Bài Thơ: ƯỚC MUỐN MÙA THU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ƯỚC MUỐN MÙA THU (Tác giả: Mạc Phương)

ƯỚC MUỐN MÙA THU
Thơ: Mạc Phương

Em muốn đến tìm anh khi thu về chạm ngõ
Chẳng hiểu sao làn gió lại can ngăn
Có lẽ vì còn bao chuyện băn khoăn
Trong cuộc sống khó căn cho thật chuẩn.

Em muốn đến tìm anh để được nghe giáo huấn
Từ nghĩ suy rất cẩn trọng thâm sâu
Nhưng vẫn có vài từ anh cất giữ thật lâu
Chả chịu nói nên mùa ngâu không dứt.

Em muốn đến tìm anh nơi nhịp tim náo nức
Chỉ vài giây lồng ngực đã ngân nga
Rồi mãi mãi ngăn cách bởi sơn hà
Nhưng tình cảm những năm qua không uổng.

Em muốn đến tìm anh cho tâm hồn đắm đuối
Cho tình yêu không tính tuổi bao giờ
Cho bàn tay xiết chặt mãi trong mơ
Và mùa thu không mờ làn môi ấm.

MP 1/8/2020

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nam Nguyen
Nam Nguyen
3 years ago

Hay quá thi sỹ !

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay và đẹp……

Nguyen Tan
Nguyen Tan
3 years ago

Bài thơ rất hay
Chúc mừng tên em !

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
3 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi!

Phạm Triều Hải
Phạm Triều Hải
3 years ago

Thơ hay

Thành Nguyen Văn
Thành Nguyen Văn
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá tác giả ơi

Hanh Hong
Hanh Hong
3 years ago

Hay quá chân tình quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Anh Quang
Anh Quang
3 years ago

Rất tuyệt vời ?

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
3 years ago

Hay lắm chị

Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa
3 years ago

Thơ rất hay em ơi

Van Nguyen
Van Nguyen
3 years ago

Bài thơ tuyệt vời ❤️

Quan Anh
Quan Anh
3 years ago

Rất tuyệt vời em à

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
3 years ago

Rất hay

Thơ Tình
Thơ Tình
3 years ago

Hay thi hữu !

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
3 years ago

Thật tuyệt vời cho bài thơ. Chúc bạn có buổi chiều thật vui vẻ an lành

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

…mời em đến trái tim anh nồng ấm
để cùng nhau ta hẹn ước ngày vui
cơn mơ say nồng thắm giơc mơ chiều
tình nồng thắm vẫn tươi mầu trẻ mãi
….hì hì thơ hay ảnh đẹp
cm em

Nguyen Tan
Nguyen Tan
3 years ago

Thơ rất hay ảnh đẹp
Chúc mừng tác giả

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
3 years ago

Dạ bài thơ hay

Tâm Minh
Tâm Minh
3 years ago

Em tim về ngâu thật lạ đó nha
Tình yêu xa gió chan hòa đây đó
Tình chân thật như bên dòng suối nhỏ
Cho bốn mùa nuớc mãi cháy không thôi
Em tìm về bên cơn gió mồ côi.
Bên chiều thu gói hương đồng gió nội
Bên tình yêu luôn có người ngóng đợi
Giọt tình nào thấm đẫm trái tim côi.
Anh muốn tìm hơi ấm một bờ môi
Bên vòng tay đêm về liu giữ..
Đông có về không còn lạnh giá
Nơi non ngàn còn lại giấu thời gian…
……
Thơ tỉnh Mình Tâm!
Chúc muội muội người đẹp thơ hay đong đầy yêu thương nhớ..

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
3 years ago

Em.

LS Nguyễn Văn Tú
LS Nguyễn Văn Tú
3 years ago

Thơ hay, cảnh đẹp, ảnh cũng rất đẹp

Van Thai Ta
Van Thai Ta
3 years ago

Chúc mừng em thơ hay ảnh rất đẹp

Phan Văn Thành
Phan Văn Thành
3 years ago

Hay quá

Kien Tran
Kien Tran
3 years ago

Hay quá

Le Bảo
Le Bảo
3 years ago

Bài thơ trên cả tuyệt vời

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
3 years ago

Hay tuyệt Phương Mạc em!

Văn Hữu
Văn Hữu
3 years ago

Thơ hay ảnh rất đẹp em ơi

Lê Hòa
Lê Hòa
3 years ago

Bài thơ thật hay dạt dào cảm xúc…ảnh rất đẹp…

Scroll to Top