Bài Thơ: SAO RƠI (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: SAO RƠI (Tác giả: Mạc Phương)

SAO RƠI
Tác giả: Mạc Phương

Ngôi sao băng vụt tắt
Giữa bầu trời mênh mang
Chầm chậm lúc thu sang
Là nỗi buồn nhè nhẹ.

Gió thì thầm khe khẽ
Bên vách đá ngân nga
Sương e thẹn la cà
Trong bóng đêm nhàn nhạt.

Thu dừng chân giây lát
Ngắm bầu trời tối om
Vầng ánh sáng đỏ lòm
Hắt hiu ngay góc phố.

Sắc màu pha loang lổ
Xiên giọt nắng bình minh
Thấp thoáng một cái nhìn
Có vẻ ngoài bình thản.

Ngôi sao băng vừa chạm
Khơi dậy một giấc mơ
Cầu nguyện phút thẫn thờ
Dừng bên lề cuộc sống.

Ừ thì tim xao động
Cũng là lẽ thường tình
Cảm xúc của riêng mình
Hãy nâng niu trân trọng.

MP 19/8/2020

Subscribe
Notify of
guest
28 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kim Tran
Kim Tran
3 years ago

Tuyệt vời…!

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
3 years ago

Hay lắm chị chúc chị chiều vui vẻ

Hoa Thiên Lý
Hoa Thiên Lý
3 years ago

Hay lắm chị ju

Phuong Hoang
Phuong Hoang
3 years ago

Rất hay

Tuan Quach
Tuan Quach
3 years ago

Tuyệt lắm !

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
3 years ago

Cảm xúc Tuyệt vời
Thu dừng chân một lát
Ngắn bầu trời xa xa
Ngôi sao băng lướt qua
Cầu mong điều hạnh phúc
Hay quá… MP…

Anh Tran
Anh Tran
3 years ago

Ngôi sao rơi
canh em ,
Chớp mắt năm
trăm năm .
Chúc lành .
Hehe .

Luong Nguyen
Luong Nguyen
3 years ago

…nhìn em cười duyên dáng
anh nhất dạ mừng vui
ngôi sao đẹp tuyệt vời
lòng rộn nên lấp lánh…

cm em bài thơ hay hình đẹp

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
3 years ago

Cả bài thơ là một khung cảnh lãng mạn của góc phố vậy thì ai mà chẳng thấy trái tim của mình rung động phải không em chúc buổi tối yên bình

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Bài thơ là một nét chấm phá cảnh đẹp thu sang .
Mà điểm nhấn là sao rơi , tạo nên một bức tranh toàn cảnh lãng mạn của mùa thu .
Chúc mừng em gái nhé !

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
3 years ago

Bài thơ hay lắm bạn!

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
3 years ago

Hay lắm MP ơi …

Le Bảo
Le Bảo
3 years ago

Hay quá chị ơi Chúc chị buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé

Tat Ha
Tat Ha
3 years ago

HƯƠNG RỪNG NGÁT TỎA

Sao băng vạch chéo góc trời
Trăng lên sáng tỏa khắp nơi núi rừng
Trăng ơi đừng nghĩ mông lung
Làn sương mờ trắng theo cùng rừng xanh

Diệp trùng , dòng suối chảy quanh
Mang dòng nước ngọt mát lành tuổi xuân
Tình thương sâu lắng trong ngần
Hương quê ngan ngát tần ngần khách qua

Hương trời hương đất tinh hoa
Tụ nơi hình bóng phương xa đợi chờ
Bất ngờ như thể trong mơ
Đèn xanh kết nối đường tơ tâm hồn

Phuc Nguyen Van
Phuc Nguyen Van
3 years ago

Chúc mừng em luôn vui

Hoa Do
Hoa Do
3 years ago

Xinh hiii

Thanh Dang
Thanh Dang
3 years ago

Hay,đẹp…..Cảm ơn.

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
3 years ago

Love chị

Thao Tran Phuong
Thao Tran Phuong
3 years ago

Bài thơ hay quá

Hùng Bui
Hùng Bui
3 years ago

Nhẹ nhàng sâu lắng

Trần Thanh Tâm
Trần Thanh Tâm
3 years ago

Thơ hay quá Em. Ảnh đẹp lắm.
CHÚC

Bùi Hùng Cường
Bùi Hùng Cường
3 years ago

Bài thơ rất hay.Chúc em ngày mới thật nhiều niềm vui em nhé!.

Cha PI Giấc Mơ
Cha PI Giấc Mơ
3 years ago

Thơ hay quá

Biên Thuỳ
Biên Thuỳ
3 years ago

Hay lắm

N Singh
N Singh
3 years ago

love you

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
3 years ago

Một nỗi buồn sâu sắc vậy mà sao em lại cho là nỗi buồn nho nhỏ
Bài thơ hay lắm em

Ho Kenny
Ho Kenny
3 years ago

Thơ hay người đẹp

Hải Đăng
Hải Đăng
3 years ago

tuyêt bút thơ hay

Scroll to Top