Bài Thơ: THÁNG TÁM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ Tháng Tám

THÁNG TÁM
Thơ: Mạc Phương

Tháng tám về cây trút lá tả tơi.
Mưa đầy trời khiến lũ tràn càn quét.
Bức tường yêu phủ rêu xanh lở loét.
Kỉ niệm xưa rưng rức giọt ngâu tuôn.

Tháng tám về phảng phất một nỗi buồn.
Nắng đổ lửa rám thêm làn mây trắng.
Nhớ người ta tâm đeo sầu nằng nặng.
Day dứt buồn một khoảng lặng không tên.

Tháng tám về ai còn nhớ hay quên.
Bức hình em… làn môi cười tươi thắm.
Giấu một người trong đáy tim thăm thẳm.
Bởi xuyến xao khi bóng ngả trời chiều.

Tháng tám về cơn gió héo liêu xiêu.
Lay tàn cây nhẹ nhàng vơi chiếc lá.
Mong qua đi những tháng ngày nghiệt ngã.
Để niềm vui lưu luyến bóng yêu thương.

Tháng tám về trên khắp mọi nẻo đường.
Mùa hạnh phúc lại rập dìu trước ngõ.
Khơi ngập hồn những bâng khuâng bỏ ngỏ.
Hình như là ai đó muốn bên em….?

BLT 8/8/2017
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tra Quê Nhứt Tra
Tra Quê Nhứt Tra
6 years ago

Hay lắm bạn nà.

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Bài thơ mùa thu hay lắm BLT.

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Ngô Thuý Vi
Ngô Thuý Vi
6 years ago

Tháng tám về rập rình nhạc du dương
Dưới bầu trời thắm muôn màu áo cưới
Nắm tay nhau từng đôi đang bước vội
Sánh vai nhau để đi hết cuộc đời

Ba Đình
Ba Đình
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp tác giả ơi
Chúc tác giả trẻ khỏe luôn yêu đời

Tran Cau
Tran Cau
6 years ago

Thơ hay quá nhà thơ.
Cô gái cầm hoa sen chứng tỏ rằng mình đã gặp được người hiền đức.

Hien Bui
Hien Bui
6 years ago

Thơ hay hình đep ne

Quang Le
Quang Le
6 years ago

Bài thơ rất hay, đầy cảm xúc, ảnh thật đẹp Mạc Phương. Chúc em buổi chiều an vui và may mắn nhé.

Thiên Di
Thiên Di
6 years ago

Hay bạn ui!

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
6 years ago

Tuyệt lắm

Oanh Truthi
Oanh Truthi
6 years ago

Bài thơ rất hay

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Bài thơ thật hay bạn ơi ! Hình thật đẹp …

Dương Văn Sang
Dương Văn Sang
6 years ago

Thơ hay lắm!
Chúc chiều vui vẻ nha !

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
6 years ago

Tuyệt vời quá em!

Hoàng Thủy
Hoàng Thủy
6 years ago

Hình như là ai đó muốn bên em!” Hay lắm, câu thơ đó mới thật hay!

Phước Nguyễn Minh
Phước Nguyễn Minh
6 years ago

Qúa hay

Khoa Pham
Khoa Pham
6 years ago

Thích câu kết”
Hình như ai đó muốn bên em”
Rất hay và chuẩn.

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
6 years ago

Thơ hay ,ảnh đẹp

Đinh Dung Hoang
Đinh Dung Hoang
6 years ago

Hax

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Hay thật ! Chắc khối người chứ đâu phải hình như …

Vu Tran
Vu Tran
6 years ago

Tho hay??

Thế Đình Lê
Thế Đình Lê
6 years ago

Hay lắm Phương ơi..

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Rat hay

Trà My
Trà My
6 years ago

Thơ hay lắm ạ

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Thơ tuyệt quá.

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Rất hay

Tuan Tran Tran Tuan
Tuan Tran Tran Tuan
6 years ago

So beautiful and nice poem post

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay lam

Quốc Loan Trần
Quốc Loan Trần
6 years ago

Hay quá
Thơ hay cảnh đep
Chúc mừng em

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Rất hay

Hoa Hoa Vuong
Hoa Hoa Vuong
6 years ago

Tho hay hinh anh dep.chuc mung ban.MP nhe.

Ca Voi Xanh
Ca Voi Xanh
6 years ago

thơ rất hay hình thật quyến rũ.chúc blt vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống

Phương Lê Thanh
Phương Lê Thanh
6 years ago

Thơ hay lắm bạn..

Thanh Nguyen
Thanh Nguyen
6 years ago

Hay

Van Tiep Quảng
Van Tiep Quảng
6 years ago

Hay và cảm động quá

Định Mệnh
Định Mệnh
6 years ago

Còn ai vào đây nữa… Hi hi hi!!!

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Tháng tám về mùa thu sang đẹp quá
Mùa yêu thương ngập tràn đến muôn loài
Em vẫn muốn hình em như trẻ lại
Để gợi thầm anh lại muốn yêu ….em

Scroll to Top