Bài Thơ: VÙNG TRỜI GẶP GỠ (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VÙNG TRỜI GẶP GỠ (Tác giả: Mạc Phương)

VÙNG TRỜI GẶP GỠ
Tác giả: Mạc Phương

Bằng lăng tím rung rinh trước gió
Ngay ngã ba đèn đỏ phải dừng
Hỏi ai, ai đó ngập ngừng
Sẻ chia cảm xúc vui mừng bâng khuâng.

Em nhớ lắm cái lần gặp gỡ
Vài phút thôi mà ngỡ đã thân
Thoảng qua tựa ánh phù vân
Mà riêng em mãi bần thần thiết tha.

Có lẽ nợ người ta kiếp trước
Nên bây giờ mới ước gần thêm.
Biết là bi lụy tại em
Tâm tư chẳng thể êm đềm vì anh.

Càng mong muốn càng buồn da diết
Mỗi ngày qua vắt kiệt nhớ mong
Mặt trời vẫn mọc đằng đông
Yêu anh chín đợi mười mong là thường…

Anh hãy nói những điều thầm kín
Nỗi niềm riêng ngọt lịm câu từ
Biết là thực thực hư hư
Tình yêu hòa nhịp tâm tư rộn ràng.

MP 27/8/2020

Subscribe
Notify of
guest
10 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Anh Tran
Anh Tran
3 years ago

Chúc lành .
Hehe.

N Singh
N Singh
3 years ago

GOOD MORNING

Hanh Hong
Hanh Hong
3 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Doanh Phùng
Doanh Phùng
3 years ago

Bài thơ hay em ạ

Son Nguyen
Son Nguyen
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
3 years ago

Hay..

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
3 years ago

Quá hay “VÙNG TRỜI GẶP GỠ em !

Vũ Tú
Vũ Tú
3 years ago

Hay lắm em

Phuc Nguyen Van
Phuc Nguyen Van
3 years ago

Mặt trời mọc ở đằng đông
Sáng mai đánh thức nỗi lòng ước mơ
Bằng lăng ai thả tím chờ
Ngất ngây cùng nắng mùa thu dịu dàng
Đằng tây ai đứng chờ ai
Hoàng hôn vẽ dáng hình hài
Cũng màu tím ấy nhớ hoài trong đêm

Phuong Hoang
Phuong Hoang
3 years ago

Rất hay bạn

Scroll to Top