Bài Thơ: MÙA THU NGỌT NGÀO (Tác giả: Phú Sĩ)

Mùa Thu Ngọt Ngào

MÙA THU NGỌT NGÀO
Thơ: Phú Sĩ

Rồi một ngày anh cứ ngỡ phôi phai
Mùa nắng đẹp đưa tình yêu trở lại
Thời hoa mộng ngọt ngào câu tình ái
Mãi theo anh thao thức những đêm dài

Rồi một ngày tình cũ lại đắm say
Thu lại đến cho nỗi niềm khát vọng
Nối duyên nợ tiếng lòng yêu còn mãi
Anh mở rồi cánh cửa trái tim côi

Rồi một ngày ru nỗi nhớ chơi vơi
Anh đã có một chân trời khát vọng
Giữa mùa thu hương nồng yêu chờ đợi
Môi ngọt ngào anh nếm trái tình rơi

Lời chân thành xin gởi lại tâm tư
Niềm hạnh phúc tìm lại từ cay đắng
Mong anh mãi nồng nàn trong tình mặn
Cả cuộc đời sóng biển lặng êm trôi.

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
6 years ago

Rất tuyệt em ạ

Hoàng Thương Nguyễn
Hoàng Thương Nguyễn
6 years ago

Da Lat đep chụp ảnh cưới tuyệt vời…thơ hay và hình ảnh đẹp.Xin cảm ơn!.Chúc bạn buổi tối nhiều niềm vui cùng gia đình và bạn bè.

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Hay quá Phú Sỹ à. Chúc bạn buổi tối ngập tràn tình yêu thương và hạnh phúc nha.

Hùng Lê
Hùng Lê
6 years ago

Ok

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

…MÙA THU LÁ BAY…

Thu theo lá bay…hương thu đẹp mãi
Mùa tình yêu…hạnh phúc của lửa đôi
Mùa của gió…ru hạt nắng lả lơi
Mùa hẹn hò…của những đôi trai gái

Mùa thu lá bay…mùa ngọt ngào tình ái
Mùa hẹn hò…trong vườn mộng đắm say
Mùa yêu thương…vương vấn những đêm dài
Ta cảm thấy…lòng như còn luyến ái…

Mùa thu lá bay…yêu thương mãi mãi
Thu mang về…khung trời mộng đắm say
Thu mang về…hương tình yêu ngất ngây
Nối nhịp cầu. .yêu và thương trở lại…

Mùa thu lá bay…là mùa luyến ái
Mùa tình yêu…và nỗi nhớ chơi vơi
Thu đến thu đi ..thu lại với đời…
Ta nhìn thấy…mùa yêu thương trở lại…

Huong Thu
Huong Thu
6 years ago

hay lắm em

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay cảnh trử tinh lắm em. !
. . . Một ngày hoa câu rụng trắng sân vườn
Thảm hoa câu lót đường em đi
Con nai vàng ngơ ngáy bước em đi
Gió đại ngàn reo khúc tình ca
Mơ , , , hay tỉnh trong mối tình tuyệt vọng
? , , , !

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Thơ hay tuyệt

Le Thi Loan
Le Thi Loan
6 years ago

Cả cuộc đời ôm mùa thu im lặng
Để bây giờ vẫn còn chút dư âm
Để tim côi vẫn thổn thức âm thầm
Nhớ kỷ niệm ngọt ngào chiều thu ấy
Hay quá em ạ đừng là mùa thu ngọt ngào. Chúc em đêm ngọt ngào bình yên

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Mùa thu ngọt ngào và thơ cũng ngọt ngào lắm nha.

Kim Ánh
Kim Ánh
6 years ago

Hay

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Hay thật ! Nhưng cả cuộc đời biển lặng êm trôi thì … buồn chết … !

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
6 years ago

Thơ bạn biết hay quá, đầy cảm xúc và rất hay, chúc mừng nhé

Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Hay lắm em

Thanhhuong Le
Thanhhuong Le
6 years ago

Rất hay Phú Sĩ

Đinh Khắc Khảng
Đinh Khắc Khảng
6 years ago

Thơ hay

Huong Thu Nguyen
Huong Thu Nguyen
6 years ago

Lãng mạn quá em iu

Vinod Kumar Nishad
Vinod Kumar Nishad
6 years ago

Very nice

Hà Nguyễn
Hà Nguyễn
5 years ago

Thơ hay lắm bạn.
Chúc bạn ngày mới ngập tràn yêu thương , vui vẻ, thành công như ý, cát tường và hạnh phúc.

Lam Tung
Lam Tung
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp.

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Hay lắm bạn ạ chúc ngày mới vui bình an nhé

Tân Hưng
Tân Hưng
5 years ago

Rất hay bạn

Hóa Phạm Xuân
Hóa Phạm Xuân
5 years ago

Phú Sĩ ơi

Petrus Tung
Petrus Tung
5 years ago

Tho hay anh dep

Sơn Hải
Sơn Hải
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn Phú Sĩ.

NamGiang Nguyen
NamGiang Nguyen
5 years ago

Ngọt ngào nhé Phú Sĩ chúc vui vé nhé

Hồn Biển
Hồn Biển
5 years ago

Rất hay em nhé… Chúc mừng em…

NamGiang Nguyen
NamGiang Nguyen
5 years ago

Bài thơ hay ngọt ngào chúc mừng Phú Sĩ

Hoài Phương
Hoài Phương
5 years ago

Bài thơ hay , rất tuyệt vời chúc mừng bạn hiền nha

Hoa Phạm
Hoa Phạm
5 years ago

Hay – lời thơ ngọt ngào

Thao Nguyen
Thao Nguyen
5 years ago

Bài thơ hay quá bạn ơi

Trang Minh
Trang Minh
5 years ago

Rất hay Chị à

Long Nguyen
Long Nguyen
5 years ago

Thơ hay và hình ảnh cũng thật tuyệt vời em ạ !

Hoa Nắng
Hoa Nắng
5 years ago

Thơ hay cảnh đẹp !
Phú sĩ !

Tai Truong
Tai Truong
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn mình ơi …

Sơn Hải
Sơn Hải
5 years ago

Bài thơ hay chúc mừng bạn

Vương Phúc Phan
Vương Phúc Phan
5 years ago

Hay lắm.

Scroll to Top