Tác giả Hoàng Anh

Tuyển tập những bài thơ hay của nữ thi sĩ Hoàng Anh đã được xuất bản trên ThiHuu.Com

Bài Thơ: NỖI NHỚ (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: NỖI NHỚ (Tác giả: Hoàng Anh)

NỖI NHỚ
Thơ: Hoàng Anh

Nỗi nhớ thổi về em
Gió lay rèm tơi tả
Trái tim mềm buốt lạ
Anh vời xa vời xa

Ngấn lệ như vỡ oà
Trăng phơi ngà ngọc trắng
Nghe lòng em trống vắng
Đợi anh về miên man

Tình neo cuối địa đàng
Thu vàng thêm góc phố
Em gom ngàn nỗi nhớ
Hướng về anh về anh

Ôm giấc mộng thiên thanh
Xây thành trì yêu dấu
Uyên ương tìm bến đậu
Đợi anh về hoan ca

Tình ngân xa ngân xa
Hát bài ca hy vọng
Em hồi âm trông ngóng
Về phương xa phương xa

Chiều nay lệ vỡ oà
Lời thương về dịu ngọt
Chim sơn ca khẽ hót
Tình hoan ca hoan ca

Hoàng Anh 23/10/19



Bài Thơ: CHÚA TỂ LÒNG ANH (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: CHÚA TỂ LÒNG ANH (Tác giả: Hoàng Anh)

CHÚA TỂ LÒNG ANH
Thơ: Hoàng Anh

Kỷ niệm về trong sóng mắt anh bơi
Hoài niệm mãi cả một thời son trẻ
Trên vương miện anh trao vòng nguyệt quế
Em nữ hoàng như thể mới đôi mươi

Mắt em cười trong sóng biển đấy thôi
Ngày vẫn thế bầu trời đêm vẫn thế
Nghe câu chuyện trong cuộc đời em kể
Mối tình đầu hương phấn dịu dàng mơ

Ngàn gió ru cả nỗi nhớ vào thơ
Nghe biển động thẫn thờ hôm xa vắng
Em vẫn bảo sóng biển đâu thầm lặng
Cứ ồn ào ghen vạt nắng miên du

Nhớ khi xưa bướm đậu trái mù u
Anh khẽ dặn đợi mùa thu em nhé
Anh sẽ hái cả sao trời bốn bể
Em sẽ là chúa tể của lòng anh ..

Hoàng Anh 24/10/19

Bài Thơ: MẸ (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: MẸ (Tác giả: Hoàng Anh)

MẸ
Thơ: Hoàng Anh

Gặp con mẹ nói mẹ cười
“Đứa nào xinh thế” con rơi lệ sầu
Tuổi già đã lẫn quên mau
Chân bai lưng choãi mái đầu bạc phơ

Mẹ nguồn suối mát tuổi thơ
Cõng anh ngày ấy.. bây giờ phong sương
Con về úp mặt yêu thương
Ấp ôm lòng mẹ , biết ơn sinh thành

Bát cơm cà muối rau xanh
Tựa như đặc sản cho anh mỗi ngày
Con về nghe khoé mắt cay
Rá nhôm mẹ giữ chất đầy khó khăn*

Bây giờ có của để dành
Mẹ cười răng móm : “Tao ăn thế nào?!”
Nhìn anh lệ khẽ trực trào
Ngày con hiếu thảo được bao .. mẹ à

Trong vòng tay mẹ con sà
Năm mươi mà ngỡ như là lên ba…

Hoàng Anh 12/5/19

P/s: Chỉ thời bao cấp mới có rá nhôm đục lỗ



Bài Thơ: ĐỢI ANH (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: ĐỢI ANH (Tác giả: Hoàng Anh)

ĐỢI ANH
Thơ: Hoàng Anh

Hà Nội phố mưa thâm trời anh ạ
Em trở về vạt nắng đã dời đi
Nghe yêu thương trên lối nhỏ thầm thì
Vòng tay xiết môi ghì môi hò hẹn

Ve thổn thức gọi mùa sang lưu luyến
Sợ em hờn khi gió cuốn mây xa
Sợ vòng tay đong nước mắt nhạt nhoà
Anh khẽ dặn tình anh là bất tử

Em Hà Nội thương người tình lữ thứ
Dốc đời nghiêng cũng đủ những thăng trầm
Gánh hành trang miệt mài suốt tháng năm
Vẫn xin nguyện được cùng anh san sẻ

Hà Nội phố vẫn nồng nàn như thế
Em đợi chờ… anh nhé … bốn mùa thương.

Hoàng Anh 3/5/19

Bài Thơ: NỬA TÌNH EM (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: NỬA TÌNH EM (Tác giả: Hoàng Anh)

NỬA TÌNH EM
Thơ: Hoàng Anh

Nơi phi trường em dõi bước anh đi
Vầng mây trắng thiên di về xứ lạnh
Con chim nhạn liếc nhìn em vỗ cánh
Nụ hôn nào tránh được cuộc chia ly

Sinh ngược mùa em chẳng được vu quy
Lời ước thệ ai vì em .. bối rối
Anh đếm mãi ngàn vạn đêm chờ đợi
Em mỏi mòn chới với nửa tình thơ

Về thôi anh thắp lửa sáng cơn mơ
Lau giọt lệ thẫn thờ vương mí mắt
Giấu nỗi nhớ gửi về anh ngằn ngặt
Em đếm mùa trăng cắt nửa vầng trăng

Nửa tình thơ treo dưới ngọn hải đăng
Biển dậy sóng đợi thuyền sang hò hẹn
Về anh nhé trả tình em xao xuyến
Nụ hôn đầy ngọt lịm … bến bờ em.

Hoàng Anh 6/5/19



Bài Thơ: HỎI ANH (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: HỎI ANH (Tác giả: Hoàng Anh)

HỎI ANH
Thơ: Hoàng Anh

Hỏi người nơi ấy hay chăng
Bằng lăng tím nở mây giăng mắt ngài
Giá sương phủ bóng trang đài
Tình yêu thuở ấy một mai có nhoà

Anh còn nhớ bản tình ca
Thương đời cô lẻ mù loà giai nhân
Tình treo sợi tóc ngàn cân
Vườn xơ em đợi nhọc nhằn trái yêu

Thuyền hoa kiệu rước tiêu điều
Tình anh đi mãi một chiều tả tơi
Ngày đau đêm buốt tim côi
Vầng trăng khuyết nửa bóng ngồi đợi ai

Nàng mây đóng cửa then cài
Chiều hoang gió lộng mộng khai chốn nào
Ô hay sóng nổi ba đào
Mười hai bến nước bến nào đợi em.

Hoàng Anh 29/4/19

Bài Thơ: TÌNH EM LÀ NHƯ THẾ (Tác giả: Hoàng Anh)

TÌNH EM LÀ NHƯ THẾ
Thơ: Hoàng Anh

Anh ngạo nghễ phong ba cùng bão táp
Em gan trời níu gió buộc vào tim
Hỏi bao giờ nắng nhuộm tím đồi sim
Và bao giờ tình anh chìm biển nhớ

Khi em viết rừng thông reo thác đổ
Giọt ái tình như sóng vỡ triều dâng
Cuốn anh vào mê luỵ những bâng khuâng
Đẩy hồn em tan vào anh đắm đuối

Anh ngạo nghễ khiến tình em chờ đợi
Mảnh trăng thu chới với gọi mùa yêu
Em buộc gió thổi căng cả cung diều
Anh nghiêng ngả tiêu điều say ngọn nắng

Khi anh viết em quên mình trống vắng
Hướng về anh cưỡi gió ngạo cung đời
Ừ thì em cũng sẽ dạo khắp nơi
Khiến tình yêu là cả trời thương nhớ

Chẳng thanh tân nhưng em là hơi thở
Vẫn nồng nàn mặc gió trở hồng hoang.



Bài Thơ: HẸN HÒ THÁNG TƯ (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: HẸN HÒ THÁNG TƯ (Tác giả: Hoàng Anh)

HẸN HÒ THÁNG TƯ
Thơ: Hoàng Anh

Tháng tư ơi hẹn hò nhé chiều nay
Một chiếc lá chọn bàn tay khẽ đậu
Cơn mưa vội gội miền xưa đau đáu
Tách trà thơm còn nóng bỏng tay người

Tháng tư về lá khẽ rụng khắp nơi
Năm cửa ô nhớ một thời xao xuyến
Trần Hưng Đạo, Đường Nguyễn Du, Hoàn Kiếm
Góc phố quen món quà vặt năm nào

Tháng tư cười em nỗi nhớ hanh hao
Đâu có biết thời gian cào mép cửa
Tiếng cọt kẹt lời rao đêm một thuở
Ổ bánh mì hai đứa cũng chia đôi

Xích lô ơi đợi với xích lô ơi
Đem hò hẹn chở về nơi hò hẹn
Anh có đến tháng tư chờ e thẹn
Ngỏ lời yêu từ đó đến bây giờ

Thuở ban đầu tình yêu quá ngây thơ
Em Hà Nội còn ngồi mơ .. hạnh ngộ.

Hoàng Anh 4/4/19

Bài Thơ: SAO NÀNG ĐẸP THẾ THÁNG BA ƠI (Tác giả: Hoàng Anh)

Bài Thơ: SAO NÀNG ĐẸP THẾ THÁNG BA ƠI (Tác giả: Hoàng Anh)

SAO NÀNG ĐẸP THẾ THÁNG BA ƠI
Thơ: Hoàng Anh

Sao nàng đẹp thế tháng ba ơi
Nắng rọi ngoài hiên nắng gọi mời
Đỏ thắm mộc miên vừa mới nở
Bên này xoan tím nhẹ nhàng rơi

Ta nàng đuổi bắt bóng nhân gian
Tứ tuyệt dăm câu ý lộng tràn
Trắng muốt hoa sưa đầy ngõ nhỏ
Bên thềm hoạ sĩ khẽ khàng than

Sao nàng đẹp thế tháng ba ơi
Biết vẽ gì đây cả khuôn trời
Sắc tím chửa vơi hồn sắc tím
Si tình mộng mị mãi nàng ơi

Nghe lời đường mật của tháng ba
Mượn chút mong manh giữa lụa là
Nắng nhuộm vàng mơ hồ điệp nhỉ
Ta hò hẹn nhé chớ đành xa

Hoàng Anh 13/3/19
P/s : ảnh ko lq thơ



Bài Thơ: MẮT MÔI NÀY CHO ANH ĐẤY , NHẬN KHÔNG?! (Tác giả: Hoàng Anh)

MẮT MÔI NÀY CHO ANH ĐẤY , NHẬN KHÔNG?!
Thơ: Hoàng Anh

Tháng ba ơi dịu dàng tháng ba ơi
Vầng trăng nhuốm nụ cười đêm ngà ngọc
Hương hoa bưởi ép mùi trên lọn tóc
Em ru tình để mãi thuộc về anh

Trăng lãng du trăng ngược dốc thiên thanh
Để em cứ mong manh làn tóc rối
Chạm nỗi nhớ khối tình si chờ đợi
Núi non hờn vang dội những phong ba

Viết bài thơ mùa xoan tím thiết tha
Anh say mãi ánh trăng màu huyền thoại
Em si ngốc hay là em khờ dại
Nghiêng cả miền ân ái đổ về nhau

Anh cứ là tiếng sóng giữa biển sâu
Là ong chúa xây lâu đài cổ tích
Là khao khát tim mình đang thình thịch
Buộc tơ hồng zích zắc nối bờ yêu

Nhuộm tím em nỗi nhớ lặng cung chiều
Bài thơ viết trong lời yêu run rẩy
Em quyến rũ xui tình anh khát cháy
Mắt môi này .. cho anh đấy .. nhận không ?!

Hoàng Anh 11/3/19

P/S : iem nại thả thính ợ.. đằng nào cũng mang tiếng rùi

Scroll to Top