Bài Thơ: TRỐNG VẮNG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: TRỐNG VẮNG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

TRỐNG VẮNG
Thơ: Dương Bích Hạnh

Khoảng trống vắng nào ai hiểu được
Trái tim ta vết xước nhói đau
Âm thầm ôm lấy nỗi sầu
Nụ cười hé nở đáy sâu thẳm buồn

Dẫu nắng hạ mưa tuôn bất chợt
Dù bão giông sấm chớp ngoài kia
Lối quen ta vẫn đi về
Cuộc đời chua xót tái tê mặc đời

Thuyền vượt sóng trùng khơi cập bến
Từng một thời quyến luyến bên nhau
Ngỡ rằng tình mãi thắm màu
Ngờ đâu chia cắt bạc câu đá vàng

Khoảng trống vắng vương mang nặng nợ
Cánh hoa hồng trong gió lắt lay
Vần thơ cảm xúc dâng đầy
Ly caffe đắng mỗi ngày bên ta..!!!

Thơ: Dương Bích Hạnh.24.08.2018

Subscribe
Notify of
guest
45 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Duc Le
Duc Le
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt luôn CFĐ !!!

Lisa Vo
Lisa Vo
5 years ago

Tho hay anh dep lam ban

Thu Huong
Thu Huong
5 years ago

Bài thơ kục bát hay và tâm trạng quá bạn

Triệu Du
Triệu Du
5 years ago

Cà Phê Đắng

Gary Le
Gary Le
5 years ago

Cac Phe Dang ! Bai Tho hay Tuyet Voi chúc mung e. Chúc Ca Phe Dang ngay cuoi tuan that nhieu Vv hp e nha !

Lê Xuân Dực
Lê Xuân Dực
5 years ago

Hay lắm Chị iu ơi. Chức CHỊ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc nha

Trần Thuỷ
Trần Thuỷ
5 years ago

Thơ hay cảm xúc quá

Trịnh Công Hưởng
Trịnh Công Hưởng
5 years ago

Hay chị ơi

Ngô Thị Hương
Ngô Thị Hương
5 years ago

Hay quá bạn ơi

Hương Nhài
Hương Nhài
5 years ago

Đắng Cà Phê

KHOẢNG TRỐNG

Anh sẽ lấp vào khoảng trông mong đợi
Nỗi đau kia hàn gắn hỡi em yêu
Hãy mở cửa đón nhận cơn gió chiều
Để tâm hồn không còn cô liêu mãi

Mưa ngâu đổ dù cuộc tình xa ngái
Mùa bão giông sẽ ngại sợi nắng mai
Mỗi bước đi trên những chặng đường dài
Có vấp ngã nhưng không ngoai nỗi nhớ

Ngoài biển lớn con sóng xô nặng nợ
Như vỗ về xoa dịu đỡ vệt mưa
Nắm tay nhau ngắm cảnh dưới rặng dừa
Bên bờ cát ngày xưa cùng hò hẹn

Khoảng trống đó lấp đầy em bẽn lẽn
Hoa hồng đang e thẹn trước hoàng hôn
Cơn gió thoảng làm bay bổng tâm hồn
Caffe đắng mỗi ngày hôn môi thắm.
Ngày 25/8/2018 – HH

Tuynh Đấu
Tuynh Đấu
5 years ago

Thơ hay hơi buồn man mác ảnh minh họa đẹp đúng nghĩa với ý thơ chị chúc em ngày cuối tuần cũng là ngày lễ vu lan thật ý nghĩa nha

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
5 years ago

Bài thơ hay,nhiều cảm xúc,chúc em gái.

Nguyen Hong Son
Nguyen Hong Son
5 years ago

…Âm thầm ôm lấy nỗi sầu
Nụ cười hé nở đáy sâu thẳm buồn…
Hay lắm chị.

Nga Thanh
Nga Thanh
5 years ago

Thơ em rất hay
Nhưng thơ lại buồn quá em

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
5 years ago

Hay lắm nàng yêu Cà Phê Đắng ! chúc nàng luôn vui ,khỏe ,xinh đẹp như hoa nhé ❤️?

Trịnh Công Hưởng
Trịnh Công Hưởng
5 years ago

NỖI LÒNG NGƯỜI RA ĐI

Anh chưa lần nói thương em thế nào
Vì tìm hồng CỨ bảo mãi hoài yêu
Cũng chưa lần nói em xinh đẹp nhiều
Vì anh biết là điêu nên ko thể

Anh một mình để tâm tư buồn thế
Muốn than lời dâu bể rồi lại thôi
Gọi tên em tận sâu thẳm từng hồi
Mà nào nói cho người anh yêu biết

Buông tay em mặc tâm hồn thua thiệt
Chỉ cần em thắm thiết vui bên người
Mặc ân tình gặm nhấm với đơn côi
Thức đêm khuya chỉ ngồi nhìn kỷ niệm

Anh nói ra sợ người cho phủ phiếm
Em là người đã chiếm trọn con tim
Anh sẵn lòng đổi tất cả hoàng kim
Để lạnh lặn con tim mòn thương nhớ

Làm tất cả xóa tan đi cách trở
Để cùng em thôi dang giở duyên này.
Chỉ cần em cho một cái nắm tay
Một ánh mắt như ngày đầu quen biết

Kết kim lang xây mộng vàng bất diệt
Anh ko màng ko thiết cả bản thân

T M H

Thu Thuy Nguyen
Thu Thuy Nguyen
5 years ago

hay

Bangoai Khoaitay
Bangoai Khoaitay
5 years ago

Bài thơ hay quá

Trần Thành
Trần Thành
5 years ago

Cà Phê Đắng
– Bài thơ thật hay đó em! Ảnh đẹp lắm! Chúc em gái buổi trưa có nhiều niềm vui nhé!

Truong Tong
Truong Tong
5 years ago

Hay

Tronghoanh Le
Tronghoanh Le
5 years ago

Được có em bên MÌNH,đắng cũng duoc……kkk đắng củng ngon. Mờ. Kkk MÌNH thích đắng

Lan Hoàng
Lan Hoàng
5 years ago

Rất hay em ơi

Thanh Hong
Thanh Hong
5 years ago

Tuyệt vời nàng ơi

Thanh Hong
Thanh Hong
5 years ago

NÓI NHỎ BÉ NGHE (cảm tác theo hình cua TH năm 92)

Sao ngắm biển một mình thôi vậy bé
Người yêu đâu mà để em ngồi buồn
Cẩn thận nha kẻo sóng kéo xa bờ
Về đi bé đừng đợi chờ tình lỡ

Em mong mỏi còn người ta có nhớ
Rồi đón đưa giúp đỡ khi bé cần
Hãy vững vàng và yêu lấy bản thân
Dẫu vất vả gian nan đừng chùn bước

Tương lai rộng dài bao nhiêu mộng ước
Quyết chí bền tâm vượt khó nghe em
Năm rộng tháng dài ấm êm ngày đêm
Cầu hạnh phúc nợ duyên tròn phận số

25/8/18

Viết Phạm Ánh
Viết Phạm Ánh
5 years ago

CÓ KHI NÀO NGƯỜI NGHĨ ĐẾN???

Người bên đó làm sao biết được
Kẻ bên này ngẫm ước mà đau
Lời trao hứa chẳng gieo sầu
Giờ đây cách biệt trời âu nghĩ buồn

Nay ai nỡ khơi nguồn bất chợt
Cho cõi lòng lệ rớt thẳm thê
Còn đâu chữ hẹn câu thề
Để ta lãnh đủ tái tê trọn đời

Thu mấy bận thuyền rời xa bến
Có khi nào nghĩ đến tìm nhau
Se duyên kết chỉ thắm màu
Mơ ngày pháo đỏ dệt câu đá vàng

Chắc bởi lẽ hèn sang cản trở
Giấc mộng tình mới vỡ lung lay
Mong chi sánh bước sum vầy
Nên người mãi ở trời tây chẳng về.

Nghi Luu
Nghi Luu
5 years ago

hay mà buồn quá

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
5 years ago

Bài thơ cảm xúc .. nhưng một chút buồn iu ơi !

Cà Phê Đắng
Cà Phê Đắng
5 years ago

Cảm ơn bạn mình, cn vui Thủy nhé

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
5 years ago

Cà Phê ĐắngThank you
Tui yêu bạn .. rất nhiều
Tôi yêu thơ yêu lun cả người viết thơ hihi

Diệu Huỳnh
Diệu Huỳnh
5 years ago

Hay lắm em

Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
Nguyễn Ngọc Thủy Hằng
5 years ago

Rất hay chị iu hi

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
5 years ago

Rất hay nàng ơi chúc vui vẻ nhé!

Đàm Tiến Chiêm
Đàm Tiến Chiêm
5 years ago

Chúc mừng cháu có bài thơ tình hay

Hóa Phạm Xuân
Hóa Phạm Xuân
5 years ago

Hay quá O ❤

Triệu Du
Triệu Du
5 years ago

Mời Cà….

Cuong Minh
Cuong Minh
5 years ago

Hay lắm Hạnh.

Annie Vuong
Annie Vuong
5 years ago

Hay qua tac gia ui?

Son Pham
Son Pham
5 years ago

Người ở xa làm ta thêm nhung nhớ
Khiến thẫn thờ bởi duyên nợ ai đong
Yêu thương giữ kín nơi
lòng
Tình như sóng cả mãi là đục trong !

Ban Mai
Ban Mai
5 years ago

Em đã đến đêm qua trong giấc mộng
Để sáng nay anh bỗng hóa thẫn thờ
Em bất chợt hiện ra từ khoảng trống
Anh ngỡ ngàng hy vọng chẳng là mơ

Em đã đến sao lặng thầm không nói
Để cho anh bối rối mãi trong lòng
Em tan dần vội vàng anh níu gọi
Cho một lần trút vợi nỗi nhớ mong

Em đã đến từ hư vô tiềm thức
Rót đam mê những giây phút ngọt ngào
Anh tự hỏi giữa mênh mông đời thực
Có khi nào ta được gặp lại nhau.

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
5 years ago

Cuoc doi ko gi buon hon la trong long trong trai co do.bai tho buon nhung giup chung ta vuot qua khi co nguoi ban chi ky cfe vadbh hay cam on em nhe

Thanh Phong
Thanh Phong
5 years ago

Tho hay lam nguoi dep dang ca fe

Thái Phùng
Thái Phùng
5 years ago

Ảnh đẹp thơ rất hay đó em

Tran An
Tran An
5 years ago

Bài thơ rất hay

Bùi Nghiệp
Bùi Nghiệp
5 years ago

Hay

Lan Hoàng
Lan Hoàng
5 years ago

Thơ b rất hay … chúc vv nhé

Scroll to Top