Bài Thơ: ĐÊM ĐẦU HẠ (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: ĐÊM ĐẦU HẠ (Tác giả: Hồng Giang)

ĐÊM ĐẦU HẠ
Thơ: Hồng Giang

Đêm đầu hạ vầng trăng ai xẻ nửa
Nửa mong manh nhớ một nửa đợi chờ
Câu thơ tình anh viết cũng ngẩn ngơ
Chữ yêu thương thẫn thờ tìm chữ đợi.

Có phải chăng chúng mình xa vời vợi
Hoa loa kèn nghĩ ngợi trắng tinh khôi
Tiếng ve kêu khắc khoải đến rã rời
Đêm quặn thắt chơi vơi đầy trăn trở.

Khói thuốc tàn trên vành môi hé nở
Mối tình si nặng nợ đến bao giờ
Màn đêm buông trăng bạc phếch bơ phờ
Nỗi cô đơn lạc giấc mơ khờ dại.

Em đi rồi để mình tôi hoang hoải
Nửa vầng trăng tê tái cuối trời xa
Khóe mắt cay làn khói thuốc nhạt nhoà
Ly rượu đắng chảy qua làn môi ướt.

Đêm đầu hạ nửa vầng trăng say khướt
Đám mây vờn…
Lần lượt…
Lững lờ trôi!

07/04/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Về Đâu Ngày Xưa
Về Đâu Ngày Xưa
5 years ago

ĐÊM TRĂNG ĐẦU MÙA HẠ
Bố trở mình, ru giấc ngủ cho con
Trăng đầu hạ, cúi nhòm qua cửa sổ
Như nắng ban mai, buổi bình minh sáng rõ
Đom đóm lung linh, lúc tỏ…lúc nhạt nhòa

Trăng đầu tháng ngả nghiêng, trên đồng lúa quê nhà
Tiếng tu hú, mặn mà nhau gọi bạn
Lòng người lại âu lo, vụ chiêm này nắng hạn
Mẹ ốm chẳng ai chăm, lúa khát nước chờ người

Mùa hạ cứ thênh thang, trăng chẳng nở nụ cười
Trong ký ức, nhớ tháng mười…bật khóc
Bố lại ôm ru con, những đêm dài trằn trọc
Trăng sà xuống vỗ về, giấc mộng…ngủ yên thôi

Con sóng vỗ ru êm, như mẹ hát ru hời
Trăng theo gió, về bến bồi chờ sáng
Đêm mùa hạ đầu tiên, ánh trăng non đầu tháng
Hát khúc hạ êm đềm, trăng thoáng nhớ…mùa đông
………………………………………………

Scroll to Top