Tác giả Mạc Phương

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Mạc Phương đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: ….ĐIỂM TỰA TÂM LINH … (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ....ĐIỂM TỰA TÂM LINH ... (Tác giả: Mạc Phương)

….ĐIỂM TỰA TÂM LINH …
Thơ: Mạc Phương

Dẫu biết rằng chúng mình đã rất xa. Tình đã lỡ đâu còn quay trở lại.
Nhưng với em anh luôn là mãi mãi.
Cuộc đời này chỉ yêu mỗi anh thôi.

Em nhớ lắm vị ngọt của làn môi. Đã trao anh bao nồng nàn say đắm.
Ôm trọn mối tình một thời đằm thắm.
Những năm qua em luôn giữ bên mình.

Anh nhớ không cô bé ấy thật xinh.
Bẽn lẽn thẹn thùng nép sau cánh cửa.
Tim rộn ràng tìm được nơi điểm tựa. Là mối tình đầu trong sáng nơi anh.

Nếu ước ao trở lại tuổi còn xanh.
Em sẽ giữ tình yêu anh thật chặt. Để bây giờ khỏi hoài mong gom nhặt. Sống một đời với điểm tựa tâm linh.

Lời từ biệt khi xưa của chúng mình. Giấu trong tim để yêu thương mãi mãi « Hãy đi đi anh đừng quay đầu lại. Em ổn mà… Anh hãy cứ đi đi !!!"

(PH 16/11/2015)
Ảnh internet



Bài Thơ: VỀ HẢI PHÒNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VỀ HẢI PHÒNG (Tác giả: Mạc Phương)

VỀ HẢI PHÒNG
Thơ: Mạc Phương

Em về Hải Phòng trong niềm háo hức.

Chứng kiến những gì anh kể hôm nay.

Cây phượng già góc phố vẫy bàn tay.

Đón du khách nơi nơi về thăm biển.

Nắng hanh hao cuối thu buồn hiển hiện.

Gió khơi xa lồng lộng giỡn cánh buồm.

Bờ cát trắng phơi mình trong chiều muộn.

Náo nức đón đàn con từ biển trở về.

Hoàng hôn chiều giọt nắng kéo lê thê.

Sóng gầm gào xiết chặt mình ôm cát.

Vời vợi nhớ những đêm trường khúc hát.
Suốt cuộc đời tình biển mặn thủy chung.

Em về Hải Phòng anh nhé … Được không ?

(PH 12/11/2015)

Bài Thơ: VỀ HẢI PHÒNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: — NỖI NHỚ SÂN GA CHIỀU — (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: --- NỖI NHỚ SÂN GA CHIỀU --- (Tác giả: Mạc Phương)

— NỖI NHỚ SÂN GA CHIỀU —
Thơ: Mạc Phương

Mỗi chiều đông em trở lại sân ga. Gió từng cơn cuộn trào bao nhung nhớ lời hứa ngày xưa nay còn nức nở. Em đợi chờ mòn mỏi, chẳng tin anh.
Ngày lại ngày khi nắng xế mong manh. Em nghẹn ngào mong anh mau trở lại. Trên sân ga hoàng hôn sầu tê tái. Đôi vai gầy run bần bật từng cơn.

Mùa nối mùa năm tháng cũng dỗi hờn
Em mòn mỏi đợi chờ ngày tao ngộ.
Má nhạt phai… Lệ dòng dòng thác đổ
thương nhớ anh năm tháng vẫn chòng chành
Sân ga chiều mái tóc chẳng còn xanh.
Em thẫn thờ…. mãi đợi chuyến tàu xưa.
(PH 11/11/2015)
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: --- NỖI NHỚ SÂN GA CHIỀU --- (Tác giả: Mạc Phương)
Bài Thơ: --- NỖI NHỚ SÂN GA CHIỀU --- (Tác giả: Mạc Phương)



Bài Thơ: YÊU DẤU ƠI !…. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: YÊU DẤU ƠI !.... (Tác giả: Mạc Phương)

YÊU DẤU ƠI !….
Thơ: Mạc Phương

Dấu yêu ơi, xin anh đừng nói nữa .
Mỗi lời anh như vết cứa tim côi.
Phương trời thương ở nơi ấy xa xôi.
Thời kỉ niệm in sâu trong nỗi nhớ.

Cánh phượng hồng ngày xưa còn rực rỡ
Cháy nồng nàn càng gợi nhớ niềm đau .
Nếu ngày ấy mình chẳng gặp được nhau .
Thì có lẽ bây giờ em đâu khổ.

Bao năm rồi, xót xa nghe pháo nổ.
Ngày vu quy anh sánh bước bên người.
Đôi mắt sầu lệ đẫm ướt cả đời .
Tim nức nở nguyện cầu anh hạnh phúc.

Và đêm đêm một mình em thao thức.
Gói nỗi niềm trong cõi ảo hư không.
Bao năm qua đôi má chẳng còn hồng .
Em vẫn thầm gọi anh trong cõi mộng.

"Dấu yêu ơi, tình anh là sự sống
Chưa lúc nào em thôi nghĩ về anh !"

Phượng Hồng
Ảnh: sưu tầm

Bài Thơ: … EM CHỈ LÀ … (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ... EM CHỈ LÀ ... (Tác giả: Mạc Phương)

… EM CHỈ LÀ …
Thơ: Mạc Phương

Em chỉ là cô gái thích mộng mơ.
Đến bên anh xuyến xao trong tình ái Say ngất ngây màu vàng mùa hoa cải. Để bao năm nỗi nhớ vẫn bủa vây.

Em chỉ là cô gái rất thơ ngây . Đã yêu anh và tin lời thề hứa.
Khiến bây giờ tim hằn sâu vết cứa. Biết bao giờ mới lành hẳn được đây ?

Em chỉ là cô gái của hôm nay. Luôn muộn phiền nhìn người ta chung bước .
Và đêm đêm em vẫn thường ao ước.
Được bên anh như cái thuở ban đầu.

Em chỉ là cô gái nghĩ đâu đâu.
Nhìn lá rơi cũng bồi hồi khắc khoải
Ngày lại ngày mong người xưa trở lại.
Khiến tâm hồn thăm thẳm nỗi buồn sâu.

Em chỉ là cô gái ước mùa ngâu.
Có một người che ô cho khỏi ướt.
Và anh đến em không hề biết được.
Nhen lửa tình bùng cháy lại trong tim.

Em vẫn là cô gái của rừng sim.
Qua tháng năm đã bớt hồng đôi má.
Vững vàng hơn trong cuộc đời nghiệt ngã.
Nhưng cả đời luôn nguyện ở bên anh

( PH 1/11/2015)

Scroll to Top