẹp ạ ảnh đẹp em chúc chị ngày mới bình yên luôn vui hp ạ

Nam Nguyen
Nam Nguyen
5 years ago

Hay lắm e!

Trần Minh Nguyệt
Trần Minh Nguyệt
5 years ago

Thơ hay tuyệt, ảnh đẹp

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
5 years ago

Bài thơ hay,nhiều cảm xúc,chúc em gai.

Chàng Cát Nàng Lăng
Chàng Cát Nàng Lăng
5 years ago

Thơ hay chúc mừng t/g

Hùng Đô Phi
Hùng Đô Phi
5 years ago

Mang nỗi buồn se lên thành sợi nhớ..
Để dệt lên chiếc khăn của niềm yêu..
Để thu qua đông về không còn lạnh..
Bởi trong lòng khăn ấm của người dưng…

Nguyễn Văn Hà
Nguyễn Văn Hà
5 years ago

Hay quá

Tây Sơn
Tây Sơn
5 years ago

Có nỗi buồn ….buồn sao khó tả
Cứ tưởng buồn….trong dạ Mạc Phương
Hóa ra chuyện cũng bình thường
Là em buồn nhớ ,thầm thương người đời !???

Viet Ho Quoc
Viet Ho Quoc
5 years ago

Hay lắm chị

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
5 years ago

Hay!

Trần Oanh
Trần Oanh
5 years ago

Hay lắm em .

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
5 years ago

Tuyệt lắm bạn buổi trưa vui vẻ nhé

Nguyễn Hải Đăng
Nguyễn Hải Đăng
5 years ago

Hay quá…

Tím Huế
Tím Huế
5 years ago

Thơ rất hay em nè.
Chúc em buổi trưa an lành, nhiều niềm vui nhé !

Hanh Hong
Hanh Hong
5 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ bạn nhé

Trung Doanh Nguyễn
Trung Doanh Nguyễn
5 years ago

Nhớ ai mà ra diết vậy em Mặc Mạc Phương

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
5 years ago

Thơ rất tuyệt , ảnh thật đẹp nha em yêu!

Bích Ngọc
Bích Ngọc
5 years ago

Thơ hay lời da diết lắm em..Hình ảnh rất đẹp..Chúc em buổi chiều vui vẻ

Hue Ngo Ngo
Hue Ngo Ngo
5 years ago

Hay chị à

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
5 years ago

Nổi nhớ nào,mà lòng không trống vắng
Tâm cô đơn,dây dứt cảnh ưu phiền
Mắt ngấm lệ…người lạ vấn vương
Bên ấy nhớ… Bên ni thương, chắc cùng đường rồi phải đến…
Đến cùng hòa, lời thơ ngọt diệu mến thương yêu….
Hay wa MP mình thích bài bầy đó…

Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Văn Hùng
5 years ago

Buồn cũng là nguồn cảm hứng để có thơ hay.

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
5 years ago

Bài thơ thật hay. Chúc bạn có buổi chiều thật vui vẻ an lành

nam nguyễn
nam nguyễn
5 years ago

Chị iu ơi tối vv nhé chị

Linh Thu
Linh Thu
5 years ago

Hay tuyệt em yêu

Hoa Ánh
Hoa Ánh
5 years ago

Hay tuyệt vời phương ơi

Trì Vũ
Trì Vũ
5 years ago

Thơ thật sự tình cảm và xúc động lòng người . Cảnh đep và tao nhã .

Tâm Minh
Tâm Minh
5 years ago

Bài thơ hay cảm xúc thật tuyệt vời em bán anh mua buổi tối chúc em luôn vui khỏe hạnh phúc yêu thương Ngů ngon mơ đẹp

Chân Trời Tím
Chân Trời Tím
5 years ago

Hay wa

Bích La
Bích La
5 years ago

Tuyệt vời em gái

Tâm Lương
Tâm Lương
5 years ago

Hay bạn ơi.

Khanh Võ Tòng
Khanh Võ Tòng
5 years ago

Tuyệt vời lắm tỷ

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm

Đoàn Tường
Đoàn Tường
5 years ago

Mạc Phương thơ em thật tuyệt vời

Scroll to Top