Tác giả Mạc Phương

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Mạc Phương đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: GIẤC MƠ ĐÊM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GIẤC MƠ ĐÊM (Tác giả: Mạc Phương)

GIẤC MƠ ĐÊM
Tác giả: Mạc Phương

Dòng thời gian vẫn mang nhiều trăn trở
Người dưng ơi duyên nợ mãi là sao ?
Nghĩ đến thôi cảm xúc đã dâng trào
Cung bậc nào cũng ngọt ngào…khó tả.

Yêu ghét buồn vui ngập tràn tệ xá
Nên tâm tư thường vất vả hơn ai
Mái tóc pha sương theo năm tháng trải dài
Dải thảm đỏ ánh ban mai tươi đẹp.

Cuộc đời em quẩn quanh nơi ngõ hẹp
Tự vẽ nên tấm ảnh ghép tình yêu
Đóng vai chính em mong nhớ anh nhiều
Gửi vào đó những điều luôn khao khát.

Mối tình “phây” đâu kém phần dào dạt
Ngát hương đời câu hát biển và em
Để dư âm một nỗi nhớ dịu êm
Anh len vào giấc mơ đêm xiết chặt.

MP 6/8/2020



Bài Thơ: CẢM XÚC NGÀY KHAI TRƯỜNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CẢM XÚC NGÀY KHAI TRƯỜNG (Tác giả: Mạc Phương)

CẢM XÚC NGÀY KHAI TRƯỜNG
Tác giả: Mạc Phương

Ngày khai giảng cờ hoa rực rỡ
Bầy chim non hớn hở đến trường
Nao nao tâm trạng ẩm ương
Trong lòng tràn ngập làn hương cuộc đời.

Dẫu vẫn biết là nơi đưa đón
Những chuyến đò gói trọn ước mơ
Niềm vui góp nhặt từng giờ
Trao đàn em nhỏ giấc mơ màu hồng.

Ngắm tia nắng vừng đông chói lóa
Nhìn các con như đóa hoa mai
Tri thức trải bước đường dài
Tiến về điểm đích tương lai rạng ngời.

Mở cánh cổng bầu trời phía trước
Hãy tự tin vững bước em ơi
Chuyến đò đưa đón cả đời
Quà cô nhận được nụ cười các em.

MP 5/9/2020

Bài Thơ: TƯƠNG TƯ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TƯƠNG TƯ (Tác giả: Mạc Phương)

TƯƠNG TƯ
Thơ: Mạc Phương

Có cô nàng quanh năm lấm láp
Lỡ thương người ấm áp nơi xa
Tiếc là nắng quái chiều tà
Chênh vênh sườn núi chẳng qua thăm nhà.

Mây lãng đãng la đà đây đó
Bỏ mặt trời rực đỏ phía sau
Phất phơ vài ngọn bông lau
Đợi chờ cơn gió đã lâu im lìm.

Đang giữa vụ trái sim chín mọng
Vị ngọt ngào nhanh chóng tỏa lan
Hoa hồng hoa cúc hoa lan
Đua nhau khoe sắc luận bàn tình yêu.

Vẫn thổ lộ những điều thầm kín
Trong cuộc đời giữ tín khó ghê
Chưa lần tay ấp má kề
Mà nơi cõi tạm tràn trề chiêm bao.

Mỗi buổi sớm chào mào gọi sáo
Giả thản nhiên đi dạo lòng vòng
Gặp nhau ở giữa phố đông(fb)
Nhìn hình ngắm ảnh để lòng tương tư.

MP 4/9/2020
Ảnh internet



Bài Thơ: CẢM XÚC TUỔI XẾ CHIỀU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CẢM XÚC TUỔI XẾ CHIỀU (Tác giả: Mạc Phương)

CẢM XÚC TUỔI XẾ CHIỀU
Thơ: Mạc Phương

Bài thơ ngỏ gửi anh lần ấy
Em cố tình che đậy nhớ nhung
Mến thương chỉ dám ngập ngừng
Trái tim dồn dập tưởng chừng vỡ tung.

Ngày Quốc Khánh tưng bừng rộn rã
Em lặng thầm tệ xá vắng teo
Buồn thay cái chốn đường đèo
Người người qua lại lèo tèo đẩy đưa.

Dòng cảm xúc gió mưa bão táp
Nơi ngọn nguồn cõi tạm cô đơn
Giá như được dỗi được hờn
Dựa bờ vai rộng vơi cơn u sầu…

Có những lúc một câu chia sẻ
Là quan tâm lặng lẽ trao nhau
Nghĩa tình mãi mãi bền lâu
Ở nơi khoảng lặng thẳm sâu ngọt ngào.

Khó cắt nghĩa vì sao mong nhớ
Giữa hai người chẳng nợ gì nhau
Mà tâm cứ mãi nguyện cầu
Tình yêu trân quý ngày đầu mới quen.

MP 2/9/2020
Ảnh tác giả
* MP xin kính chúc bạn bè thật nhiều niềm vui trong ngày nghỉ lễ 2/9.

Bài Thơ: ÁNH BAN MAI CUỘC SỐNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ÁNH BAN MAI CUỘC SỐNG (Tác giả: Mạc Phương)

ÁNH BAN MAI CUỘC SỐNG
Thơ: Mạc Phương

Thương con nai ngơ ngác
Giữa một vùng mênh mông
Le lói ánh mai hồng
Hôn lên từng kẽ lá.

Biết bao người vất vả
Lo cuộc sống hàng ngày
Gạt bỏ những đắm say
Để làm tròn trách nhiệm.

Ngày lại ngày nối tiếp
Vẫn cơm áo gạo tiền
Chỉ góc nhỏ niềm riêng
Là ngẩn ngơ mơ mộng.

Tình yêu nuôi mầm sống
Lớn lên ở trái tim
Trao nhau một cái nhìn
Là âm thầm náo nức

Nhịp rung trong lồng ngực
Cũng là lạ bâng khuâng
Một cử chỉ ân cần
Là tâm tư hạnh phúc.

MP 31/8/2020
Ảnh internet



Bài Thơ: TÂM SỰ CUỐI TUẦN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÂM SỰ CUỐI TUẦN (Tác giả: Mạc Phương)

TÂM SỰ CUỐI TUẦN
Thơ: Mạc Phương

Đã bao lần em nhủ sẽ buông tay
Nhưng bất lực trước vòng quay cuộc sống
Chẳng hiểu sao trái tim luôn xao động
Nuôi lớn dần sự sống của mầm yêu.

Em cô đơn nhìn bóng nắng cuối chiều
Và giấu kín những điều đang khắc khoải
Muốn tỏ bày đôi lời băn khoăn mãi
" Em là gì ? Mà ngài ngại nói ra ?"

Vẫn biết là khoảng cách ở rất xa
Một lần thôi mong người ta thành thật
Khi nghe rồi khiến nỗi buồn chất ngất
Em bằng lòng buông tất cả…vì anh.

Giá lần ấy em nói rõ ngọn nghành
Lúc gặp mặt rồi xa nhau anh nhỉ
Người yêu thơ có nghe em thủ thỉ
Những chân tình trong mộng mị yêu thương.

MP 29/8/2020
Ảnh internet

Bài Thơ: ĐÔI MẮT LIM DIM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: ĐÔI MẮT LIM DIM (Tác giả: Mạc Phương)

ĐÔI MẮT LIM DIM
Tác giả: Mạc Phương

Có nhiều lúc muốn lim dim đôi mắt
Nhìn cuộc đời sắp đặt ít rõ ràng
Để có thể tiếp tục được mơ màng
Trong cảm giác vườn địa đàng tươi đẹp.

Thỏa sức mến thương mà không gượng ép
Cũng không cần tự ghép mảnh trăng mơ
Có bóng hình yêu mến để đợi chờ
Khiến cảm xúc trong thơ luôn rộn rã.

Giá cuộc sống bớt một phần vất vả
Luôn dịu dàng trong cả lúc bão giông
Để tâm tư sẽ chẳng có mùa đông
tình yêu luôn màu hồng đẹp đẽ.

Được sẻ chia khi trong lòng đau xé
Miệng mỉm cười lặng lẽ trước thời gian
Mọi cảm xúc đậm nhạt chẳng phai tàn
Để em mãi ngập tràn niềm hạnh phúc.

MP 25/8/2020



Bài Thơ: VÙNG TRỜI GẶP GỠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VÙNG TRỜI GẶP GỠ (Tác giả: Mạc Phương)

VÙNG TRỜI GẶP GỠ
Tác giả: Mạc Phương

Bằng lăng tím rung rinh trước gió
Ngay ngã ba đèn đỏ phải dừng
Hỏi ai, ai đó ngập ngừng
Sẻ chia cảm xúc vui mừng bâng khuâng.

Em nhớ lắm cái lần gặp gỡ
Vài phút thôi mà ngỡ đã thân
Thoảng qua tựa ánh phù vân
Mà riêng em mãi bần thần thiết tha.

Có lẽ nợ người ta kiếp trước
Nên bây giờ mới ước gần thêm.
Biết là bi lụy tại em
Tâm tư chẳng thể êm đềm vì anh.

Càng mong muốn càng buồn da diết
Mỗi ngày qua vắt kiệt nhớ mong
Mặt trời vẫn mọc đằng đông
Yêu anh chín đợi mười mong là thường…

Anh hãy nói những điều thầm kín
Nỗi niềm riêng ngọt lịm câu từ
Biết là thực thực hư hư
Tình yêu hòa nhịp tâm tư rộn ràng.

MP 27/8/2020

Bài Thơ: EM VẪN MÃI LÒNG VÒNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: EM VẪN MÃI LÒNG VÒNG (Tác giả: Mạc Phương)

EM VẪN MÃI LÒNG VÒNG
Thơ: Mạc Phương

Em len lén qua thăm nhà(fb) một lát
Nhưng không vào chẳng phải nhát đâu anh
Cũng chỉ vì tình cảm quá mong manh
Nên cảm xúc chòng chành chưa có hậu.

Giữ trong lòng những điều đang nung nấu
Như kiến bò trong chảo chấu khó ra
Cứ quẩn quanh nhìn ngắm mãi người ta
Rồi ứa lệ xót xa cho khoảng lặng.

Sự cách xa đôi khi càng trống vắng
Cảnh si tình sâu nặng với mùa thu
Người cũng vậy…bàn chân bước chần chừ
Em qua ngõ mà tâm tư buồn quá.

Nơi trái tim chưa lúc nào êm ả
Gió từng cơn vật vã giữa thinh không
Mặt trời kia vẫn mọc phía trời đông
Em cũng vậy lòng vòng bên anh mãi.

MP 26/8/2020
Ảnh internet



Bài Thơ: SAO RƠI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SAO RƠI (Tác giả: Mạc Phương)

SAO RƠI
Tác giả: Mạc Phương

Ngôi sao băng vụt tắt
Giữa bầu trời mênh mang
Chầm chậm lúc thu sang
Là nỗi buồn nhè nhẹ.

Gió thì thầm khe khẽ
Bên vách đá ngân nga
Sương e thẹn la cà
Trong bóng đêm nhàn nhạt.

Thu dừng chân giây lát
Ngắm bầu trời tối om
Vầng ánh sáng đỏ lòm
Hắt hiu ngay góc phố.

Sắc màu pha loang lổ
Xiên giọt nắng bình minh
Thấp thoáng một cái nhìn
Có vẻ ngoài bình thản.

Ngôi sao băng vừa chạm
Khơi dậy một giấc mơ
Cầu nguyện phút thẫn thờ
Dừng bên lề cuộc sống.

Ừ thì tim xao động
Cũng là lẽ thường tình
Cảm xúc của riêng mình
Hãy nâng niu trân trọng.

MP 19/8/2020

Scroll to Top