Tác giả Mạc Phương

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Mạc Phương đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: KHOẢNG LẶNG BÊN NHAU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: KHOẢNG LẶNG BÊN NHAU (Tác giả: Mạc Phương)

KHOẢNG LẶNG BÊN NHAU
Thơ: Mạc Phương

Thời gian vùn vụt trôi đi
Mùa ngâu nặng trĩu sân si ở đời.
Lặng nhìn những thảm mưa rơi
Mây đen vần vũ bầu trời chênh chao.

Giọt to giọt nhỏ rào rào
Bay theo chiều gió cúi chào bình minh.
Bỗng nhiên trời đất chuyển mình
Ánh ban mai tỏa lung linh biển hồ.

Ngoài khơi từng đợt sóng xô
Mênh mông nước biếc nhấp nhô cánh buồm.
Con thuyền giang rộng tay ôm
Mến thương góp nhặt sớm hôm quanh mình.

Buồn vui cũng chỉ chữ tình
Chênh chao cũng bởi bóng hình người dưng.
Đôi lời trao gửi ngập ngừng
Ngỡ như khoảng lặng đã từng của nhau.

Giá mà không có mùa ngâu
Hai đầu nỗi nhớ chung câu ngọt bùi.

MP 8/8/2020



Bài Thơ: SANG THU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SANG THU (Tác giả: Mạc Phương)

SANG THU
Thơ: Mạc Phương

Hạ đi rồi
Mây nuối tiếc nhìn theo
Bầu trời xanh ở lưng đèo vòi vọi
Gió thì thào
Như người xa muốn nói
Cô gái à
Đừng đợi nắng mùa sau.

Bức tranh ghép lẫn lộn những sắc màu
Và mọi thứ cứ chen nhau tồn tại
Dòng sông uốn quanh rợp sắc vàng hoa cải
Khiến chú chuồn chuồn mê mải chẳng muốn bay.

Cả thinh không mây phủ trắng rừng cây
Vài sợi gió lung lay cười khúc khích
Đồng cỏ may vài ba cô chim chích
Bẽn lẽn nhìn một anh sáo buông câu.

Mấy chú bé nghễu nghện cưỡi lưng trâu
Nghiêng chiếc mũ đội ngang đầu tinh nghịch
Đàn bướm hoang cùng vui đùa thỏa thích
Thu rộn ràng tiếng tích tắc thời gian.

Bức tranh đời đôi lúc cũng rộn ràng
Giữa cảnh sắc mênh mang nhiều luyến tiếc
Em đi tìm anh bằng bước chân mải miết
Khi thu về, em biết vẫn yêu anh…

MP 7/8/2020

Bài Thơ: THÁNG TÁM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ Tháng Tám

THÁNG TÁM
Thơ: Mạc Phương

Tháng tám về cây trút lá tả tơi.
Mưa đầy trời khiến lũ tràn càn quét.
Bức tường yêu phủ rêu xanh lở loét.
Kỉ niệm xưa rưng rức giọt ngâu tuôn.

Tháng tám về phảng phất một nỗi buồn.
Nắng đổ lửa rám thêm làn mây trắng.
Nhớ người ta tâm đeo sầu nằng nặng.
Day dứt buồn một khoảng lặng không tên.

Tháng tám về ai còn nhớ hay quên.
Bức hình em… làn môi cười tươi thắm.
Giấu một người trong đáy tim thăm thẳm.
Bởi xuyến xao khi bóng ngả trời chiều.

Tháng tám về cơn gió héo liêu xiêu.
Lay tàn cây nhẹ nhàng vơi chiếc lá.
Mong qua đi những tháng ngày nghiệt ngã.
Để niềm vui lưu luyến bóng yêu thương.

Tháng tám về trên khắp mọi nẻo đường.
Mùa hạnh phúc lại rập dìu trước ngõ.
Khơi ngập hồn những bâng khuâng bỏ ngỏ.
Hình như là ai đó muốn bên em….?

BLT 8/8/2017
Ảnh internet



Bài Thơ: NIỀM TIN CHIẾN THẮNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NIỀM TIN CHIẾN THẮNG (Tác giả: Mạc Phương)

NIỀM TIN CHIẾN THẮNG
Thơ: Mạc Phương

* Chống dịch covid

Đứa con thơ đã bao ngày mẹ vắng
Mắt đượm buồn lẳng lặng khóc trong mơ
Mong gặp mẹ chỉ vài phút vài giờ
Phải cố gắng đợi chờ mau hết dịch.

Mỗi người dân đều vô cùng cảm kích
Trước sự hy sinh vì lợi ích nước nhà
Vì sức khỏe của triệu triệu dân ta
Nên gác lại việc nhà lo việc nước.

Áo Blu (trắng) đang xông pha phía trước
Chặn nguy nan do đại dịch gây ra
Chăm bệnh nhân mắc phải corona
Vừa bác sỹ vừa là người chiến sỹ.

Suốt ngày đêm không lúc nào ngơi nghỉ
Ghánh trên vai một trách nhiệm gian nan
Quyết đồng cam cộng khổ lúc dịch tràn
Bám trọng điểm chặn nguồn lan bệnh hiểm.

Khắc phục khó khăn ở nơi trận tuyến
Tìm phác đồ chiến đấu thật kiên cường
Diệt vi rút corona gây hiểm họa tai ương
Bằng trí tuệ và lương tâm y đức.

Cảm ơn các anh chị đã ngày đêm dồn sức
Không tiếng bom nhưng trí lực hao mòn
Ghi lịch sử dịch bệnh một dấu son
Việt Nam ta nhanh đến ngày chiến thắng.

MP 3/8/2020
Ảnh internet

Bài Thơ: ƯỚC MUỐN MÙA THU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ƯỚC MUỐN MÙA THU (Tác giả: Mạc Phương)

ƯỚC MUỐN MÙA THU
Thơ: Mạc Phương

Em muốn đến tìm anh khi thu về chạm ngõ
Chẳng hiểu sao làn gió lại can ngăn
Có lẽ vì còn bao chuyện băn khoăn
Trong cuộc sống khó căn cho thật chuẩn.

Em muốn đến tìm anh để được nghe giáo huấn
Từ nghĩ suy rất cẩn trọng thâm sâu
Nhưng vẫn có vài từ anh cất giữ thật lâu
Chả chịu nói nên mùa ngâu không dứt.

Em muốn đến tìm anh nơi nhịp tim náo nức
Chỉ vài giây lồng ngực đã ngân nga
Rồi mãi mãi ngăn cách bởi sơn hà
Nhưng tình cảm những năm qua không uổng.

Em muốn đến tìm anh cho tâm hồn đắm đuối
Cho tình yêu không tính tuổi bao giờ
Cho bàn tay xiết chặt mãi trong mơ
Và mùa thu không mờ làn môi ấm.

MP 1/8/2020



Bài Thơ: GIÂY PHÚT ĐÓN THU SANG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GIÂY PHÚT ĐÓN THU SANG (Tác giả: Mạc Phương)

GIÂY PHÚT ĐÓN THU SANG
Thơ: Mạc Phương

Có những lúc muốn nhìn anh một lát
Dịu nỗi lòng dào dạt những khát khao
Và nỗi nhớ cũng vơi bớt cồn cào
Theo nhịp tim cuộn vào trong tĩnh lặng.

Mây cuối mùa nhuộm vàng ươm sắc nắng
Chạy lon ton trên đồi vắng tiếng chim
Đồng cỏ may hờn dỗi đứng im lìm
Giận chàng gió đang lim dim ngủ gật.

Trong lòng ai có cơn mưa lất phất
Chẳng sẻ chia với mặt đất khô cằn
Người nơi đó chẳng hiểu nỗi trở trăn
Của cô ngốc đã trăm lần thủ thỉ.

Nhịp tim khờ không chịu thua lý trí
Nên ru tình tri kỷ để tìm quên
Tự dặn mình đón thu đến bên thềm
Đừng mơ mộng gọi tên người thành phố.

MP 28/7/2020
Ảnh internet

Bài Thơ: NÉT VẼ MÙA THU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NÉT VẼ MÙA THU (Tác giả: Mạc Phương)

NÉT VẼ MÙA THU
Thơ: Mạc Phương

Lúc ban mai gió nhẹ nhàng thỏ thẻ
Đón nàng thu lặng lẽ đến vùng cao
Chị sương đêm thảng thốt gật đầu chào
Bởi e thẹn nên chao nghiêng vành nón.

Mây bồng bềnh cuộn tròn lăn từng lọn
Vẻ thản nhiên không gợn chút u sầu
Một hình bóng xa lắc tận đâu đâu
Mà bình minh lại nhuộm màu nhung nhớ ?

Bước chông chênh trên chiếc thang duyên nợ
Em chân thành mong ở đợ bên anh
Như gió mây quấn quýt với trời xanh
Lúc giao mùa cùng đồng hành chia sẻ.

Nét đậm nhạt tô bức tranh kẻ vẽ
Bằng tâm tư lặng lẽ những trả vay
Anh có biết em cầu nguyện ngày ngày
Mong tình nghĩa từ nay thêm sâu đậm.

MP 25/7/2020
Ảnh internet



Bài Thơ: VẾT RẠN GIỮA VÌ SAO (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VẾT RẠN GIỮA VÌ SAO (Tác giả: Mạc Phương)

VẾT RẠN GIỮA VÌ SAO
Thơ: Mạc Phương

Có một vì sao lấp lánh phía bầu trời rất xa
Lau nước mắt nhạt nhòa em ngắm nhìn không chớp mắt
Tự vấn cuộc đời sao vô tình sắp đặt
Cho em một lần gặp gỡ lúc hoàng hôn.

Chắc chắn là em bị bắt mất phần hồn
Nên ngày ngày cứ bồn chồn mong nhớ
Ngôi sao kia đã làm em mắc nợ
Mối duyên tình ở đợ mãi chân mây.

Chẳng có gì còn lại phía rừng cây
Ngoài cơn gió lắt lay vuốt ve ngày hạ mãn
Đón thu sang giữa màn đêm đen sạm
Em một mình ôm vết rạn yêu thương.

MP 23/7/2020
Ảnh internet

Bài Thơ: TÌNH HƯ ẢO (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH HƯ ẢO (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH HƯ ẢO
Thơ: Mạc Phương

Có những người mãi mãi chẳng muốn buông
Dù là bạn vẫn luôn luôn mong đợi
Thấy vui vui trong vài giây họ tới
Rồi cả ngày cứ nghĩ ngợi vẩn vơ.

Tuổi xế chiều đôi lúc vẫn ngẩn ngơ
Chờ hoàng hôn sau những giờ vất vả
Mở trang phây lướt trang thơ vội vã
Bởi trong lòng hình như đã tương tư.

Khó lý giải vì sao chốn sương mù
Lại bâng khuâng với chiếc dù lơ lửng
Mơ tình yêu như hồi còn chập chững
Luôn nhớ nhung và thao thức đêm đêm.

Có một người em rất muốn gọi tên
Anh iu ạ…ngỡ vừa quen vừa lạ
Sao lệ lòng lại tuôn rơi lã chã
Thấy cô đơn lại nghiệt ngã trong tim.

MP 21/7/2020
Ảnh internet



Bài Thơ: NỤ CƯỜI TRƯỚC BIỂN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: NỤ CƯỜI TRƯỚC BIỂN (Tác giả: Mạc Phương)

NỤ CƯỜI TRƯỚC BIỂN
Thơ: Mạc Phương

Lời từ chối ngọt ngào bằng lý trí
Biết rõ ràng mà vẫn thấy buồn ghê
Bức thư ngỏ tuy cũng đã quay về
Nhưng tâm tưởng lại tái tê không dứt.

Cái cảm giác bâng khuâng và náo nức
Vẫn ùa về giữa vòm ngực mong manh
Tiếng tức tưởi phải nén chặt sau mành
Khi tự nhủ cam đành trong im lặng.

Chủ nhật buồn ngắm bầu trời đổ nắng
Biển trong xanh bình lặng đến không ngờ
Sóng vẫn vậy cứ lặng lẽ xô bờ
Khiến nỗi nhớ lại hồ đồ như cũ.

Giá chiều nay bên hàng cây liễu rủ
Tay trong tay giữa vũ trụ bao la
Ngắm hải âu chao liệng bóng chiều tà
Nghe tiếng biển đang ngân nga hạnh phúc.

Gửi theo sóng tới ai lời mến chúc
Sức khỏe bình an mọi lúc mọi nơi
Dù xa lắc ở phía cuối chân trời
Em vẫn nhớ…những nụ cười thân thiện.

MP 19/7/2020
Ảnh internet

Scroll to Top