Bài Thơ: KHÚC CA MÙA HẠ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

Bài Thơ: KHÚC CA MÙA HẠ (Tác giả: Giọt Mưa Thu)

KHÚC CA MÙA HẠ
Thơ: Giọt Mưa Thu

Hạ đang về vắt sợi nhớ qua song.
Khơi giấc mộng cho lòng thêm nhung nhớ.
Ánh trăng chiếu trên miền yêu nhắn nhủ.
Phượng cháy lòng như thắp lửa trời thương.

Thấy nao nao tim rộn rã khác thường.
Làn tóc mây thơm mùi hương lan tỏa.
Đất giao hoà từ cơn mưa đầu hạ.
Kéo xô nghiêng hối hả khúc giao mùa.

Ánh trăng vàng e thẹn nép song thưa
Nét mi cong sợi thương xà vây bủa.
Khúc nhạc lòng lời yêu còn chất chứa.
Giấc mộng tình như lạc giữa đam mê.

Bản nhạc ve đang chào đón Hạ về.
Bằng lăng tím thắp niềm tin cháy bỏng.
Bao kỷ niệm cho tim yêu cuộn sóng.
Phượng rực hồng …
Đốt cháy khoảng trời yêu …!!!

Giọt Mưa Thu
HN 30/4/2018

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
4 years ago

Và cháy theo tất cả bao điều
Ta đã biết và ta đã thấy
Trời trở lại một khoảng không tuyệt đẹp
Của những ngày tháng mới bình yên
Cho quê hương rộn dã tiếng cười
Cho con thơ vui đến trường họp lớp
Cho tuổi thơ lại đẹp ước mơ
Cho cánh diều chiều bay theo gió
Nước non mình lại đẹp những bài ca
Cho tim người tìm đến với liền vui
Bạn tôi ơi giành hết cho cháu con
Còn phận ta thật sự lỡ mất rồi
Thời gian cũng k còn nhiều nữa
Chỉ mong rằng Bạn cũng vẫn nhớ Tôi.//

Tuan Nguyennh
Tuan Nguyennh
4 years ago

Bài thơ hay khắc họa một mùa Hè thật đẹp với nhiều hoài niệm…của một thời.. !

Phungduc Chung
Phungduc Chung
4 years ago

Em nghiên cứu lại hai khổ thơ sau nhé …
Hai khổ thơ đầu đang rất tuyệt… Sang hai khổ sau khi đọc anh bị hẫng… cảm ơn em …

Phạm Sỹ
Phạm Sỹ
4 years ago

Thơ rất hay hình rất đẹp nè mth chúc em luôn vui và trẻ đẹp mãi nhé mth

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
4 years ago

Bài thơ rất hay e iu .

TK Thuận
TK Thuận
4 years ago

Mùa hè của bao kỉ niệm… bài thơ hay nàng nhé… ngày mới vv…

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Thơ hay lắm chị ơi

Mai Anh
Mai Anh
4 years ago

Hay qua di mat

Do Tri Dung
Do Tri Dung
4 years ago

Thang 5 hoa bang lang hoa phuong vi … Noi bat nhat o Hanoi .Huong cua hoa quyen vao nguoi va tho Anh chup dep…Tho hay .Cam on tac gia

TK Thuận
TK Thuận
4 years ago

“Phượng rực hồng đốt cháy khoảng trời yêu”
Gọi thi nhân trong những sớm những chiều
Hàng phượng vỹ đón gió chiều thương nhớ
Yêu biết mấy cái gói tình vừa mở
Mộng mị ùa về trời đất nở đầy hoa…
Ngàn thương yêu theo bước nhỏ em qua
Cánh bướm trắng cũng chập chờn đưa lối…
Bao nhiêu thương yêu như vừa qua một tối…
Phút nghẹn lòng ta nhớ lắm phượng ơi…

Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Thu Hà
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá !

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
4 years ago

Hay em..

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
4 years ago

Thơ hay lắm thi hữu.!

Nghi Bui Minh
Nghi Bui Minh
4 years ago

Tuổi cao rồi thì cũng lên nghỉ ngơi
Mọi công việc chỉ còn là mơ mộng
Theo Quy luật ai mà cưỡng được
60 là sức khỏe kém chí chậm hơn
Ta nghỉ ngơi chơi với bầy cháu nhỏ
Để xem đời con cháu đi lên
Trưởng thành hơn theo mọi phong trào
Xây dưng nước non mình thêm đẹp
Đất nước Mạnh Dân ta Giầu muôn thủa
Ơi Hòa Bình cả Thế Giới đi lên
VIỆT NAM ƠI CON LẠC CHÁU RỒNG
Ta tiến mãi trên con đường tươi đẹp
Như ý Bác Hồ đã hằng Mong //

Hồ Viết Bình
Hồ Viết Bình
4 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp!

Nguyen Huy Duy
Nguyen Huy Duy
4 years ago

Hay !

Kimphuong Tranvan
Kimphuong Tranvan
4 years ago

Hay lắm

Phan Anh
Phan Anh
4 years ago

Thật tuyệt vời !
Chúc mừng GGiọt Mưa Thu

Hoàng Kao Bình
Hoàng Kao Bình
4 years ago

Tuyệt quá nàng thơ ❤

Lợi Nguyễn
Lợi Nguyễn
4 years ago

Bài thơ rất hay đầy cảm xúc chúc em vui vẻ dạt dào thi cảm

Binh Trong
Binh Trong
4 years ago

Rất xinh đẹp tuyệt vời

Thang Hoàng
Thang Hoàng
4 years ago

Ko nhất thiết là phải xinh thế này đâu

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi

Mai Tình
Mai Tình
4 years ago

Tuyệt vời quá chị iu

Scroll to Top