Bài Thơ: TÂM SỰ CUỐI TUẦN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: TÂM SỰ CUỐI TUẦN (Tác giả: Mạc Phương)

TÂM SỰ CUỐI TUẦN
Thơ: Mạc Phương

Đã bao lần em nhủ sẽ buông tay
Nhưng bất lực trước vòng quay cuộc sống
Chẳng hiểu sao trái tim luôn xao động
Nuôi lớn dần sự sống của mầm yêu.

Em cô đơn nhìn bóng nắng cuối chiều
Và giấu kín những điều đang khắc khoải
Muốn tỏ bày đôi lời băn khoăn mãi
" Em là gì ? Mà ngài ngại nói ra ?"

Vẫn biết là khoảng cách ở rất xa
Một lần thôi mong người ta thành thật
Khi nghe rồi khiến nỗi buồn chất ngất
Em bằng lòng buông tất cả…vì anh.

Giá lần ấy em nói rõ ngọn nghành
Lúc gặp mặt rồi xa nhau anh nhỉ
Người yêu thơ có nghe em thủ thỉ
Những chân tình trong mộng mị yêu thương.

MP 29/8/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Long Hanoi
Long Hanoi
3 years ago

Rất hay bạn a

Hoàng Trọng Lợi
Hoàng Trọng Lợi
3 years ago

Rất hay

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
3 years ago

Em tôi thật…

Phạm Văn Hậu
Phạm Văn Hậu
3 years ago

Em là gì ? Em là ai ?
Là chính em trên đường dài cuộc sống
Biết rằng đôi lúc mơ mộng
Ta vẫn trở về tim hồng của ta

Phuong Hoang
Phuong Hoang
3 years ago

Rất hay

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
3 years ago

Bài thơ hay lắm em

Trần Tiếng
Trần Tiếng
3 years ago

?

Hung Trân Thê
Hung Trân Thê
3 years ago

Thơ hay, mang nhiều cảm xúc,…..

Anh Dai Vo
Anh Dai Vo
3 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ơi!

Đào Mạnh Hùng
Đào Mạnh Hùng
3 years ago

Rất hay

Mot Nguyen Thanh
Mot Nguyen Thanh
3 years ago

Tuyệt vời… PM…

Ma Phung Minh
Ma Phung Minh
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
3 years ago

Trong tâm tư mối tình đầu thật là sâu sắc
Nhưng người ta có biết cho không
Thì em hãy quên đi cho nhẹ
Đừng nặng lòng với kẻ chẳng để ý đến ta

Son Nguyen
Son Nguyen
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp rất tuyệt vời

Hanh Hong
Hanh Hong
3 years ago

Wow hay quá tâm lí quá bạn ơi Chúc bạn ngủ ngon mơ đẹp bạn nhé

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
3 years ago

Thật tuyệt vời cho bài thơ. Chúc bạn có buổi tối thật vui vẻ an lành ngủ thật ngon mơ nhiều mộng đẹp

Khắc Hưng
Khắc Hưng
3 years ago

Thơ hay chúc tg vui khỏe

Văn Hữu
Văn Hữu
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em ơi

Hoc Vu
Hoc Vu
3 years ago

Thơ rất hay , ảnh đẹp , chúc mừng em gái nhé !

Sáu Lâm Văn
Sáu Lâm Văn
3 years ago

Bài thơ rất hay ảnh đẹp

N Singh
N Singh
3 years ago

Chào buổi sáng bà chủ

Le Bảo
Le Bảo
3 years ago

Hay quá chị ơi

Nguyen Hung Nhan
Nguyen Hung Nhan
3 years ago

Hay thế Phương Mạc em !

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
3 years ago

Hay quá chị iu ah

Tat Ha
Tat Ha
3 years ago

ƯỚC VỌNG

Có nỗi buồn bởi vì sự vấn vương
Bao mộng ước , những đêm trường thao thức
Lệ chảy dài dẫu biết mình không khóc
Nỗi niềm đau có vọng tới trời xanh

Ở nơi xa anh thấu hiểu không anh
Cơn gió nổi đã gom thành giông bão
Trải tháng ngày bao nhiêu là sầu não
Ôm tương tư gượng gạo bước chân đi

Cũng bởi lòng vương vấn luỵ sầu bi
Lòng hoang hoải cũng vì yêu anh lắm
Sâu trong tim một tình yêu đằm thắm
Thức canh dài sâu thẳm giữa trời đêm

Ngồi một mình lại càng nhớ anh thêm
Mong chờ một nụ hôn mềm mại
Ấm trong lòng tỏa Lan dần Lan mãi
Một bờ vui cứ đọng lại trong nhau

Và trọn đời mình vững bước mai sau
Làn mây trắng trên mái đầu hai đứa
Ta trong nhau là của nhau một nửa
Thật vẹn tròn như khuôn thửa trời sinh

Hiep Do
Hiep Do
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
3 years ago

Hay lắm chị

Scroll to Top