Bài Thơ: VẾT RẠN GIỮA VÌ SAO (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VẾT RẠN GIỮA VÌ SAO (Tác giả: Mạc Phương)

VẾT RẠN GIỮA VÌ SAO
Thơ: Mạc Phương

Có một vì sao lấp lánh phía bầu trời rất xa
Lau nước mắt nhạt nhòa em ngắm nhìn không chớp mắt
Tự vấn cuộc đời sao vô tình sắp đặt
Cho em một lần gặp gỡ lúc hoàng hôn.

Chắc chắn là em bị bắt mất phần hồn
Nên ngày ngày cứ bồn chồn mong nhớ
Ngôi sao kia đã làm em mắc nợ
Mối duyên tình ở đợ mãi chân mây.

Chẳng có gì còn lại phía rừng cây
Ngoài cơn gió lắt lay vuốt ve ngày hạ mãn
Đón thu sang giữa màn đêm đen sạm
Em một mình ôm vết rạn yêu thương.

MP 23/7/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
3 years ago

Tuyêt lắm. Mến chúc em tôi luôn vui vẻ hp nha.

Xuân Ảnh Đinh
Xuân Ảnh Đinh
3 years ago

Gặp một lần thôi cũng đủ
Chiều về ngẫm lại nhớ cảnh hoàng hôn…..
Yêu em thật thà…..

Tuan Quach
Tuan Quach
3 years ago

Bài thơ thật hay !

Minh Lê
Minh Lê
3 years ago

Bài thơ hay lắm,MP
Ảnh rất đẹp !

Đào Văn Chính
Đào Văn Chính
3 years ago

Bt hay em nhé

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
3 years ago

Ôm mãi làm chi vết rạn nứt của thời gian
Tình cay đắng không bao giờ liền lại
Hãy quên đi những con người bôi bạc
Để cho doi hết vương bân em ơi
Để cuộc sống lại vui tươi và hạnh phúc

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

…yêu cuộc đời làm sáng cả màn đêm
mỗi thương nhớ là tỏa thêm lấp lánh
nơi ngàn xa gửi về ngàn tia sáng
đẹp biết bao có em ngắm nhìn sao…

cm em bài thơ hay hình đẹp

Trần Tâm
Trần Tâm
3 years ago

?

Tâm Minh
Tâm Minh
3 years ago

Anh ngồi ôm một nửa mánh sao rơi nhìn về phía rừng cấy không nguôi nhớ
Em lấy đi phần hồn từ ngày ấy
Để thu về cho anh nhớ ngấn ngơ.

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
3 years ago

Ngôi sao ơi sao làm em vấn vương
Suốt cả ngày em cứ chờ cứ đợi
Ngôi sao ơi em nhớ thương vời vợi
Cả canh trường em cũng nhớ sao ơi ..
Một tình cảm một tình yêu có thể đeo đẳng suốt một đời không thể quên Em nhỉ … thơ hay và giàu cảm xúc lắm . Chiều vui Em nhé Phương Mạc .

Doanh Phùng
Doanh Phùng
3 years ago

Hay em ạ.

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
3 years ago

Bài thơ hay nhưng cảm thấy tâm trạng hơi buồn buồn. Chúc buổi chiều an lành vui vẻ tươi đẹp.

Nguyễn Văn Vững
Nguyễn Văn Vững
3 years ago

Thơ em viết hay quá ! Anh thích đọc thơ em

Nhan Tran
Nhan Tran
3 years ago

Thơ tình cảm lắm ảnh minh họa thật đẹp đầy cảm xúc.chào

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
3 years ago

Bài thơ hay bạn ơi!

Hanh Hong
Hanh Hong
3 years ago

Hay quá nhưng thể thơ hôm nay lạ quá bạn nhỉ Chúc bạn buổi tối vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
3 years ago

.

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay và đẹp…

Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa
3 years ago

Thơ rất tình cảm hay tuyệt

Tâm Minh
Tâm Minh
3 years ago

Em ôm vết rạn giữa vì sao
Anh ôm vết sẹo cuộc đời đơn côi
Chi bằng gặp gỡ nhau đây.
Không chê mình rắt tay nhau cùng về.

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
3 years ago

Bài thơ hay lắm bạn

Quan Anh
Quan Anh
3 years ago

Rất tuyệt vời em à

Văn Hữu
Văn Hữu
3 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi

Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
3 years ago

Hay lắm chị ạ

Trần Đình Hữu
Trần Đình Hữu
3 years ago

Người đẹp làm thơ cũng hay

Scroll to Top