Bài Thơ: GIẤC MƠ ĐÊM (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: GIẤC MƠ ĐÊM (Tác giả: Mạc Phương)

GIẤC MƠ ĐÊM
Tác giả: Mạc Phương

Dòng thời gian vẫn mang nhiều trăn trở
Người dưng ơi duyên nợ mãi là sao ?
Nghĩ đến thôi cảm xúc đã dâng trào
Cung bậc nào cũng ngọt ngào…khó tả.

Yêu ghét buồn vui ngập tràn tệ xá
Nên tâm tư thường vất vả hơn ai
Mái tóc pha sương theo năm tháng trải dài
Dải thảm đỏ ánh ban mai tươi đẹp.

Cuộc đời em quẩn quanh nơi ngõ hẹp
Tự vẽ nên tấm ảnh ghép tình yêu
Đóng vai chính em mong nhớ anh nhiều
Gửi vào đó những điều luôn khao khát.

Mối tình “phây” đâu kém phần dào dạt
Ngát hương đời câu hát biển và em
Để dư âm một nỗi nhớ dịu êm
Anh len vào giấc mơ đêm xiết chặt.

MP 6/8/2020

Subscribe
Notify of
guest
23 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hải Đăng
Hải Đăng
3 years ago

tuyêt bút thơ hay ảnh đẹp.

N Singh
N Singh
3 years ago

Chào buổi sáng bà chủ

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
3 years ago

Bài thơ hay
Ngày mới chúc nhiều niềm vui
Muôn điều tốt đẹp

Nguyễn Khánh Hòa
Nguyễn Khánh Hòa
3 years ago

Thơ hay quá em ơi

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
3 years ago

Em tôi tuyệt lắm. Mến chúc…

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
3 years ago

Bài thơ rất hay và đầy cảm xúc!

Nhan Thien Dia
Nhan Thien Dia
3 years ago

Hay quá em ơi!

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
3 years ago

Bài thơ rất hay tuyệt vời ảnh rất đẹp chúc mừng tác giả chúc chị yêu cn yêu thương luôn vui hạnh phúc

Hung Trân Thê
Hung Trân Thê
3 years ago

Phương Mạc! Thương người dưng là chuyện nhỏ, đến khi hy sinh cho người dưng mới là chuyện lớn……?????

Doanh Phùng
Doanh Phùng
3 years ago

Hay em

Biên Thuỳ
Biên Thuỳ
3 years ago

Hay lắm

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
3 years ago

Tuyệt vời lắm… PM..

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
3 years ago

Hay quá

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

…lời thơ em như bến tình dào dạt
khúc hoan ca thêu dệt khoảng trời yêu
trên trang f mờ ảo cũng rất nhiều
nhưng không thiếu những tình yêu hòa quyện

lời thơ em như bài ca vô tận
khúc yêu thương thơm ngát tỏa hương tình
nghe trong lòng dạo rực những niềm tin
của đôi nứa như buổi đầu hò hẹn…

bài tình thơ hay ảnh đẹp cm em

Phuc Nguyen Van
Phuc Nguyen Van
3 years ago

Thật tuyệt vời..
Chúc em ngày chủ nhật thật vui

Hanh Hong
Hanh Hong
3 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Phạm Triều Hải
Phạm Triều Hải
3 years ago

Thơ hay

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
3 years ago

Hay lắm chị chúc chị chiều vui vẻ

Quan Anh
Quan Anh
3 years ago

Rất tuyệt vời em à

Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
3 years ago

Thơ hay lắm em

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ rất hay , ảnh quá đẹp . Chúc mừng em gái nhé !

Trần Tiếng
Trần Tiếng
3 years ago

?

Phạm Văn Hậu
Phạm Văn Hậu
3 years ago

Người dưng ơi ! Nợ mãi sao ?
Trong cay đắng có ngọt ngào cuộc sống
Ta bước theo một dòng sông
Hạnh phúc ơi ! Quá mênh mông tuyệt vời

Scroll to Top