Bài Thơ: CẢM XÚC NGÀY KHAI TRƯỜNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: CẢM XÚC NGÀY KHAI TRƯỜNG (Tác giả: Mạc Phương)

CẢM XÚC NGÀY KHAI TRƯỜNG
Tác giả: Mạc Phương

Ngày khai giảng cờ hoa rực rỡ
Bầy chim non hớn hở đến trường
Nao nao tâm trạng ẩm ương
Trong lòng tràn ngập làn hương cuộc đời.

Dẫu vẫn biết là nơi đưa đón
Những chuyến đò gói trọn ước mơ
Niềm vui góp nhặt từng giờ
Trao đàn em nhỏ giấc mơ màu hồng.

Ngắm tia nắng vừng đông chói lóa
Nhìn các con như đóa hoa mai
Tri thức trải bước đường dài
Tiến về điểm đích tương lai rạng ngời.

Mở cánh cổng bầu trời phía trước
Hãy tự tin vững bước em ơi
Chuyến đò đưa đón cả đời
Quà cô nhận được nụ cười các em.

MP 5/9/2020

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Văn Thành Phú
Văn Thành Phú
3 years ago

Tuyệt stlb hay quá !
CHÚC MỪNG TG !

Khoa Pham
Khoa Pham
3 years ago

Chúc chị yêu cùng các em học sinh bước vào một năm học mới cô dạy tốt trò chăm ngoan học giỏi.

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
3 years ago

Thơ hay lắm bạn! Chúc bạn thật vui lễ khai giảng!

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
3 years ago

Thơ hay hình đẹp lắm em.Chúc em ngày khai giảng vui vẻ.

Phạm Văn Hậu
Phạm Văn Hậu
3 years ago

Chúc bạn luôn có niềm vui

Nghe Nguyen
Nghe Nguyen
3 years ago

Cô xinh … thơ hay luôn hihi

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
3 years ago

Rất hay

Lê Đức
Lê Đức
3 years ago

Cô giáo đẹp thơ hay

Văn Lanh Trần
Văn Lanh Trần
3 years ago

Đầu năm nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, luôn tươi cười, để các con cùng vui nè Em.

Tat Ha
Tat Ha
3 years ago

NIỀM VUI NGÀY KHAI TRƯỜNG

Em vui tươi trong tà áo lụa xanh
Bầy chim nhỏ trên cành đang nhảy nhót
Em đang gieo những mầm cây quả ngọt
Gieo hương thơm vị sống cho đời

Thật rộn ràng và thi vị em ơi
Cùng bè bạn và những người đồng nghiệp
Thật lặng thầm ngày ngày em bước tiếp
Những mùa Xuân dài trải khắp miền quê

Em hàng ngày thắp sáng những đam mê
Tâm hồn nhỏ giữa bốn bề rộng mở
Bước vào đời trắng như là trang vở
Những vần thơ ghi vào đó nay mai

Em chắp thêm vào những cánh bay
Khoảng trời cao ơ nơi này nơi khác
Vững đôi chân khi leo đèo vượt thác
Mang cho đời những nốt nhạc tươi vui

Ngày khai trường bên trò nhỏ em ơi
Đầu mùa mới em gieo trồng giống mới
Bao yêu thương bao xuyến xao chờ đợi
Cùng thầy cô cùng trò nhỏ bên em

Phuong Hoang
Phuong Hoang
3 years ago

Rất hay rất đẹp bạn

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
3 years ago

Thật tuyệt vời, chúc em ngày khai trường vui vẻ và hạnh phúc bước vào năm học mới thành công tốt đẹp.

Tâm Minh
Tâm Minh
3 years ago

Chúc mừng cô giáo vào ngày khai giảng năm học mới thành công như ý.

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
3 years ago

Chúc Cô giáo một năm học mới Vui Khoẻ Thành công nhé Phương Mạc .

Van Minh Tan
Van Minh Tan
3 years ago

????MP dep va de thuong qua!

Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
3 years ago

Chào cô giáo yêu ngày khai trường

Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
3 years ago

Bài thơ quá hay chị ơi, em đọc thấy rất xúc động, em cũng có mấy đứa em ruột và em dâu cũng làm nghề đưa đò như chị.
Mến chúc chị buổi chiều tối cuối tuần vui vẻ hạnh phúc

Hi Khang Đỗ
Hi Khang Đỗ
3 years ago

Em xanh lắm xanh như màu cỏ lục
Ta nguyện làm bóng nắng để long lanh
Em xinh lắm trên sân trường mở cửa
Ta nguyện làm tiếng trống đón chân em
Em tuyệt lắm mỗi lần ta hụt hẫng
Gượng đứng lên để vịn lấy tương phùng

Son Tran
Son Tran
3 years ago

Xin chúc mừng Mạc Phương cô giáo
Vững tay chèo vượt hết bão giông
Đưa đàn em nhỏ qua sông
Đến bờ trí thức góp công xây đời

Nhớ lời xưa Bác Hồ đã dạy
Nghề quí cao nay vẫn mãi còn
Một nghề thay phấn làm son
Tô thêm rạng rỡ nước non cơ đồ

Khắc cả nước hôm nay tổ chức
Ngày khai trường nô nức mừng vui
Mong rằng cô vít sẽ lui
Để ngành giáo dục đẩy lùi tiến lên

Tài Vọt
Tài Vọt
3 years ago

Tuyệt quá
Mến chúc chị buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc nhất nhé

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
3 years ago

Chúc mừng em vào năm học mới nhé cô giáo Phương Mạc !

Hung Trân Thê
Hung Trân Thê
3 years ago

Cô giáo xinh wa, người đẹp làm thơ hay…..

Lưu Ngọc Lâm
Lưu Ngọc Lâm
3 years ago

Thơ hay. Ảnh đẹp. Chúc em vv.

Ngoc Quang Đo
Ngoc Quang Đo
3 years ago

Nhà thơ Cô giáo đẹp lắm. Xin chúc mừng.

Manh Le
Manh Le
3 years ago

Tuyệt vời

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị iu ah. Chúc chị một năm học mới sức khỏe thành công như ý nhé.

Được Nguyễn
Được Nguyễn
3 years ago

Hay lắm chúc cô giáo ,năm học mới khỏe trẻ mãi cùng các em học sinh của mình .

Trần Văn Minh
Trần Văn Minh
3 years ago

Cô giáo xinh đẹp và có duyên lắm nha

Phương Mạc
Phương Mạc
3 years ago

Mạc Phương rất cảm động khi nhận được sự quan tâm chúc mừng của các anh chị, các bạn và các em. MP xin gửi lời cảm ơn trân quý nhất của MP tới bạn bè đã luôn iu ái động viên trang thơ Phương Mạc. Xin được kính chúc bạn bè nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc ạ.

nam nguyễn
nam nguyễn
3 years ago

Chị xinh quá

Scroll to Top