Bài Thơ: CÓ MỘT MÙA THU NHƯ THẾ (Tác giả: Mạc Phương)

Có Một Mùa Thu Như Thế

CÓ MỘT MÙA THU NHƯ THẾ
Thơ: Mạc Phương

Có một mùa thu sắc trời đầy nắng.
Lá rơi rơi trên lối nhỏ em qua.
Mây bồng bềnh dạo gót đến thăm nhà.
Bên triền núi rừng đu đưa xào xạc.

Hồn cô liêu ẩn nỗi buồn man mác.
Em oằn mình cõng nặng những tâm tư.
Nén tiếng thở dài ôm giữ khư khư.
Dòng kí ức miền hương hoa khoe sắc.

Có một mùa thu sương mờ giăng mắc.
Anh ngọt ngào trao gửi những men say.
Con dốc đá tay nắm chặt bàn tay.
Dòng thác lũ cuộn trào trong men ái.

Tại sao yêu mà chẳng hề nhẫn nại.
Vội đi xa để thu úa trăng ngà.
Con đường tình theo năm tháng trôi xa.
Miền sơn cước thu qua rồi vẫn nhớ.

Chủ nhật buồn mơ dáng kiều rạng rỡ.
Ánh bình minh lại chiếu sáng tưng bừng.
Để tiếng yêu không phải nén ngập ngừng.
Mùa đông tới nhưng núi rừng ấm áp.

BLT 23/10/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Liêm Võ
Liêm Võ
7 years ago

Em gái

An Bùi
An Bùi
7 years ago

Tho viet cam súc lam ban oi

Truong Jery
Truong Jery
7 years ago

Tho hay Hinh anh va con nguoi dep Jery truong hai long xin chuc mung

Nông Cô Bân
Nông Cô Bân
7 years ago

Tìh đầy thi vị như mùa thu núi rừg tây băc phải k ng

Asia Cọp
Asia Cọp
7 years ago

Thơ hay.tả cảnh đẹp như núi rừng Tây bắc…

Nguyen Lý
Nguyen Lý
7 years ago

Hinh dep phe luon

Phạm Như Tý
Phạm Như Tý
7 years ago

Có một mùa thu để chúng mình khao khát.
Lỡ câu thề thành kẻ khác trong nhau.
Mãi đọng trong tim một mối tình đầu.
Mùa Thu nhớ nghe sầu giăng ngập lối.

Bài thơ hay lăms. Húc mừng em nha

Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

Thơ hay ảnh quá đẹp lãng mạn ghê.chuc mừng sức sáng tạo của BLT

Hongyen Tang
Hongyen Tang
7 years ago

Hay lắm,đẹp lắm tím ơi
Cuối tuần vv hp ngọt ngào em nhé!

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Đúng có một mùa thu như thế em à. Chúc BLT luôn vui nhé.

Linh Thu
Linh Thu
7 years ago

Tuyệt lắm em

Lan Vu
Lan Vu
7 years ago

Thơ hay chị à

Hoa Dao
Hoa Dao
7 years ago

Tuyệt vời. ?

Đỗ Phương
Đỗ Phương
7 years ago

thơ rất hay bạn ạ

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Hay thật hay em

Hiêu Vu
Hiêu Vu
7 years ago

Quá hay ? BLT. Thank

Vũ Trương Văn
Vũ Trương Văn
7 years ago

Tho rat hay va cam dong qua ban oi
— Chuc dau tuan dau niem tin va Vv nhieu —

Bảo Ngọc
Bảo Ngọc
7 years ago

Hay quá nàng ơi

Kim Thanh
Kim Thanh
7 years ago

Hay wa chi oi!!! Buoi trưa vui ve am áp nhe chi!!

Giáp BN
Giáp BN
7 years ago

Em nhận nhé cả vườn thu anh gửi
Có lá vàng óng ả đượm mùa yêu
Gió lao xao ru khẽ giấc mộng chiều
Bên gôí ấm quyện lời khúc tình tự

Em nhận nhé một chiều thu quyến rũ
Tay đan tay trên lối vắng không người
Đượm mắt ngời sóng sánh nụ cười tươi
Hương gió thoảng tóc vờn bao nỗi nhớ

Em nhận nhé nụ đời vừa chớm nở
Hoa cúc vàng óng ánh đón mùa xinh
Lời tình thu vương nhẹ gió rung rinh
Cho thỏa ước nhịp tim hồng dịu vợi

Em nhận nhé phố núi chiều sương khói
Gió thu bay đưa nhịp ái tình rơi
Thả hồn trôi giữa sắc lá chơi vơi
Lòng khẽ chạm giọt thu sầu tan vỡ .

Thành Nguyen
Thành Nguyen
7 years ago

Em viet bai tho nao cung rat hay

Chon Hoang Lieu
Chon Hoang Lieu
7 years ago

Bang Lang Tim .

Dai Nguyen
Dai Nguyen
7 years ago

Thơ hay ảnh đẹp ko khuyết một tí nào

Hiên Lê Đinh
Hiên Lê Đinh
7 years ago

Gieo vâǹ hay quá đi.

Lan Nguyen
Lan Nguyen
7 years ago

Tuyet cu meo

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

phãi đâu tiên nữ giáng trần
phải bằng lăng tím nữ thần thơ ca

Dat Ngo Quang
Dat Ngo Quang
7 years ago

Chung ban voi Xuan Quynh roi do

Hoa Truong
Hoa Truong
7 years ago

Hơn cả sự tuyệt vời, ảnh đẹp liêu trai đó Mạc Phương!

Vu Tran
Vu Tran
7 years ago

Tho hay anh dep????

Hương Giang
Hương Giang
7 years ago

Có một mùa thu như thế. Thật hay, thật tuyệt vời Mac Phương à

Haisy Haisy
Haisy Haisy
7 years ago

Wow ! Poem and the very Excellent !!! Very nice landscape picture art and nice body so cute. Beautiful !!! This is Fantastic ..

Nguyễn Quang Sơn
Nguyễn Quang Sơn
7 years ago

Hay

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
7 years ago

Tuyệt vời

Đinh Bảo Ngọc
Đinh Bảo Ngọc
7 years ago

chi oi tho hay hinh dep

Thư Hoài
Thư Hoài
7 years ago

Thơ hay quá ban ợi đọc bài này tự nhiên cảm súc của tôi lại ùa về thời còn con gái nhà tôi ở ngần rừng và tôi cũng đã có rất nhiều kỉ niệm về rừng núi mối tình đầu của tôi cảm ơn bạn nhiều về bài thơ này nhé

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Hay,rất hay.

Mai Tạo
Mai Tạo
7 years ago

Hay thật e yêu .

Bang Dang
Bang Dang
7 years ago

Em xinh qua ́ hạn thỏ em quá hay

Scroll to Top