Bài Thơ: TÌNH HƯ ẢO (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÌNH HƯ ẢO (Tác giả: Mạc Phương)

TÌNH HƯ ẢO
Thơ: Mạc Phương

Có những người mãi mãi chẳng muốn buông
Dù là bạn vẫn luôn luôn mong đợi
Thấy vui vui trong vài giây họ tới
Rồi cả ngày cứ nghĩ ngợi vẩn vơ.

Tuổi xế chiều đôi lúc vẫn ngẩn ngơ
Chờ hoàng hôn sau những giờ vất vả
Mở trang phây lướt trang thơ vội vã
Bởi trong lòng hình như đã tương tư.

Khó lý giải vì sao chốn sương mù
Lại bâng khuâng với chiếc dù lơ lửng
Mơ tình yêu như hồi còn chập chững
Luôn nhớ nhung và thao thức đêm đêm.

Có một người em rất muốn gọi tên
Anh iu ạ…ngỡ vừa quen vừa lạ
Sao lệ lòng lại tuôn rơi lã chã
Thấy cô đơn lại nghiệt ngã trong tim.

MP 21/7/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Trí Lực
Nguyễn Trí Lực
3 years ago

Thơ hay ; chúc em vui với những yêu thương nhẹ nhàng.

Đan Hạ
Đan Hạ
3 years ago

Chúc mừng chị iu bài thơ rất hay .

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

…tình yêu ôi thật lạ kỳ
mới nhìn thấy bóng mà như yêu rồi
phải chăng kiếp trước nợ tôi
kiếp này trời bắt phải bồi hoàn nhau…

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ hay quá , ảnh đẹp lắm .
Chúc mừng em gái nhé !

Vinh Tran
Vinh Tran
3 years ago

Thơ hay lắm bạn

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
3 years ago

Tuyệt vời. Mến em tôi luôn vui vẻ hp nha.

Tề Thiên Đại Thánh
Tề Thiên Đại Thánh
3 years ago

Thật là tuyệt vời.
Lời thơ rất là ngọt ngào và lãng mạn quá.
Xin chúc mừng tác giả bài viết của mình

Viết Thắng Hồ
Viết Thắng Hồ
3 years ago

Có một người ta muốn đi chung đường
Trớ trêu thay lại ngược miền ngược hướng
Có phải vì yêu…?!mà ngày đêm tơ tưởng
Đem tim mình treo ngất ngưởng ngọn cây…!!!
Chúc MP vui và hp nhiều…bà chúa thơ tình miền Tây bắc…

Tuan Quach
Tuan Quach
3 years ago

Hay lắm !

Hanh Hong
Hanh Hong
3 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
3 years ago

Hay lắm chị

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
3 years ago

Hay quá

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
3 years ago

Thật hay lắm Em ! Chiều vui nhé Phương Mạc

Nguyễn Ngoc Thiện
Nguyễn Ngoc Thiện
3 years ago

Bài thơ hay và ảnh đẹp, cm chị

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay,đẹp…………….

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
3 years ago

Bài thơ hay lắm bạn!

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
3 years ago

Sao lệ lòng lại tuôn rơi lã chã
Hay lắm chúc em buổi tối yên bình

Huu Huy Nguyen
Huu Huy Nguyen
3 years ago

Rất lãng mạn, tình cảm

Tâm Minh
Tâm Minh
3 years ago

Tại thầm yêu nên thấy nhớ người ta.
Chắc người ấy cũng hạnh phúc lắm đây.
Vì tình yêu là sợi dây hạnh phúc.
Mong chẳng được tự nhiên hương mới thích.
Anh yêu em cố bé xứ mù xương.

Donglam Tran
Donglam Tran
3 years ago

Rất tuyệt vời. Chúc vui vẻ hạnh phúc thành đạt.

Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp yêu quá

Son Nguyen
Son Nguyen
3 years ago

Hay

Hoàng Tiến Thắng
Hoàng Tiến Thắng
3 years ago

Chúc em vvhp.

Phạm Toàn Nhà Đất
Phạm Toàn Nhà Đất
3 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp

Vũ Toán
Vũ Toán
3 years ago

Thật tuyệt vời em ơi bài thơ này cảm xúc ảnh đẹp chúc mừng em

Phạm Triều Hải
Phạm Triều Hải
3 years ago

Thơ hay

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
3 years ago

Thơ hay quá Em ơi. Ảnh đẹp lắm.
CHÚC

Văn Hữu
Văn Hữu
3 years ago

Hay lắm bạn ơi

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
3 years ago

Rất hay bạn ạ

Phạ Ngọc Toàn
Phạ Ngọc Toàn
3 years ago

Bài thơ rất hay em ơi

Scroll to Top